Lời
cảm ơn các tấm lòng tri ngộ!
Lê Nguyễn
25/04/2025
https://baotiengdan.com/2025/04/25/loi-cam-on-cac-tam-long-tri-ngo/
Thưa
các bạn,
Chiều
nay, có mấy bạn gọi cho biết là họ vừa nghe, hay thoáng nghe, một phóng sự ngắn của kênh truyền hình ANTV, trong
đó tôi có tham gia phát biểu. Với tư cách là những người bạn thân thiết, họ muốn
nghe đầy đủ những gì tôi đã phát biểu, như một đóng góp tâm tư nhân ngày 30
tháng 4 thứ 50 đang gần kề.
Tất
nhiên là mình hiểu yêu cầu chính đáng của các bạn, vừa để biết rõ hơn tâm tư,
tình cảm của một con người đã sống ở một nửa phía Nam của đất nước trước năm
1975, đã tham gia vào bộ máy chính quyền VNCH, đã đi cải tạo sau tháng 4.1975,
và bắt đầu làm lại cuộc đời từ tháng 4.1982. Vì thế, việc mình trình bày lại dưới
đây toàn bộ nội dung các lời phát biểu của mình cũng là cách để bổ sung vào phần
trích dẫn trong phóng sự của đài ANTV mà vì lý do thời lượng hạn hẹp, nhà đài
đã không thể phát trọn vẹn được.
Thành
thực cảm ơn anh Trường Giang, cảm ơn đài ANTV đã dẫn lại các phát biểu của tôi,
tuy không đầy đủ, nhưng cũng phản ánh được một phần cảm xúc của tôi trước các vấn
đề hệ trọng của đất nước.
Trân
trọng
***
TƯỜNG
THUẬT NỘI DUNG CUỘC TRẢ LỜI PHỎNG VẤN
Sáng
ngày 23.3.2025, tôi hân hạnh tiếp phóng viên Trường Giang (thượng tá) và một
chuyên viên ghi hình thuộc kênh truyền hình ANTV đến nhà để thực hiện một cuộc
phỏng vấn trong không khí thân tình và thẳng thắn.
Câu
chuyện xoay quanh hai vấn đề trọng tâm được đặt ra như sau:
–
Cảm nghĩ về sự kiện gọi là “Tháng Tư đen” mà một số kiều bào Việt Nam vẫn tổ chức
hàng năm, vào dịp tháng Tư.
–
Suy nghĩ về sự hòa hợp, hòa giải dân tộc
Với
hai vấn đề trên, tôi đã chân thành phát biểu như sau:
“Hàng
năm, cứ vào tháng Tư, đúng như câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đại ý: ‘Với
những gì liên quan đến ngày 30 tháng 4, có hàng triệu người vui, song cũng có
hàng triệu người buồn’, vì thế, chúng ta luôn chứng kiến hai loại hoạt động gần
như trái ngược nhau:
–
Một là ở ngoài nước, nhiều kiều bào tổ chức các buổi sinh hoạt, hoạt động mà họ
gọi là “Tháng Tư đen”, như một ám ảnh về quá khứ luôn đè nặng tâm tư họ.
–
Hai là ở trong nước, nhiều cơ quan, đoàn thể, tập thể, cá nhân, tổ chức các buổi
hội thảo, mít tinh chào mừng chiến thắng. Bên cạnh đó, còn có những bài báo, những
lời phát biểu vô tình xoáy sâu vào vết thương đau của dân tộc vẫn chưa lành miệng,
gây nên sự chạnh lòng của những người từng sống dưới vĩ tuyến 17 trước tháng
4.1975.
Chính
hai hình thức hoạt động trái ngược nhau như thế đã ngáng trở con đường hòa giải,
hòa hợp dân tộc mà mọi người đang mong mỏi từ 50 năm qua.
Chúng
ta cũng cần nhắc thêm điều này: Sau 50 năm, nhìn lại những ngày ăn sắn lát, bo
bo, đi những chiếc xe đạp cọc cạch, đạp hoài chưa tới đích, chúng ta đã có những
bước tiến vượt bậc, đã có cơm ngon, áo ấm, hầu hết người dân đã tiếp cận được
công nghệ thông tin hiện đại để tìm hiểu thời sự năm châu, bốn bể.
Tuy
nhiên, cũng phải bình tâm mà nhận rằng, những tiến bộ vượt bậc đó là của ta
ngày hôm nay so với ta của 50 năm trước. Còn nếu nhìn sang những nước thuộc
vùng Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore hay xa hơn một chút như Hàn
Quốc, Nhật Bản, chúng ta phải nhìn nhận một thực tế là ta tụt hậu so với họ khá
xa. Sự tụt hậu này có sự “đóng góp” của một chương trình hòa hợp, hòa giải dân
tộc đến nay vẫn chưa thành hiện thực.
Để
đất nước đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, mọi người cần gạt bỏ mọi ám ảnh quá
khứ, mọi nghi kỵ, kỳ thị lẫn nhau, cùng chung tay thực hiện các mục tiêu phát
triển đất nước. Đó là trách nhiệm quan trọng bậc nhất của thế hệ chúng ta đối với
thế hệ con cháu và nhiều thế hệ sau nữa…”
Trân
trọng cảm ơn các bạn đã xem phần phát biểu đầy đủ của tôi với truyền hình ANTV,
và một lần nữa xin cảm ơn các anh chị ở ANTV.
No comments:
Post a Comment