Lễ
tưởng niệm 50 năm Quốc Hận và 2 cựu tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh VNCH
Văn Lan/Người Việt
April
13, 2025 : 5:41 PM
SANTA
ANA, California (NV) –
Lễ tưởng niệm 50 năm ngày
quốc hận và vị quốc vong thân của hai vị cựu tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh, Chuẩn
Tướng Lê Văn Hưng và Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, do Hội Ái Hữu Sư Đoàn 5 Bộ Binh
(SĐ5BB) Nam California trang trọng tổ chức vào hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Tư, tại
Diamond Seafood Palace, thành phố Stanton.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/Su-Doan-5-BB-50-Nam-Quoc-Han-1-1536x823.jpg
Các
vị niên trưởng Sư Đoàn 5 Bộ Binh bên bàn thờ hai vị tư lệnh, Chuẩn Tướng Lê Văn
Hưng và Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Sau
nghi thức khai mạc, phút mặc niệm trước bàn thờ hai vị tư lệnh sư đoàn với di ảnh
của Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng (1933-1975) và Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ
(1933-1975), quyết không đầu hàng giặc và đã tuẫn tiết cùng với quân nhân các cấp
của Quân Lực VNCH, cũng để tưởng nhớ quân dân cán chính đã hy sinh trên khắp
các chiến trường hoặc đã chết tức tưởi trong lao tù cộng sản, và cũng để tưởng
nhớ đến hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên đường đi tìm tự do.
Hai
cuốn phim được chiếu lên. Đầu tiên là những hình ảnh nói về tiểu sử của hai vị
cựu tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh đã tuẫn tiết. Thứ nhì là nói về chiến thắng An Lộc
vào Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/Su-Doan-5-BB-50-Nam-Quoc-Han-2-1536x1031.jpg
Ông
Nguyễn Định, hội trưởng Hội Ái Hữu Sư Đoàn 5 Bộ Binh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ông
Nguyễn Định, hội trưởng Hội Ái Hữu Sư Đoàn 5 Bộ Binh, chào mừng quan khách nói:
“…Cựu quân nhân Sư Đoàn 5 Bộ Binh hôm nay quy tụ về đây trong tinh thần đoàn kết
huynh đệ chi binh, cùng với các cựu quân dân cán chính VNCH để tưởng niệm ngày
Quốc Hận, tiếp đến là lễ tưởng niệm 50 năm vị quốc vong thân của hai vị cựu tư
lệnh đáng kính, Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng và Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ đã tuẫn tiết
hy sinh đền nợ nước để giữ trọn lời thề trên lá hiệu kỳ của sư đoàn, xứng danh
‘Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần.’ Với lòng quyết tâm của sư đoàn vẫn còn đây vì cuộc
chiến với kẻ thù vẫn chưa chấm dứt, các cựu quân nhân Quân Lực VNCH chúng ta phải
giữ vững tinh thần bất khuất với ‘Bổn Phận-Danh Dự-Trách Nhiệm’ đối với tổ quốc
và dân tộc Việt Nam.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/Su-Doan-5-BB-50-Nam-Quoc-Han-3-1536x988.jpg
Niên
trưởng Nguyễn Đình Hoan (giữa) phát biểu cảm tưởng trong lễ tưởng niệm. (Hình:
Văn Lan/Người Việt)
Ông
tiếp: “Sự hy sinh của các vị tướng trong Quân Lực VNCH và hàng ngàn quân dân
cán chính các cấp vì tổ quốc là những tấm gương sáng, là ngọn lửa đấu tranh
mãnh liệt tại hải ngoại, chúng ta phải tiếp tục giữ vững để truyền lại cho các
thế hệ hậu duệ mai sau. Mặc dù quân đội không còn, nhưng ý thức hệ Tự Do, Cộng
Sản dối trá, và lằn ranh Quốc-Cộng thể hiện rất rõ ràng. Cầu mong quê hương Việt
Nam sớm thoát khỏi gông cùm Cộng Sản đảng trị, để người dân Việt có được tự do,
ấm no, hạnh phúc.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/Su-Doan-5-BB-50-Nam-Quoc-Han-4-1536x985.jpg
Các
niên trưởng và các quân binh chủng VNCH trong lễ tưởng niệm. (Hình: Văn Lan/Người
Việt)
Tiếp
đến, niên trưởng Sư Đoàn 5 Bộ Binh, ông Nguyễn Đình Hoan phát biểu: “Tháng Tư của
50 năm trước, theo vận nước suy vong, miền Nam chúng ta đã bị người bạn đồng
minh phản bội, cấu kết với Nga-Tàu bán đứng VNCH cho cộng sản. Đặc biệt năm
1973, Hiệp Định Paris đã bị người Mỹ bắt chúng ta phải ký vô cùng bất công, để
kết liễu VNCH. Chúng ta đánh giặc một tay, nhưng Cộng Sản Bắc Việt được phe Cộng
Sản tiếp tế đầy đủ, dồn tất cả lực lượng miền Bắc và miền Nam tổng công kích
chúng ta. Cùng lúc bại tướng Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu ép chúng ta buông
súng đầu hàng. Trước tình thế bất lợi này, nhị vị tướng quân của chúng ta để bảo
toàn danh dự, đồng thời không muốn hy sinh thêm nữa xương máu của thuộc cấp,
nên đã dùng cái chết uy dũng vào giờ thứ 25 của cuộc chiến.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/Su-Doan-5-BB-50-Nam-Quoc-Han-5-1536x808.jpg
Cựu
quân nhân Sư Đoàn 5 Bộ Binh hát “Sư Đoàn 5 Hành Khúc.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
“Sự
hy sinh cao cả của nhị vị cựu tư lệnh, Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng và Chuẩn Tướng
Lê Nguyên Vỹ, cùng năm vị tướng quân và hai vị đại tá của Quân Lực VNCH đã làm
kẻ thù khiếp sợ, khiến các tướng lãnh đồng minh nể phục, nói lên chính nghĩa của
VNCH, là tấm gương sáng cho lịch sử dân tộc.”
Tiếp
đến, các niên trưởng Sư Đoàn 5 Bộ Binh và đại diện các hội đoàn cựu quân nhân
Quân Lực VNCH lên chào kính hương linh của hai vị tướng cựu tư lệnh.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/Su-Doan-5-BB-50-Nam-Quoc-Han-6-1536x987.jpg
Trung
Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ trong ca khúc “Việt Nam Quê Hương Nghạo Nghễ”.
(Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ông
Đổng Duy Hùng, tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 9, Sư Đoàn 5 Bộ Binh, kể:
“Những ngày cuối cùng đơn vị chúng tôi đóng ở Bàu Bàng, Tây Ninh, là một căn cứ
cách phía Bắc Bộ Tư Lệnh hơn một cây số. Lúc bấy giờ Bàu Bàng là tiền đồn cuối
cùng, vì Chơn Thành đã bỏ rồi. Khi địch tấn công vào ngày 30 Tháng Tư, chúng từ
trên Tây Ninh đánh xuống, nhưng ở trục Sư Đoàn 5 Bộ Binh do Tướng Lê Nguyên Vỹ
tổ chức phòng thủ rất kiên cố, chuẩn bị đánh địch rất kỹ, nhưng các báo của địch
nói chúng tấn công theo trục Sư Đoàn 5 Bộ Binh là hoàn toàn láo, sai sự thật.
Việt Cộng theo trục từ Tây Ninh xuống, trong khi Sư Đoàn 5 Bộ Binh chúng tôi nằm
trên trục Quốc Lộ 13 không chạm địch, không hề nổ súng trong ngày 30 Tháng Tư.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/Su-Doan-5-BB-50-Nam-Quoc-Han-7-1536x882.jpg
Hội
Hậu Duệ Quân Lực VNCH và Hội Biệt Kích Biên Phòng trong ca khúc “Hồn Tử Sĩ” và
“Lục Quân Hành Khúc.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Không
Quân Nguyễn Văn Chuyên, nói rằng cùng Quân Lực VNCH tuy người trên trời người
dưới đất, nhưng cùng chiến đấu vì lý tưởng tự do, hôm nay rất vui mừng gặp
lại nhau cũng là dịp gặp lại những chiến hữu ngày xưa, điểm danh lại quân số.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/Su-Doan-5-BB-50-Nam-Quoc-Han-8-1536x1145.jpg
Dược
Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện GSV Janet Nguyễn trao bằng tưởng lục, do ông hội
trưởng Nguyễn Định tiếp nhận. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Trong
lễ tưởng niệm 50 năm Quốc Hận, ngoài các vị niên trưởng, cựu quân nhân các cấp
thuộc Quân Lực VNCH, hơn 20 hội đoàn bạn, đại diện các vị dân cử, còn có Hội Hậu
Duệ Quân Lực VNCH là lớp trẻ sẽ tiếp bước cha ông, giữ vững lá cờ vàng ba sọc đỏ
để trở về quê hương. [kn]
No comments:
Post a Comment