Nguyệt San KBC và ‘Sài Gòn Ngày Tháng Cũ’ triển lãm và vinh danh Quân Lực VNCH
Lâm Hoài Thạch/Người Việt
April
28, 2025 : 8:24 PM
WESTMINSTER,
California (NV) –
Trong dịp tưởng niệm Tháng Tư Đen, nhóm Sài Gòn Ngày Tháng Cũ và Nguyệt San KBC
đồng tổ chức buổi triển lãm và vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH)
trong ba ngày từ Thứ Hai, 28 đến 30 Tháng Tư, tại hội trường nhật báo Người Việt,
thành phố Westminster.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/DP-TrienLam-QLVNCH-1-1536x849.jpg
Cuộc
triển lãm mở cửa tại hội trường nhật báo Người Việt từ ngày 28 Tháng Tư. (Hình:
Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Buổi triển
lãm có nhiều mô hình các loại chiến cụ thuộc các quân binh chủng QLVNCH, những
mô hình các trận đánh, những quân trang quân dụng, và sách báo nói về các trận
đánh, cũng như những chuyện kể trong cuộc chiến đấu của QLVNCH để bảo vệ miền
Nam Việt Nam.
Ngoài ra
còn có nhiều kiểu cỡ máy bay, trực thăng và tàu chiến, thiết giáp, pháo binh,
huy hiệu của các quân binh chủng QLVNCH, và các mô hình địa thế chiến trường nổi
danh với những chiến sĩ nhảy trực thăng xuống lòng địch.
Ông Tô Phạm
Thái, chủ nhiệm kiêm chủ bút Nguyệt San KBC, trưởng ban tổ chức, cũng là cựu
quân nhân của hai sư đoàn 22 và 18 Bộ Binh. Ông từng tổ chức những cuộc triển
lãm tương tự tại Little Saigon trong nhiều năm qua.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/DP-TrienLam-QLVNCH-2-1536x1091.jpg
Ông
Tô Phạm Thái, chủ nhiệm kiêm chủ bút Nguyệt San KBC, trưởng ban tổ chức cuộc
triển lãm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ông Thái
nói: “Nhân dịp Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư, ban tổ chức chúng tôi có bổ túc
thêm nhiều tài liệu quan trọng và nhiều quân trang, quân dụng của các quân,
binh chủng QLVNCH, cũng như của đồng minh Hoa Kỳ. Mục đích của những cuộc triển
lãm này là để đồng hương và những thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại hiểu được
lòng dũng cảm và sự hy sinh của những người lính VNCH mà xưa kia, họ cũng là những
chàng trai trẻ trong thời chinh chiến. Riêng về các chiến hữu, chúng tôi xin mời
đến đây để chúng ta cùng nhớ lại những năm, tháng chinh chiến đầy gian lao nguy
hiểm và đã từng cống hiến xương máu vào cuộc chiến để bảo vệ sự an bình, hạnh
phúc cho đồng bào miền Nam.”
Quan khách
đến dự, đặc biệt với sự hiện diện của ông bà cựu Đề Đốc Lawrence Chambers, cựu
hạm trưởng Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway; và Bác Sĩ Pha Lê, thành viên trong
ban tổ chức 50 Năm Chiến Dịch Gió Lốc của Đệ Thất Hạm Đội Hải Quân Hoa Kỳ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/DP-TrienLam-QLVNCH-3-1536x925.jpg
Từ
trái, Bác Sĩ Pha Lê, Đề Đốc Lawrence Chambers và ký giả Đỗ Dzũng. (Hình: Lâm
Hoài Thạch/Người Việt)
Bác
Sĩ Pha Lê nói: “Hôm nay, tôi hướng dẫn Đề Đốc Lawrence Chambers và phu nhân đến
thăm Little Saigon để ông thấy được sự phát triển của cộng đồng Việt Nam, mà
ông chưa từng biết đến. Nhân cơ hội này, tôi cũng đưa gia đình ông đến chứng kiến
cuộc triển lãm những tài liệu về chiến tranh và quân trang, quân dụng của các
chiến sĩ QLVNCH trước 1975, được tổ chức tại nhật báo Người Việt. Đây là lần đầu
tiên Đề Đốc Lawrence Chambers đã chứng kiến sự phát triển của cộng đồng chúng
ta ở Little Saigon.”
Bác
Sĩ Pha Lê nói thêm: “Vừa qua, chúng tôi đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen,
đánh dấu 50 năm ngày mất chính thể VNCH, và 50 Năm Chiến Dịch Gió Lốc của Đệ Thất
Hạm Đội Hải Quân Hoa Kỳ, diễn ra vào Chủ Nhật, 27 Tháng Tư, 2025, tại Viện Bảo
Tàng USS Midway, San Diego, và chiếc hạm này đã từng cứu vớt hàng ngàn đồng bào
tị nạn cộng sản trong những giờ phút cuối cùng của Miền Nam Việt Nam, và vị ân
nhân đó chính là Đề Đốc Lawrance Chambers.”
Ông
Lê Văn Phương, thành viên ban tổ chức, cựu chiến sĩ Sư Đoàn 21 Bộ Binh, đã thực
hiện một số phù hiệu, cờ hiệu của nhiều quân binh chủng QLVNCH, và cũng có một
số quân trang, quân dụng ngày xưa do chính ông sưu tầm.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/DP-TrienLam-QLVNCH-4-1536x1116.jpg
Ông
Hưng Trần, cựu chiến sĩ Thiết Đoàn 9 Kỵ Binh QLVNCH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người
Việt)
Ông
Phương nói: “Cuộc triển lãm này được phát xuất từ những tấm lòng yêu nước và nhớ
ơn các chiến sĩ VNCH, do sự đóng góp của đồng hương và những cựu quân nhân tại
hải ngoại, trong đó có con em của những quân, cán, chính VNCH. Họ sẽ tiếp tục dấn
thân để tiếp nối những người đi trước trong việc vinh danh những cựu chiến sĩ
VNCH.”
Ông
Hưng Trần, cựu chiến sĩ Thiết Đoàn 9 Kỵ Binh QLVNCH, tâm tình: “Chúng tôi là những
cựu chiến binh nhớ đến quê hương, nhớ về những anh em đồng đội đã nằm xuống cho
chính nghĩa quốc gia dân tộc. Những hình ảnh đó không bao giờ tôi quên được. Vì
thế, khi được nhìn lại những quân trang, quân dụng và những hình ảnh chiến đấu
tại chiến trường miền Nam trước kia, sau 50 năm tàn cuộc chiến đã làm cho tôi rất
nhiều cảm động.”
Ông
Đặng Trần Hoa, cựu chiến sĩ Truyền Tin Sư Đoàn 18 Bộ Binh, nói: “Sau 50 năm miền
Nam bị thất thủ, chúng tôi đã trở thành những người lính già sống lưu vong trên
đất khách. Hôm nay, nhìn lại những quân phục của QLVNCH đã cho tôi nhớ lại một
thời trai thế hệ, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho đất nước. Nhưng vận
nước điêu linh đã khiến cuộc chiến trước 1975 tại miền Nam Việt Nam lúc đó bị ảnh
hưởng đến sự xoay chiều của quốc tế, và đã buộc chúng tôi phải buông súng. Thật
ra, các chiến sĩ của QLVNCH rất anh dũng và kiêu hùng.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/DP-TrienLam-QLVNCH-5-1536x1046.jpg
Ông
Đặng Trần Hoa, cựu chiến sĩ Truyền Tin Sư Đoàn 18 Bộ Binh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người
Việt)
Theo
ban tổ chức, nhằm mục đích để tạo điều kiện cho những thế hệ mai sau hiểu biết
và tri ân sự chiến đấu anh dũng của QLVNCH, ban tổ chức thiết tha mong được quý
đồng hương và các chiến hữu yểm trợ quân trang quân dụng, hoặc những tài liệu,
để cho những cuộc triển lãm kế tiếp được hoàn hảo hơn.
Ông
Tô Phạm Thái nói: “Nếu có hội đoàn nào tổ chức những buổi họp mặt, cần chúng
tôi đến để giúp phần trang hoàng những quân trang, quân dụng, thì chúng tôi sẵn
sàng yểm trợ. Xin gọi (714) 412-9013.” [kn]
No comments:
Post a Comment