Vụ sập nóc nhà hộp
đêm Cộng Hòa Dominica, thương vong lên hơn 184 người
Người Việt
April
10, 2025 : 6:42 AM
SANTO
DOMINGO, Cộng Hòa Dominica (NV) – Số người chết sau vụ sập nóc nhà tại một hộp
đêm trứ danh ở Cộng Hòa Dominica tăng lên 184 vào tối Thứ Tư, 9 Tháng Tư. Hàng
chục người nán lại bên ngoài viện pháp y trông ngóng tin tức thân nhân vẫn còn
mất tích sau khi thảm họa xảy ra được hơn một ngày.
Lực
lượng ứng cứu vẫn đang tìm kiếm nạn nhân và những người có thể sống sót, mặc dù
tính từ chiều Thứ Ba chỉ tìm được toàn thi thể, giám đốc Trung Tâm Điều Hành Khẩn
Cấp COE Juan Manuel Méndez cho biết.
Bằng
hữu và gia đình các nạn nhân đeo khẩu trang đứng cách khu vực đổ nát vài dãy
nhà, vừa phàn nàn về mùi hôi thối vừa cầu xin các viên chức cho họ biết tin tức
về những người đang mắc kẹt.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/GettyImages-2208864622-1536x1024.jpg
Quang
cảnh hộp đêm ở Santo Domingo hôm 10 Tháng Tư, 2025, hai ngày sau vụ sập nóc nhà
khiến ít nhất 184 người thiệt mạng. (Hình: MARTIN BERNETTI/AFP/Getty Images)
Tính
tới thời điểm hiện tại, các viên chức Viện Pháp Y Quốc Gia nêu tên 54 nạn nhân
đã được nhận dạng.
“Chúng
tôi không thể chờ tới nửa đêm!” một người phụ nữ trông ngóng tin tức về một người
họ hàng không được nêu tên cho biết. “Làm sao mà cam lòng cho được!”
Giới
chức kêu gọi thân nhân bình tâm đồng thời cho biết đã giao ít nhất 28 thi thể
cho gia đình nhưng vẫn chưa nhận dạng được toàn bộ thi thể. Vào tối Thứ Tư, các
viên chức loan báo số người chết tăng lên ít nhất 184, trong đó hơn 200 người bị
thương.
Sáng
sớm Thứ Ba, lúc câu lạc bộ Jet Set trứ danh tọa lạc tại Santo Domingo mở cửa
đón đông đảo nhạc sĩ, lực sĩ chuyên nghiệp cùng các viên chức chính phủ thì bụi
bặm bắt đầu rớt từ trần nhà xuống thức uống của họ.
Vài
phút sau, toàn bộ mái nhà sập xuống. Các tấm bê tông lập tức làm vài người chết
tại chỗ và khiến hàng chục người khác bị mắc kẹt trên sàn nhảy với hàng trăm
người múa hát trong một buổi hòa nhạc merengue sôi động. Trong những phút tiếp
theo, hệ thống 911 tại Cộng Hòa Dominica nhận được hơn 100 cuộc điện thoại,
trong đó từ nhiều người bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Các
nạn nhân gồm có danh ca thể loại nhạc merengue Rubby Pérez, lúc đó ông đang
trình diễn thì thảm họa xảy ra. Nhà chức trách tìm được thi thể của Pérez vào
sáng Thứ Tư, giám đốc COE Juan Manuel Méndez cho biết.
Chính
phủ loan báo vào tối Thứ Tư rằng họ đang chuyển kế hoạch cấp cứu qua giai đoạn
hồi phục, tập trung vào tìm kiếm thi thể sau khi giải cứu được 145 người từ đống
đổ nát trong hộp đêm. Lực lượng cứu hộ Puerto Rico và Israel có mặt vào sáng Thứ
Tư để giúp đỡ chiến dịch tìm kiếm.
