Việt
Nam nói gì trước tin Mỹ khuyến cáo quan chức không dự kỷ niệm 30-4?
24/04/2025
Đôi
lời:
E … hem … Nóng hôi hổi vừa thổi vừa xem nha!
Vậy
là sau hai ngày nín thở chờ xem phía VN có ý kiến ý cò gì không. Thì nay đã có.
Cũng
phải khoe công chút: Ba Sàm có lẽ là trang mạng đầu tiên đưa vụ này lên bình luận;
nhưng quả tình, không hy vọng Bộ Ngoại giao VN có thông tin như dưới đây.
Nhưng
… NGẠC NHIÊN GHÊ! về các nội dung khác nhau được đưa từ các báo.
Dân
trí.
“Phía Mỹ khẳng định sẽ tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng
miền Nam“. Hoàn toàn không đưa đầy đủ nội dung như Tuổi trẻ (đăng lại dưới
đây). Trong khi đó lại giật tít rất “kêu”, như thể chính phủ Mỹ đã nhận lời có
đại diện tham gia, nhưng soi kỹ nội dung thì hóa ra … có vẻ mập mờ giữa chính
phủ với … một nhóm “cựu chiến binh” lẻ loi nào đó – chính là dạng mà theo thông
tin của New York Times thì chính phủ Mỹ đã khuyến cáo là sẽ không giúp đỡ gì cả.
Chưa nói tới chuyện báo này lờ đi đoạn bà Hằng đề cập tới thông tin của New
York Times.
Lao
động.
“Việt Nam phản hồi thông tin quan chức Mỹ không dự lễ kỷ niệm
30.4“. Không bị giật tít kiểu mập mờ như Dân trí. Không bị “giật cục” như
Tuổi trẻ trong đoạn nói về quân đội Trung Quốc tham gia diễu binh. Đó là Lao động
đề cập rõ “trả lời câu hỏi của báo giới về việc mời binh sĩ Trung Quốc,
Lào, Campuchia tham gia …”; còn Tuổi trẻ thì … tự nhiên bà Hằng như thể
“không khảo mà xưng”, kể luôn/ giải thích luôn tại sao có mặt quân Trung Quốc.
Còn vụ Mỹ có dự không thì cũng mập mờ như Tuổi trẻ, các “đoàn thể” mà như thể
là đại diện chính phủ.
Kinh
tế đô thị.
Toi rồi cái tựa này: “Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin Tổng thống Donald
Trump yêu cầu quan chức Mỹ không dự lễ 30/4“. Kiểu này không khéo
báo New York Times nó kiện vỡ mặt, lại cả Nhà trắng nữa. Đâu có tin ông Trump
“yêu cầu” gì như vậy? Đến BBC hôm qua đưa, cái tựa tương tự, nhưng cũng phải để
thêm dấu hỏi. Trong khi nội dung tin trên báo này thì quá sơ sài.
Pháp
luật TPHCM.
“Bộ Ngoại giao: Nhiều phái đoàn quốc tế sẽ tham dự Lễ kỷ niệm
30-4“. Gần giống như Tuổi trẻ.
Tạm
lúc này là 17h VN, mới có 4 báo như vậy đưa.
Công
an nhân dân (15h15′).
“Bộ Ngoại giao: Phía Mỹ khẳng định sẽ tham dự lễ kỷ niệm 50 năm
Ngày Giải phóng miền Nam“, Nghe sướng chưa? Công an đã nói là phải đúng –
“phía Mỹ” tức là … chính phủ Mỹ, nhỉ?
VTC
News.
Chắc nịch nha! “Đoàn Hoa Kỳ khẳng định tham dự Lễ kỷ niệm 30/4 tại
Việt Nam”.
Mà
sao cái vụ Mỹ mẽo này nó lại lên cơn sốt thế nhỉ?
Chính
phủ.
Đây mới thực là xịn sò. “Bộ Ngoại giao thông tin về các đoàn tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm
Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước“. “Nhận lời mời của Việt
Nam, nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao các chính đảng, các đại biểu là đại diện của một
số tổ chức quốc tế, phong trào hòa bình, phong trào phản đối chiến tranh và bạn
bè quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, đã khẳng định tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước.”
Thôi
thì cứ đành tạm tin là Chính phủ Mỹ đã nhận lời, còn cái bọn New York Times là
tung tin thất thiệt, nhỉ?
Ba
Sàm
·
903. Số phận bài báo “triệu người vui, triệu người buồn”…
·
915.
Mỹ quay lưng với lễ kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh của Việt Nam?
·
919. Tổng thống Trump yêu cầu quan chức không dự kỷ niệm 30/4 ở
Việt Nam, điều này có ý nghĩa gì?
*
24/04/2025
16:35 GMT+7
Đại
diện Bộ Ngoại giao khẳng định ý nghĩa của ngày chiến thăng 30-4, nhấn mạnh từ
chỗ là cựu thù, Việt Nam và Mỹ đã xác lập Đối tác chiến lược toàn diện và sự
phát triển của quan hệ là phù hợp với lợi ích của hai nước.
Chiều
24-4 tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng được đề
nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước một thông tin trên báo New
York Times của Mỹ.
Theo
tờ báo này, chính quyền Tổng
thống Mỹ Donald Trump đã khuyến cáo các quan chức ngoại giao của nước
này không tham dự các sự kiện liên quan kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền
nam, thống nhất Việt Nam vào ngày 30-4 tới.
Về
vấn đề này, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết phía Việt Nam chưa được biết
về “tính chính xác của thông tin này trên tờ New York Times“.
Đại
diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Chiến thắng 30-4 chiến thắng của lương tri, của
chính nghĩa, chấm dứt mất mát đau thương không chỉ cho nhân dân Việt Nam mà còn
biết bao gia đình người dân Mỹ.
Những
năm qua đã chứng kiến nỗ lực to lớn của nhiều thế hệ người dân Việt Nam và người
dân Mỹ để hai nước phát triển quan hệ như ngày hôm nay”.
Cũng
theo bà Hằng, kỷ niệm ngày 30-4 là dịp để tôn vinh những giá trị bất diệt của
lòng vị tha, của hòa bình của hòa giải và hàn gắn, của tinh thần gác lại quá khứ
hướng tới tương lai.
Từ
chỗ là cựu thù, Việt Nam và Mỹ đã bình thường hóa, thiết lập quan hệ ngoại giao
vào năm 1995, xác lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013 và gần đây nhất
nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát
triển bền vững.
“Quan
hệ Việt Nam – Mỹ tiếp tục phát triển mạnh mẽ là phù hợp với lợi ích và nguyện vọng
chung của nhân dân hai nước đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
ở khu vực cũng như trên thế giới”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.
Cũng
tại họp báo, liên quan đến sự tham dự của các đoàn quốc tế tại lễ kỷ niệm 30-4,
bà Hằng cho biết nhận lời mời của Việt Nam, nhiều đoàn đã khẳng định sự có mặt.
Trong
đó có nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao, chính đảng, các đại biểu là đại diện một số
tổ chức quốc tế, phong trào hòa bình, phong trào phản chiến và bạn bè quốc tế,
trong đó có Mỹ.
Về
sự tham gia của lực lượng quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia tại lễ diễu
binh kỷ niệm, bà Hằng khẳng định kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất
đất nước là sự kiện đặc biệt quan trọng, không chỉ với nhân dân Việt Nam mà còn
có ý nghĩa sâu sắc với bạn bè quốc tế đã đồng hành cùng nhân dân Việt Nam trong
cuộc chiến giành độc lập dân tộc.
Đặc
biệt Trung Quốc, Lào, Campuchia là các quốc gia láng giềng gắn bó hữu nghị truyền
thống lâu đời với Việt Nam.
“Chúng
tôi vui mừng với sự tham dự của quân đội Lào, Campuchia, Trung Quốc trong lễ diễu
binh diễu hành, thể hiện tình hữu nghị hợp tác ngày càng bền chặt giữa Việt Nam
và các nước”, đại diện Bộ Ngoại giao phản hồi câu hỏi của truyền thông quốc tế.
Duy
Linh
No comments:
Post a Comment