Người dẫn lối thi
ca và văn hóa Việt Nam tại Tây Úc
April
23, 2025 : 8:00 AM
Chiều
chớm xuân trên xứ sở cờ hoa, nhìn cây cối trở mình sau giấc ngủ đông dài và các
loài hoa đang khoe sắc màu, lòng người tha hương như thấy ấm áp hơn sau nhiều
tháng ngày ôm lấy cái lạnh buốt vào lòng, lần giở từng trang thơ của anh chị em
văn nghệ trong và ngoài nước ra đọc, cảm nhận sự tinh tế trong từng câu chữ, mỗi
người mỗi vẻ “mười phân vẹn mười” bỗng dưng nhớ một cô giáo luôn tận tụy với
nghề và dành nhiều thời gian để dẫn lối thi ca và văn hóa Việt đi khắp nơi mọi
chốn, thổi con chữ Việt đến từng con phố lạ xa.
Người
ấy chính là thạc sĩ, nhà thơ, cô giáo Việt Nam Võ Thị Như Mai đang định cư tại
Tây Úc, mà thời gian gần đây cái tên Như Mai không còn xa lạ với những người
yêu thích văn học Việt Nam trong nước, đặc biệt đối với Cộng Đồng Người Việt tại
Úc.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2025/04/IMG_5875.jpg
Võ
Thị Như Mai. (Hình: tác giả cung cấp)
Được
biết Võ Thị Như Mai quê gốc Quảng Trị, năm 1976 em chào đời trên thành phố mộng
mơ Đà Lạt, có lẽ hương hoa và tiếng thông reo vi vu nơi vùng đất ngàn hoa cùng
với cảnh sắc thiên nhiên trữ tình đã tạo nên một con người yêu văn học từ thuở
nhỏ. Tuy đối diện với nhiều khó khăn thử thách nhưng Như Mai luôn vượt khó vươn
lên trong một môi trường đầy thử thách, ở độ tuổi lên 10 sống bên lời ru ầu ơ của
mẹ, những vần thơ đầu tiên thật đáng yêu xếp trong trang vở khi đến trường, câu
chữ giản dị nhưng chứa đựng nỗi lòng của một cô bé yêu văn chương Việt một cách
đam mê và mãnh liệt đã khiến cho cả thầy cô và bạn bè thương yêu mến phục!
Như
Mai bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền ở tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu Việt Nam, với niềm đam mê ngành sư phạm em tiếp tục học tập và
rèn luyện, sau khi tốt nghiệp giáo dục tiểu học và Thạc sĩ văn học tại trường Đại
học ECU Tây Úc, Như Mai tiếp tục công việc giảng dạy tại các trường tiểu học xứ
Perth. Không chỉ đơn thuần là một giáo viên đầy tâm huyết, Như Mai còn tham gia
tích cực vào các hoạt động văn học và cộng đồng, đáng chú ý nhất là với vai trò
một dịch giả, cô đã góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn đọc quốc
tế.
Vừa
dạy học vừa sáng tác Võ Thị Như Mai đã xuất bản 4 tập thơ riêng và gần 10 tập
song ngữ của các tác giả Việt Nam, rất nhiều nhạc sĩ đã phổ nhạc từ thơ của Như
Mai tạo nên một sắc thái riêng được đông đảo anh chị em bè bạn khắp nơi đón nhận
nồng nhiệt, các lễ hội tại Tây Úc nơi cô đang công tác được tham gia đầy đủ và trong các sự kiện này Như
Mai đã dành thời gian đọc thơ, truyện ngắn song ngữ quảng bá thơ ca và văn hóa
Việt để nhiều người tiếp cận hơn.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2025/04/Vo-thi-Nhu-Mai-1-scaled.jpg
(Hình:
tác giả cung cấp)
Bên
cạnh công việc sáng tác và dịch thuật, Như Mai còn chăm chỉ tham gia các công
tác thiện nguyện, em dành thời gian cuối tuần để dạy tiếng Việt cho cả trẻ em
Việt và Úc. Với tầm nhìn sâu sắc về văn học, cô giáo trẻ này không coi văn học
chỉ là nghệ thuật ngôn từ mà còn là cầu nối cảm xúc, là phương tiện để lan tỏa
tình yêu và sự đồng cảm giữa con người với nhau. Như Mai không ngừng chia sẻ những
tác phẩm văn học của mình qua những bài thơ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc dễ tiếp
cận trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, có thể nhìn nhận một cách trung
thực rằng những bài thơ Như Mai viết ra đều mang hơi thở của cuộc sống, phản
ánh những suy tư, cảm xúc và những kỷ niệm thật đáng trân quý của cuộc đời mà
em đã trải qua. Thơ của Như Mai nhẹ nhàng như làn khói sương nhưng tồn tại
trong bao la vũ trụ, Mai viết bằng ngôn từ Việt và cảm xúc thật của con người,
không tô vẽ nhưng tràn đầy màu sắc và hơi thở của tình yêu từ cuộc sống, mỗi
câu chữ như tái hiện cái man mác buồn rồi vươn lên một tầm cao mới, không chấp
nhận bi quan yếu đuối, đọc thơ cô giáo trẻ này thấy hừng hực sức sống mới, một
cái ôm ấm áp, một nụ hôn thoáng qua để lại không biết bao nhiêu nhớ nhung tiếc
nuối cho bao người…
Quen
Như Mai với tư cách người sáng lập nên trang Nhịp Điệu Việt “The Rhythm of
Vietnam” nhận thấy ở em một quá trình làm việc thật nghiêm túc nhưng rất chân
thành, Như Mai không ngần ngại thể hiện những phần thầm kín nhất của mình qua
các bài viết, từ những bài thơ ngọt ngào về tình yêu, những câu chữ dí dỏm
nhưng hàm chứa những tinh túy văn chương
khiến người đọc thấy vừa hài hước vừa độc đáo lắng sâu.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2025/04/Vo-thi-Nhu-Mai-13-scaled.jpg
(Hình:
tác giả cung cấp)
Một
trong những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp dạy học, dịch thuật, sáng tác văn
học là việc tác phẩm thơ tiếng Anh của cô được chọn đăng trong tuyển tập
BRUSHSTROKE của WAPOET. Không dừng lại ở công việc dịch thuật và sáng tác Như
Mai đã để một dấu ấn thật tốt đẹp trong lòng người hâm mộ văn học bằng cách
sáng lập trang web “The Rhythm of Vietnam” nơi chia sẻ và kết nối với cộng đồng
người yêu thơ ca Việt Nam trên toàn thế giới, họ kết bạn đăng bài viết bình luận
trao đổi với nhau trên tinh thần đam mê con chữ thật đáng trân quý biết bao!
Mặc
dù chưa bao giờ em nhận mình là một “nhà thơ” nhưng trong lòng cô giáo trẻ đầy
năng lượng này luôn coi việc viết lách
là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nó như hơi thở của mình vậy, Như
Mai quan niệm thơ ca không phải là công việc chính đối với em mà đây chính là
cách để được tồn tại, cảm nhận sự sống trong từng khoảnh khắc, mỗi bài thơ, bài
viết của em là sự kết nối giữa em với thế giới bên ngoài, nhằm chia sẻ những
suy nghĩ cảm xúc của mình với mọi người, xem mọi người như những người thân trong
gia đình mình vậy.
Được
hỏi về sự tương tác, nhận xét về thơ ca đương đại Như Mai đã chia sẻ một lời
khuyên chân thành dành cho những ai muốn bắt đầu con đường viết lách đó là “Hãy
để cảm xúc dẫn lối và đừng bao giờ ngừng viết. Mỗi bài viết dù là thơ hay văn đều
bắt đầu từ những suy nghĩ đơn giản, từ những cảm xúc chân thành. Quan trọng nhất
là sự kiên trì, lòng đam mê văn học, chỉ khi mình yêu thích mọi thứ sẽ đến một
cách tự nhiên nhất là trau dồi tiếng Việt
trong từng hành động trong chữ viết.”
…Từng
con đường nhấp nhô tình gần
Tấm
áo mỏng che không đủ ấm
Dẫu
bốn mùa nắng mưa đã sậm
Khoảnh
khắc ảo mờ tìm tri kỷ nơi đây… (Tháng ba tạm biệt phố)
Theo
tôi Võ Thị Như Mai không chỉ là một nhà giáo, nhà thơ mà còn là một người truyền
cảm hứng cho nhiều thế hệ yêu thơ ca. Những tác phẩm của em là những viên ngọc
quý giá, là những thông điệp tình yêu và hy vọng mà em muốn gởi gắm đến mọi người.
Tủ sách Nhịp Điệu Việt ra đời sau thành công của tập sách song ngữ đầu tiên với
500 trang và hơn 700 bài thơ của các tác giả trong và ngoài nước. Tiếp nối
thành công này Như Mai đã thực hiện tác phẩm “Giá Để Ngày Ấy Em Chờ” tuyển chọn
850 bài thơ từ 220 tác giả, không chỉ tôn vinh ngôn ngữ thơ ca mà còn mở ra
không gian để độc giả khám phá sự đa dạng trong văn hóa Việt. Được biết mới đây
Như Mai cô giáo đầy tham vọng văn chương đã tiếp tục hành trình lan tỏa thi ca
song ngữ “Lục Bát Nếp Thời Gian” một tập thơ gồm 264 bài thơ của 264 tác giả đến
từ nhiều nền văn hóa khác nhau, mỗi bài thơ là một câu chuyện riêng biệt, mang
một hơi thở khác biệt, Như Mai không chỉ là người dịch mà còn là người thiết kế
và dàn trang cho sách, đã tạo nên một tác phẩm văn học khổ nhỏ gọn, minh họa
phù hợp với phong cách của từng tác giả. Các buổi ra mắt sách giao lưu tại Sài
Gòn, Huế và Đà Nẵng không chỉ kết nối văn hóa vùng miền mà còn giúp thơ ca trở
thành cầu nối giữa những con người từ các vùng đất khác nhau, cùng chia sẻ những
giá trị chung về tình yêu cuộc sống và cái đẹp trong tâm hồn.
…
Thưa mẹ con đã đi xa
Hai
mươi mùa xuân buồn vui góp nhặt
Ngày
qua nhanh chớp mắt
Đêm
ngàn sao thắp sáng trên đầu
Mang
hình bóng mẹ bãi mía nương dâu
Tiếng
đạn bom dội vào trí nhớ
Câu
kinh của ba bỏ dở
Tiếng
chuông Linh Sơn nguyện cầu
Con
thì thầm hai tiếng quê hương… (Quê Hương)
Dịp
Tết vừa rồi Như Mai về thăm quê với hành trang là tập sách thơ “Lục Bát Nếp Thời
Gian” của 264 tác giả trong và ngoài nước, cô chu du khắp ba miền Trung Nam Bắc,
giới thiệu sách, gặp gỡ anh chị em làm thơ viết văn, chuyện trò trao đổi tâm
tình, phút chia tay ai cũng lưu luyến, vui vẻ và ngậm ngùi, Mai nhí nhảnh nhưng
rất gần gũi và dễ thương đến lạ lùng.
Với
những đóng góp không ngừng nghỉ, Như Mai không chỉ là người truyền cảm hứng văn
chương mà còn góp phần khẳng định giá trị văn hóa Việt Nam nơi đất khách quê
người. Em đã tự mình khẳng định những giá trị ưu việt của ngôn ngữ Việt, giúp
những cảm hứng thi ca bay cao và bay xa trên khắp mọi miền, rất nhiều người từ
bước chập chững làm thơ viết văn đã được Như Mai tận tình giúp đỡ, dành nhiều
thời gian tạo mọi điều kiện tốt nhất để vừa giới thiệu tác phẩm vừa layout, thiết
kế từng trang sách, cho nhiều anh chị em được in sách để quảng bá thơ văn của
mình cho bạn bè đọc xem, những bìa sách em thiết kế vừa lạ, vừa quen khiến cho
ai đó một lần bắt gặp đều có cái nhìn đầy ấn tượng và rất sâu sắc. Thời gian gần
đây Như Mai thực hiện một loạt phóng sự văn nghệ giới thiệu những nhà thơ tiêu
biểu trên trang Nhịp Điệu Việt ai vào đọc cũng trầm trồ khen ngợi, thỉnh thoảng
em cũng tạo ra những sân chơi thơ rất thú vị.
Nghe
em kể chuyện vừa rồi viết chùm thơ để gởi dự thi ở Perth nhưng trễ thời gian, bất
ngờ chùm thơ này đã được trang văn chương quốc tế ở Hy Lạp chọn giới thiệu trên
Homouniversalisgr.blogspot.com, cả trang polismagazino.gr cũng chọn đăng, rồi
trang thơ Châu Âu Europeanpoetry.com cũng tìm cách giới thiệu để thơ Việt được
hội nhập, tại lễ hội văn chương Minangkabau quốc tế lần thứ 3 (IMLF) diễn ra
vào tháng 5 này tại Padang Indonesia, Như Mai cũng sẽ mang thơ Việt đi giới thiệu
cùng bạn bè khắp nơi, Vườn Thơ Người Việt California đều đặn có thơ em, như con
ong chăm chỉ Võ Thị Như Mai đã gần gũi những nhà thơ nước ngoài, đọc và giới
thiệu thơ ca Việt khiến ai cũng yêu thương mến phục.
Trang
Nhịp Điệu Việt mà Như Mai sáng lập ra đã tu hút hàng chục ngàn người theo dõi,
từ thơ song thất lục bát, lục bát truyền thống, lục bát biến thể, đến các thể
loại thơ mới, Như Mai cũng đã mời gọi anh chị em yêu thơ ca sáng tác thơ Haiku,
thơ Đường luật làm phong phú nền văn học hiện đại, tạo ra một sân chơi văn học
nghệ thuật rất đa dạng và tạo nên một nét chấm phá mới, giúp anh chị em hứng
thú khi cầm bút sáng tác.
Hiện
tại Như Mai đang dạy học, viết văn, làm thơ, dịch thuật và quản trị trang Nhịp
Điệu Việt, rất nhiều bài thơ của Như Mai được nhiều nhạc sĩ dành thời gian để
phổ nhạc và nhiều ca sĩ đã hát một cách say mê, truyền cảm hứng cho nhiều người.
Hy vọng những kỳ vọng mà em ấp ủ sẻ được lan tỏa một cách chân thành và rộng khắp.
Chúc em luôn đạt được những ước mơ như thuở còn thơ em mơ ước.
Hình
ảnh cùng một số bạn thơ trong và ngoài nước. Hình do tác giả cung cấp:
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2025/04/Vo-thi-Nhu-Mai-12-scaled.jpg
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2025/04/Vo-thi-Nhu-Mai-14.jpg
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2025/04/Vo-thi-Nhu-Mai-11.jpg
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2025/04/Vo-thi-Nhu-Mai-10.jpg
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2025/04/Vo-thi-Nhu-Mai-16-scaled.jpg
(Atlanta-Georgia
Tháng 4, 2025)
No comments:
Post a Comment