Thị
Trưởng Santo Domingo Carolina Mejía tán tụng những hành động nhường cơm sẻ sáo,
trong đó có một người Dominica phát cà phê cho những người có mặt tại khu vực xảy
ra thảm họa và một người đàn ông đang nghỉ mát ở Costa Rica đã hồi hương để
tham gia cứu hộ vì ông là thành viên của lực lượng cấp cứu ở quê nhà.
Cho
tới nay nhà chức trách chỉ mới nhận dạng được danh tánh của vài chục người. Đây
là một trong những thảm họa tồi tệ nhất từng xảy ra ở Cộng Hòa Dominica. Những
người thiệt mạng gồm có một bác sĩ tim mạch, một kiến trúc
sư làm việc cho chính phủ, một cảnh sát về hưu, một viên chức
Liên Hiệp Quốc về hưu, con trai và con dâu của bộ trưởng bộ công trình công cộng
và anh em ruột của thứ trưởng Bộ Thanh Niên.
Octavio
Dotel, từng là cầu thủ ném banh Giải Bóng Chày Chuyên Nghiệp MLB và cầu thủ
Dominica Tony Enrique Blanco Cabrera cũng tử nạn, Satosky Terrero, phát ngôn
viên Giải Bóng Chày Chuyên Nghiệp Cộng Hòa Dominica nói với hãng tin AP.
Nelsy
Cruz, thống đốc tỉnh Montecristi tọa lạc ở Tây Bắc đất nước và cũng là chị em
ruột của Nelson Cruz, cầu thủ bóng chày bảy lần có mặt trong đội hình All-Star
thuộc giải bóng chày MLB, đã cấp báo cho Tổng Thống Luis Abinader biết về thảm
họa. Nelsy gọi cho tổng thống từ bên dưới đống hoang tàn nhưng sau đó qua đời
trong nhà thương.
Các
nạn nhân khác gồm có nghệ sĩ saxophone Luis Solís, vào thời điểm sập nóc nhà,
ông đang trình diễn trên sân khấu; ngoài ra còn có nhà thiết kế thời trang
Martín Polanco đến từ New York; một số nhân viên pha chế thức uống người
Venezuela; và một đại úy quân đội bỏ lại bốn con gái trẻ.
Grupo
Popular, một công ty dịch vụ tài chánh, cho biết có ba nhân viên thiệt mạng, gồm
có chủ tịch nhà băng AFP Popular Bank và vợ.
Một
người đàn ông vừa khóc vừa nói với các phóng viên rằng ông mất đi năm người
thân, gồm có vợ và con trai.
Hàng
chục nạn nhân vẫn chưa được nhận dạng danh tính.
Bộ
Trưởng Y Tế, Bác Sĩ Víctor Elías Atallah Lajam quyết định thành lập một ủy ban
giúp đỡ gia đình các nạn nhân xoa dịu nỗi đau.
Hôm
Thứ Tư, hơn 20 người bị thương vẫn đang nằm viện, trong đó có ít nhất tám người
nguy kịch.
Nhà
chức trách cho biết vào sáng Thứ Tư rằng họ không thể nhận dạng được ít nhất 33
thi thể.
Vẫn
chưa rõ nguyên nhân dẫn tới sập nóc nhà hoặc lần kiểm tra cuối cùng tại tòa nhà
Jet Set là vào thời điểm nào.
Câu
lạc bộ cho biết họ đang hợp tác với các viên chức. Một phát ngôn viên của gia
đình sở hữu câu lạc bộ nói với AP rằng bà đã chuyển các câu hỏi liên quan tới
các đợt thanh tra đến thành phần hữu trách.
Bên
cạnh đó, một phát ngôn viên Bộ Công Chánh cũng chuyển các yêu cầu bình luận cho
văn phòng thị trưởng. Một phát ngôn viên văn phòng thị trưởng không trả lời yêu
cầu bình luận. (TTHN)
No comments:
Post a Comment