Thursday, April 10, 2025

"CƯỜNG SEVEN" LÀ AI? (Mạc Văn Trang | Báo Tiếng Dân)

 



 

“Cường Seven” là ai?

Mạc Văn Trang

09/04/2025

https://baotiengdan.com/2025/04/09/cuong-seven-la-ai/

 

Tin từ các tình nguyện viên cho biết, anh Cường (còn gọi là “Cường seven” hay “Cường hào”), là người đã từng can thiệp vào việc gia hạn cho sư Minh Tuệ và mấy sư có 7 ngày ở Thái Lan…

 

Ngày 7/4 anh Cường lại xuất hiện ở Indonesia, gặp sư Minh Tuệ, quỳ đảnh lễ và nói muốn giúp đoàn bộ hành… Do đã biết anh từ “vụ Thái Lan”, nên các sư đều tỏ ra cảnh giác…

 

 

Anh ấy còn dẫn 3-4 người xưng là “quân đội” Indonesia đến giúp tăng đoàn, bị các tình nguyện viên tẩy chay.

 

Ngày 8/4 Cường lại dẫn mấy người “quân nhân” đến hoạnh hoẹ, nạt nộ Phước Nghiêm và các tình nguyện viên, yêu cầu các tình nguyện viên phải xin lỗi. Nhưng Tuấn Nga và Thiên Báo đáo để đã cự lại: Quân nhân sao lại dỗi hơi đi quan tâm việc của các sư? Quân nhân sao không mặc sắc phục, đeo quân hàm? Quân nhân sao không làm nhiệm vụ bảo vệ quốc gia lại đi làm việc của cảnh sát? Chúng tôi sẽ mời Luật sư, gọi cảnh sát đến làm việc và gửi thư lên bộ Quốc phòng Indonesia để hỏi về việc này…

 

 

Cường và mấy “quân nhân” vội chuồn đi… Rồi sau lại có một quân nhân mặc sắc phục đến, nói, có thể giúp đoàn bộ hành… Các tình nguyện viên ngờ rằng, họ lừa dẫn đoàn bộ hành và cảnh sát sẽ bắt, vì vi phạm luật mà cảnh sát đã thông báo cho tăng đoàn là đi bộ phải được phép của cảnh sát và có cảnh sát dẫn đường…

 

Tôi không hiểu anh Cường này là ai mà cứ bám theo sư Minh Tuệ để gây chuyện. Mà làm sao anh ta có quan hệ với “quân nhân” Indonesia được?

 

Chuyện cảnh sát ở Thái Lan mấy lần đến kiểm tra tăng đoàn, hay ở Indonesia hai lần cảnh sát đến chỗ các sư tạm trú, đều do có người báo cho cảnh sát là đoàn “có chuyện”, họ phải đến. Kinh quá, yêu ma phá đám liên tục, khắp nơi!

 

 

Nhưng cảnh sát Thái cũng như cảnh sát Indonesia, họ đến làm nhiệm vụ (có tin báo) với thái độ rất hòa nhã, nghiêm túc, theo pháp luật, chứ không ra oai, hoạnh hoẹ, quát nạt thô bạo. Trái lại, họ rất tôn kính các vị tu hành, họ còn chắp tay, đảnh lễ, dẫn đường an toàn cho các sư…

 

Nhưng Luật của Indonesia rất nghiêm, không cho một đoàn bộ hành tự do. Muốn đi như vậy phải xin phép mỗi lần đi và có cảnh sát dẫn đường, bảo vệ an toàn, rất phức tạp.

 

(Chuyện có vậy, nhưng truyền thông bẩn dựng bao nhiêu chuyện giật gân để kiếm ăn).

 

Tình hình như vậy, không rõ các sư có đi bộ ở Indonesia được không? Mọi chuyện cứ tùy nhân duyên…

 

PS: Xem kỹ tấm hình này thấy tâm lý rất hay các bác ạ. Ai chụp tấm hình này rất tài đó:

 

HÌNH : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/04/1-18-1024x576.jpg

 

 

Cập nhật từ tác giả Mạc Văn Trang:

 

Hôm nay 9/4/2025: Vậy là tốt đẹp với sư Minh Tuệ và các sư. Buổi sáng đông đảo các Phật tử Indonesia đến chia tay, tiễn các sư. Khác với chia tay ở Malaysia có nhiều Phật tử khóc. Ở Indonesia, các Phật tử vui vẻ vẫy tay: Bye bye! See You again!

 

Buổi chiều sư Minh Tuệ và các sư đã nhập cảnh vào Singapore, được 30 ngày. Vậy là hôm nay tốt đẹp. Ngày mai lại tùy duyên!

 

_____

Thông tin mà Tiếng Dân nhận được lúc 4:58 phút chiều 9/4, giờ Việt Nam:

 

Anh Thiên Báo chia sẻ, tối mai đoàn bộ hành sẽ ra sân bay Changi để đến Sri Lanka. Mình đoán là chuyến 20h10, vì bay quốc tế nên cần đến trước 2 tiếng để check in.

 

Các Phật tử ở xa chú ý tin này. Ai ở Singapore có thể đến tạm biệt Đoàn. Cũng may chỗ nghỉ hôm nay gần Sân bay. Như mình dự đoán thì Đoàn nhập cảnh theo kiểu transit, quá cảnh 96h theo luật. 

 

Điều này chứng tỏ các phật tử đã chuẩn bị hết tất cả các vé trước nên đã đựơc cho phép quá cảnh. 

 

Giờ đi đâu cũng được, được đi đến nơi bình an không có ai tác động hay âm mưu là được“.

 

 




No comments: