Đừng
nên đánh giá thấp một người điên, khi anh ta nắm quyền hành
Vũ Hoàng Linh
09/04/2025
https://baotiengdan.com/2025/04/09/dung-nen-danh-gia-thap-mot-nguoi-dien-khi-anh-ta-nam-quyen-luc/
Mình
thấy một số nhà quan sát, khi bình luận về chính sách của Trump, thường hay đưa
ra luận điểm là: 1. Trump có thể điên và không hiểu gì về kinh tế học nhưng đội
của ông ta có những chuyên gia được đào tạo bài bản… thì không điên và có những
nước đi được tính với logic rõ ràng…, và 2. Nội các của Trump toàn tỷ phú đầu
có sạn, quá từng trải thương trường… đều có bài hết rồi…
Các
bạn có thể đúng nhưng coi chừng, các bạn cũng đang mắc một thứ thiên kiến, đó
là hợp lý hóa tất cả những thứ đang diễn ra và áp dụng một tư duy logic và hệ
thống cho một thứ có thể hoàn toàn đang hỗn độn với tất cả sự hỗn loạn thay vì
trật tự.
Còn
có một tư duy có tính giả định đằng sau đó, là những tay to trên thị trường,
các nhà tài phiệt là người đứng sau Trump mới là người đang điều khiển cuộc
chơi – cho dù hoàn toàn không có bằng chứng nào cho việc đó khi mà ví dụ, hôm
qua tỷ phú Bill Ackman, một trong những người ủng hộ Trump nhiệt thành nhất, đã
phải lên tiếng nài nỉ Trump khoan áp thuế, trong tiếng cười nhạo của đám đông ủng
hộ Trump.
Trump
lên cầm quyền như một sự thoả hiệp giữa giới tài phiệt và giới lao động ít học
thức, những người ủng hộ Trump nhiệt thành nhất. Một cái gì đó khá giống với sự
nắm quyền của Hitler ở Đức thập niên 1930. Và khi Hitler lên nắm quyền, giới
tài phiệt cũng tưởng rằng họ mới là người cầm chuôi, chứ không phải họ chỉ là một
công cụ để ông ta lên nắm quyền. Và tại sao các lãnh đạo châu Âu đã nhượng bộ ở
Munich 1939, dẫn tới kết quả là Thế chiến thứ Hai? Đó là vì họ đã tin tưởng một
cách rất sai lầm, rằng Hitler cũng là một chính trị gia, giống như họ, chỉ là
người mặc cả trong một cuộc chơi đã có quy tắc, chứ không phải người phá bỏ mọi
quy tắc của cuộc chơi. Và họ đã phải trả giá đắt – mà không, rất rất đắt!
Trump
không có một lý tưởng, một chủ thuyết đến mức nâng lên gần như một tôn giáo như
Hitler để lừa mỵ nhân dân và trở thành bậc Thánh Chủ hay Ngôn Sứ. Nhưng ông ta
có chung niềm tin như Hitler về sứ mệnh vĩ đại của mình như người lãnh đạo quốc
gia và bất kỳ điều gì bất chợt xuất hiện trong óc ông ta cũng là những biểu hiện
của chân lý. Nói cách khác, ông ta là một kẻ điên nguy hiểm, người vĩ cuồng tin
vào sự vĩ đại của mình. Và bằng cách nào đó, ông ta cũng khiến hơn một trăm triệu
người Mỹ tin vào những điều đó.
Tổng
thống – Thiên Sứ. Tổng thống – Đấng Cứu Tinh…
Thế
nên đừng cố gắng tìm cách lý giải tính logic của mọi thứ, một thứ mà nhiều người
có học hay mắc phải: Họ tin vào một trật tự ngầm định, một thứ logic xuyên suốt
của mọi sự kiện. Ngay cả bộ sậu trí thức, cố vấn đi theo Trump, mình cho rằng
cũng không có một sự ảnh hưởng nào đáng kể tới Trump trên phương diện đường lối
chính sách, và sự tồn tại của họ chủ yếu là để hợp lý hóa những gì ông chủ họ
nói hay làm, đưa ra những lý do, bằng chứng biện hộ cho chúng về phương diện
tri thức… Cái này là sự khác biệt với Hitler, người cuồng tín nhưng có một hệ
tư tưởng rõ ràng và đã được xác định.
No comments:
Post a Comment