Sư Thích Minh Tuệ nói
‘không sân hận’ khi bị Thích Nhật Từ vu cáo
Người Việt
April
18, 2025 : 10:02 AM
https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/su-thich-minh-tue-noi-khong-san-han-khi-bi-thich-nhat-tu-vu-cao/
COLOMBO,
Sri Lanka (NV) – Nhà
sư Thích Minh Tuệ nói ông “không sân hận với người viết đơn tố cáo” khi được
các YouTuber hỏi về phản hồi của ông trước văn bản vu cáo của Thượng Tọa Thích
Nhật Từ, trưởng Ban Phật Giáo Quốc Tế, Giáo Hội Phật Giáo CSVN TP.HCM.
Trong
văn bản viết bằng tiếng Anh, ông Nhật Từ, người cũng là trụ trì chùa Giác Ngộ,
Sài Gòn, yêu cầu chính quyền Sri Lanka ngăn chặn đoàn bộ hành của sư Minh Tuệ với
các lý do nhà sư theo hạnh đầu đà “vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức của
Giáo Hội Phật Giáo CSVN” và “có những hành vi trái với Luật Tín Ngưỡng, Tôn
Giáo của pháp luật Việt Nam.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/VN-Minh-Tue-phan-hoi-Nhat-Tu-1-scaled.jpg
Nhà
sư Thích Minh Tuệ cầm trên tay các văn bản do ông Thích Nhật Từ gửi đến nhà chức
trách Sri Lanka. (Hình: Chụp qua màn hình)
Ngoài
ra, ông Nhật Từ vu vạ rằng sư Minh Tuệ “cố gắng thành lập một giáo phái bất đồng
chính kiến và gây chia rẽ xã hội Việt Nam”
Trong
một đoạn video clip phát trên YouTube hôm 18 Tháng Tư, sư Minh Tuệ trả lời cặn
kẽ từng cáo buộc mà ông Nhật Từ nhắm vào mình.
Như
mọi lần, sư Minh Tuệ xưng “con” khi cho biết: “…Quy định của các tổ chức tôn
giáo, tổ chức đảng, tổ chức chính phủ, tổ chức quốc tế, như thế nào, con luôn
tuân thủ. Điều nào thuận lợi thì con học tập. Điều nào không thuận lợi thì con
cũng thôi, vui vẻ, hoan hỷ, chớ không đòi hỏi gì hết.”
Nhà
sư nhấn mạnh mình “không mưu lợi, trục lợi, không hại ai, chỉ bộ hành thôi” và
“nước nào cho phép thì con bộ hành.”
“Con
tự thấy mình chưa đủ tiêu chuẩn để xuất gia và thọ giới. Nếu cứ thọ giới bừa
bãi, xuất gia được dăm ba bữa rồi bỏ cuộc, thoái thất, thì thật là không ra gì
cả, chỉ bôi nhọ danh tiếng của Giáo Hội mà thôi,” ông nói.
Đề
cập về hành trình bộ hành trắc trở của mình vừa qua bị ông Nhật Từ vu cáo là do
“bị các nước cấm cửa,” sư Minh Tuệ giải thích: “Ban đầu, Indonesia cũng cho
phép, nhưng do có ý kiến của ai đó, thì họ từ chối con, và con tuyệt đối tôn trọng
lệnh cấm ấy. Như mọi người thấy, con đã phải dùng xe để rời khỏi nơi ấy ngay.
Singapore cũng vậy, họ không đồng ý cho con đi, cũng như không được truyền
giáo, thì ngay lập tức, con rời đi, và đến Sri Lanka.”
Ông
nói thêm: “Việc làm của con, không liên quan đến bất kỳ ai, tự mình làm, tự
mình chịu. Các sư phụ [các nhà sư trong đoàn bộ hành] cũng vậy, họ tự làm, tự
chịu. Con không tổ chức họ thành đảng phái hay tăng đoàn gì cả. Cùng vui vẻ thì
cùng đi thôi.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/VN-Minh-Tue-phan-hoi-Nhat-Tu-2-1536x1258.jpg
Viên
cảnh sát Sri Lanka (phải) cầm theo thư của ông Thích Nhật Từ đến gặp đoàn bộ
hành của nhà sư Thích Minh Tuệ. (Hình: Facebook Trần Thanh Hiền)
Không
nhắc tên Thích Nhật Từ, sư Minh Tuệ cho biết: “Đối với người viết và ký đơn tố
cáo con, con cũng không sân hận gì với họ. Con sai hay không sai, tất cả mọi
người đều biết. Con cũng ước nguyện cho họ được vui vẻ và hạnh phúc. Con sẽ vẫn
tiếp tục cố gắng tập học, không làm hại, không làm ảnh hưởng đến ai.”
“Ai,
con cũng đều mong cho họ được tốt đẹp và hạnh phúc. Nếu họ tố cáo con mà khiến
cho họ được vui vẻ, hạnh phúc, thì họ cứ làm, con không có ý kiến gì cả.” (N.H.K) [qd]
No comments:
Post a Comment