Sunday, April 27, 2025

THÁNH LỄ AN TÁNG GIÁO HOÀNG PHANXICÔ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI ROMA (Thanh Phương / RFI)

 



Thánh lễ an táng giáo hoàng Phanxicô được cử hành tại Roma

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 26/04/2025 - 11:30  -  Sửa đổi ngày: 26/04/2025 - 15:28

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250426-th%C3%A1nh-l%E1%BB%85-an-t%C3%A1ng-gi%C3%A1o-ho%C3%A0ng-phanxic%C3%B4-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-c%E1%BB%AD-h%C3%A0nh-t%E1%BA%A1i-roma

 

Ngay từ sáng sớm hôm nay, 26/04/2025, hơn 250.000 giáo dân đã tụ họp về quảng trường Thánh Phêrô để dự thánh lễ an táng giáo hoàng Phanxicô, với sự hiện diện của hàng chục vị nguyên thủ quốc gia và quốc vương các nước.

 

HÌNH :

Rước linh cữu giáo hoàng Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ngày 26/04/2025. AP - Gregorio Borgia

 

Trước khi thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ, giờ địa phương, tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân Melania, cùng với các lãnh đạo khác, trong đó có tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã vào bên trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô để viếng linh cữu giáo hoàng Phanxicô, qua đời ngày 21/04 ở tuổi 88 do bị đột quỵ.

 

Linh cữu của giáo hoàng Phanxicô sau đó được đưa ra ngoài nhà thờ trong tiếng vỗ tay, đặt trước bàn thờ và thánh lễ được cử hành ngoài trời. Sau thánh lễ, linh cữu của giáo hoàng được đưa trở lại nhà thờ Thánh Phêrô, trước khi được chuyển đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, nơi mà giáo hoàng Phanxicô muốn được chôn cất.

 

Có mặt trong đoàn hành hương của Giáo xứ Việt Nam Paris đến Roma đúng vào dịp này, nghệ sĩ Trúc Tiên và những thành viên khác của đoàn đã đến xếp hàng từ 3 giờ sáng để có thể vào được bên trong quảng trường Thánh Phêrô:

 

AUDIO :

02:28

NGHỆ SĨ TRÚC TIÊN

Trúc Tiên có mặt ở Roma từ thứ Ba. Tất cả các nước đổ về Roma, nghĩa là mình đi ở ngoài đường là nghe tất cả các thứ tiếng. Nhiều nhất là Âu Châu, vì những người đầu tiên tới Roma là từ Âu Châu. Nhưng bắt đầu từ hôm qua có những người đến từ Mỹ, từ Canada, từ Úc Châu, từ Phi Châu, nghĩa là có tất cả người trên thế giới luôn.

Publicité

Sáng hôm nay để dự thánh lễ an táng của Đức Giáo Hoàng, từ 3 giờ 30 sáng đã có người đến sắp hàng. Trúc Tiên ngạc nhiên vì rất nhiều các em trẻ, từng nhóm khoảng chừng mấy trăm em, cũng đi từ sớm giống như nhóm hành hương của Giáo xứ Việt Nam Paris. Có một nhóm tới từ 3 giờ 30, có một nhóm tới từ 4 giờ mấy. Các em đã đứng ở phía trước và các em cũng đi ở phía sau, nghĩa là đến rất là sớm giống như là các bác lớn tuổi.''

 

 

RFI: Như vậy là đoàn hành hương phải chuẩn bị đầy đủ thức ăn thức uống để mà có thể chờ suốt mấy tiếng đồng hồ trước khi tang lễ bắt đầu?

Trúc Tiên:  Dạ đúng ạ, hồi sáng này tụi em có được các sơ ở Phát Diệm chuẩn bị cho mỗi người một chai nước, hai miếng bánh mì và một trái táo để chờ ở ngoài trước khi lực lượng an ninh cho mình vô trong, bắt đầu từ 6 giờ, nếu em nhớ không nhầm là khoảng 7 giờ rưỡi mới vô được ở phía trong.

Đang nói chuyện với anh, Trúc Tiên nhìn chung quanh thì ở đâu cũng có cờ, cờ Ba Lan, có cờ Bỉ, đằng kia có cờ Mỹ. Đằng nọ em thấy có cờ Úc Châu. Nghĩa là trong quảng trường có tất cả các cờ, mỗi nước đi thì họ đem cờ của nước của họ

 

RFI: Trúc Tiên và những người khác trong đoàn của Giáo xứ Việt Nam Paris có cảm xúc như thế nào khi đến được tận nơi để mà dự thánh lễ an táng Đức Giáo Hoàng? 

Trúc TiênChúng em rất là xúc động. Tụi em đã ghi danh hành hương đến Rome  từ trước đây 6 tháng hơn rồi. Cũng là một dịp để mà dự luôn thánh lễ. Hôm trước thì tụi em đi viếng linh cữu của Đức Thánh Cha. Hôm nay được dự thánh lễ an táng, chúng em rất là xúc động. Trong nhóm có các bác rất là lớn tuổi, có bác 84 tuổi và có những người đau chân, nhưng cũng đi và thức dậy từ 3 giờ sáng để xếp hàng giống tất cả mọi người và đi tới nơi đây các bác rất là mệt nhưng mà hỏi các bác mệt không? Các bác cứ lắc đầu: Vui lắm con, rất là vui để mà một chút nữa các bác có thể tiễn Đức Giáo Hoàng.

Dẫn đoàn đoàn hành hương của Giáo xứ Paris, cha Gioan Vũ Minh Sinh chia sẻ tâm tình của một vị linh mục về thánh lễ tiễn đưa giáo hoàng Phanxicô về với Chúa Cha:

 

AUDIO :

02:21

CHA VŨ MINH SINH

Tại Quảng Trường Thánh Phêrô lúc này là đã đầy người. Đoàn của chúng tôi có 107 người đi từ Giáo xứ Việt Nam Paris đến Roma lúc đầu là hành hương Năm Thánh từ thứ Ba đến thứ Bảy, nhưng gặp đúng dịp Đức Giáo Hoàng về với nhà của Cha trên trời thì chúng tôi đã thay đổi chương trình và tham dự tất cả những nghi thức thăm viếng, tham dự đặc biệt là lễ an táng hôm nay. Không khí của Vatican ngày hôm nay đầy ắp những tâm tình yêu mến đối với vị Cha chung của Giáo hội Công Giáo trên toàn cầu, nên chúng tôi cũng nhập với đoàn và từ 4 giờ sáng chúng tôi đã thức dậy để tới xếp hàng.

Sau 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã vào tới quảng trường và lúc này thì quảng trường đã đầy ắp nhiều nhóm họp với nhau, đi với nhau và cầu nguyện, cũng như là đón chờ thánh lễ để hiệp ý hiệp thông với Giáo hội Hoàn vũ và cầu nguyện đặc biệt cho Đức thánh cha Phanxicô. Đó là tâm tình của đoàn hành hương. Mặc dù có nhiều người lớn tuổi rất là yếu trong đoàn chúng tôi, đến quảng trường dự trù có đến 200.000 người, nhưng khi hỏi mọi người có muốn đi không, thì tất cả đều cố gắng, vì đây là một dịp đặc biệt. Nên tất cả đoàn đều có mặt tại quảng trường. 

Phải nói rất là tuyệt vời. Người ta đã tạo điều kiện dễ dàng cho khách hành hương khắp nơi. Dường như khách hành hương của Năm Thánh đã đầy rồi, đã rất là đông. Nhưng khi gặp sự kiện Đức Giáo Hoàng về với nhà Cha trên trời thì tất cả các đoàn hành hương đều sắp đặt lại. Tại Vatican người ta cũng sắp xếp để cho khách hành hương được viếng linh cữu của Đức Giáo Hoàng một cách tốt nhất. Cho nên họ mở cửa rất sớm, bình thường là 9 giờ mới mở cửa, nhưng hôm qua, đoàn chúng tôi đi viếng thì 6 giờ 30, họ đã bắt đầu cho vào quảng trường xếp hàng và chỉ 7 giờ là chúng tôi đã viếng được. Họ cho viếng tới 24 giờ đêm. 

Bầu khí trên đường thì tất cả khách hành hương đều nô nức, thứ nhất, đến với Roma, vì là Năm thánh Hy vọng 2025 và nhất là dịp này thì tất cả mọi người đều quy hướng về Đức thánh cha Phanxicô của Giáo hội Công giáo. Phải nói là đây là một bầu khí tràn đầy tình yêu thương và hiệp thông của Giáo hội. Mọi người chung một niềm tin và tạo nên một sức mạnh của một đám đông trên khắp thành phố Roma từ mấy ngày hôm nay.

Đó là cái cảm nhận về bầu khí hiệp nhất của Giáo hội trong một đức tin hướng về vị Cha chung. Đó là tinh thần của những người Công Giáo tại Roma lúc này."

 

-----------------------------

Các nội dung liên quan

 

VATICAN

Giáo hoàng Phanxicô từ trần, thọ 88 tuổi

 

ĐIỂM BÁO

Đức giáo hoàng Phanxicô và dấu ấn sâu sắc trong Giáo hội

 

ĐIỂM BÁO

Đức giáo hoàng Phanxicô, một đời tận hiến

 





No comments: