Đức
Giáo Hoàng Phanxicô bất chợt xuất hiện trước công chúng sau cơn bạo bệnh
Người Việt
April
6, 2025 : 8:05 AM
VATICAN
(NV) –
Đức Giáo Hoàng Phanxicô bất chợt xuất hiện tại Công Trường Thánh Phêrô trong
Thánh Lễ đặc biệt mừng Năm Thánh, cầu nguyện cho bệnh nhân và nhân viên y tế
hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Tư, đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng tại
Vatican từ lúc ra viện cách nay hai tuần sau một cơn viêm phổi đe dọa tính mạng.
Đức
Giáo Hoàng vẫy tay chào giáo dân, sau đó toàn thể cộng đoàn đứng dậy và vỗ tay
khi thấy ông bất chợt ngồi trên xe lăn và đi tới đằng trước bàn thờ tại công
trường. Vào thời điểm Đức Giáo Hoàng xuất hiện trên màn hình lớn cho thấy ông
đi qua Cửa Thánh trước khi được đẩy tới vị trí bàn thờ, một số giáo dân thốt
lên, “Trông kìa, chính là Đức Giáo Hoàng!”
“Kính
chúc quý ông bà anh chị em một ngày Chúa Nhật bằng an,” Đức Giáo Hoàng nói qua
micro, sau đó ông gõ nhẹ lên micro để bảo đảm phẩm chất âm thanh và nói, “Xin hết
lòng cảm ơn cộng đoàn.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/GettyImages-2208206662-1536x1024.jpg
Giáo
dân vui mừng vỗ tay khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô xuất hiện bất ngờ trong Thánh Lễ
ở Công Trường Thánh Phêrô ở Vatican, hôm 6 Tháng Tư, 2025. (Hình: ALBERTO
PIZZOLI/AFP/Getty Images)
Giọng
của Đức Giáo Hoàng nghe trong trẻo hơn so với lúc ông phát biểu trước cộng đoàn
bên ngoài nhà thương Gemelli trong hôm được ra viện ngày 23 Tháng Ba sau năm tuần
nằm viện.
Đức
Giáo Hoàng phải đeo ống thông mũi để lấy thêm khí oxygen, theo Vatican, đồng thời
cho biết thêm lưu lượng oxygen đang giảm dần dần, cho thấy ông đang hồi phục.
Trong lúc vẫy tay chào và ban phép lành cho cộng đoàn, cử động cánh tay của Đức
Giáo Hoàng vẫn còn yếu ớt, các bác sĩ cho biết điều này không liên quan tới bệnh
tình mà là do một chấn thương chưa được công bố trước khi ông nằm viện hôm 14
Tháng Hai.
Sau
Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng chào một số thừa tác viên, nhiều người cúi xuống hôn
lên tay ông rồi Đức Giáo Hoàng rời công trường qua Cửa Thánh.
Đức
Giáo Hoàng Phanxicô vừa nghỉ ngơi hai tuần trong ít nhất hai tháng theo yêu cầu
từ bác sĩ trong thời điểm tập vật lý trị liệu, hô hấp và trị liệu ngôn ngữ,
cũng như điều trị bệnh nhiễm trùng phổi dai dẳng.
Đức
Giáo Hoàng kể lại bệnh tình trong lúc ban phước lành trong thánh lễ Chúa Nhật
thường lệ cũng như trong bài giảng do Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella chủ tế.
Đức Tổng Fisichella là người tổ chức Năm Thánh, có thể quy tụ khoảng 30 triệu
tín đồ tới Rome hành hương.
Kể
về bệnh tình trước đông đảo giáo dân trong bài giảng do Đức Tổng Fisichella đọc
rằng “Vào thời khắc này trong cuộc đời, tôi muốn thổ lộ rất nhiều: kinh nghiệm
về một thân thể mỏi mòn, tôi cảm thấy yếu đuối, phụ thuộc vào người khác trong
nhiều thứ, tôi cần được giúp đỡ.”
Đức
Giáo Hoàng cũng thúc bách các tín hữu đừng chà đạp những người yếu đuối “như một
số tình trạng hiện nay. Xin đừng xa lánh nỗi đau hiện hữu trong xã hội. Thay
vào đó, xin hãy biến lòng khó khăn thành cơ hội để cùng nhau phát triển, vun đắp
hy vọng.”
Trong
Chúa Nhật mùa chay, Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá và nhân viên
y tế, “vốn là những người không phải lúc nào cũng được giúp đỡ để tận tâm phục
vụ trong điều kiện thiếu thốn, đôi lúc họ còn là nạn nhân của các hành động
hung hăng. Họ mang trong người một sứ mệnh không hề dễ dàng và phải được giúp đỡ
và trân trọng.”
Toàn
thể giáo dân vô cùng xúc động trước màn xuất hiện bất ngờ của Đức Giáo Hoàng.
”Lành
thay, đây quả là một điều hoàn toàn bất ngờ vì tôi không nghĩ rằng mình sẽ được
diện kiến Đức Giáo Hoàng,” Pasquale Citrolo đến từ Trapani, Sicily cho biết.
“Xin cảm tạ Đức Giáo Hoàng vì đã tặng chúng tôi món quà này.” (TTHN)
No comments:
Post a Comment