Wednesday, April 23, 2025

PHÍA TRÊN "ĐỊA ĐẠO" : CUỘC CHIẾN THẬT SỰ KHÁC VỚI PHIM RA SAO? (Luật Khoa tạp chí)

 



Phía trên “Địa đạo”: Cuộc chiến thật sự khác với phim ra sao?

Luật Khoa tạp chí

21/04/2025

https://luatkhoa.com/2025/04/phia-tren-dia-dao-cuoc-chien-that-su-khac-voi-phim-ra-sao/

 

HÌNH : https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/04/hd9pKHC2DQw-HD.jpg

            Địa đạo, điều phim chưa kể

 

Tháng 12 năm 1969, Mah-lon Kapule trong khi tuần tra với các thành viên của Sư đoàn 25 Hoa Kỳ đã nhìn thấy một cái lỗ khả nghi trong một bụi rậm. Sau khi kiểm ra, họ phát hiện ra một boong-ke và một địa đạo lớn. Như thường lệ, tất cả lính Việt Cộng được trao cơ hội đầu hàng. Một người lính Bắc Việt đã chui ra từ một cái lỗ gần đó. Ít phút sau khi lựu đạn khói được ném vào, nhiều tiếng ho và nghẹt thở vọng ra từ địa đạo. Hai người tiếp theo cũng mò ra khỏi đường hầm. Ở bên trong địa đạo, lính Mỹ tìm thấy hai xác chết của du kích. Tất cả các đồ đạc bên trong đường hầm được lôi ra bên ngoài, trong một hộp đạn cũ họ đã tìm thấy hơn 2 triệu đồng tiền mặt tương đương với khoảng 20.000 đô-la Mỹ. Ba cán bộ cấp cao Bắc Việt bị bắt đã khai nhận đây là số tiền mà họ định dùng để mua khoảng 10.000 bao gạo.

 

Tháng 7 năm 1967, lính Mỹ phát hiện ra một địa đạo kéo dài hơn 3 cây số tại khu vực Rừng Hố Bò, cách Củ Chi khoảng 8 cây số với các căn cứ ngầm, bệnh viện, boong-ke chỉ huy và khu vực nghỉ ngơi. Tuy nhiên, không phải lúc nào Việt Cộng cũng bị lính Mỹ săn đuổi.

 

Một bài báo vào tháng 10 năm 1967 cho biết một căn cứ của Hoa Kỳ tại Củ Chi đã bị du kích tấn công bằng súng cối trong suốt 40 phút.

 

Năm 1968, hãng tin AP tường thuật rằng một tiểu đoàn quân Bắc Việt và Việt Cộng đã tấn công vào một căn cứ của tiểu đoàn Mỹ bằng pháo binh và súng AK-47 của Trung Quốc, giết 5 người và làm bị thương 28 lính Mỹ. Một lính Mỹ nói rằng du kích đã xông vào bên trong một boong-ke lột hết đồ đạc có giá trị và nã đạn xuyên qua mũ bảo hiểm của các lính Mỹ. Bộ binh Mỹ cho biết đã hạ 70 lính du kích.

 

Tháng 3 năm 1968, một lính Mỹ nói rằng trong nhiều ngày anh và đội tuần tra không thấy một bóng dáng Việt Cộng nào thì bất thình lình một tiếng súng xé ngang, người đồng đội đi cạnh anh gục xuống, chết ngay lập tức.

 

Đó là một trong những diễn biến của chiến trường ác liệt Củ Chi trên mặt báo quốc tế. Gần đây, một bộ phim chiếu rạp đã tái hiện hình ảnh lính Việt Cộng dũng cảm chiến đấu chống quân đội Mỹ tại khu vực này. Tuy nhiên, điều bạn thấy được trên bộ phim hầu như chỉ đến từ một phía – phía Việt Cộng, phía dưới của địa đạo với những du kích trẻ tuổi, thiếu vũ khí, chủ yếu tự vệ chứ không tấn công. Sự thật có đúng như vậy và cuộc chiến từ phía trên của địa đạo đã diễn ra như thế nào?

 

VIDEO :

Phía trên “Địa đạo”: Cuộc chiến thật sự khác với phim ra sao?

https://www.youtube.com/watch?v=hd9pKHC2DQw

 

 

 


No comments: