Nhà Trắng đang tìm
người thay thế Pete Hegseth làm Bộ trưởng Quốc phòng
Tom Bowman và Quil Lawrence -
NPR
Trúc
Lam chuyển ngữ
22/04/2025
https://baotiengdan.com/2025/04/22/nha-trang-dang-tim-nguoi-thay-the-pete-hegseth-lam-bo-truong-quoc-phong/
Nhà
Trắng bắt đầu quá trình tìm kiếm một lãnh đạo mới cho Lầu Năm Góc để thay thế
Pete Hegseth, theo một quan chức Hoa Kỳ, không được phép phát biểu công khai.
Điều này diễn ra khi Hegseth một lần nữa sa lầy trong tranh cãi về việc chia sẻ
thông tin chi tiết về hoạt động quân sự trong một cuộc trò chuyện nhóm.
Theo
quan chức này, Bộ trưởng Quốc phòng đang bị chỉ trích sau khi có những thông
tin tiết lộ rằng ông đã chia sẻ thông tin mật trong một cuộc trò chuyện nhóm với
vợ, em trai và luật sư của mình.
Nguồn
tin cho biết, Hegseth đã sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal trên điện thoại thông
minh cá nhân của mình, cung cấp chi tiết thông tin mật từng phút về cuộc không
kích vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Sự việc này xảy ra hồi tháng 3 cùng
lúc với sự việc Hegseth chia sẻ các thông tin chi tiết tương tự với các quan chức
cấp cao của Nhà Trắng trong một nhóm trò chuyện Signal khác, tình cờ có một nhà
báo tham dự. Vụ rò rỉ đó xảy ra vài tiếng đồng hồ trước các cuộc không kích, có
thể gây nguy hiểm cho các phi công Hoa Kỳ nếu thông tin về thời điểm các cuộc
không kích đó bị các đối thủ của Hoa Kỳ chặn lại. Đã hai lần Houthi bắn hạ máy
bay không người lái Predator của Mỹ.
Karoline
Leavitt, thư ký báo chí Nhà Trắng phủ nhận thông tin có nỗ lực thay thế
Hegseth, khi cô đăng trên X rằng, Tổng thống Trump “ủng hộ mạnh mẽ” ông
[Hegseth]. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Trump ủng hộ Hegseth và
cho biết những lo ngại về các cuộc trò chuyện trên Signal là “lãng phí thời
gian”.
“Ông
ấy đang làm rất tốt – hãy hỏi Houthis xem ông ấy làm như thế nào“, Trump
nói.
Hegseth
phủ nhận hành vi sai trái này tại sự kiện lễ Phục sinh của Nhà Trắng sáng thứ
Hai [ngày 21-4-2025].
“Đây
là những gì truyền thông làm, họ lấy nguồn tin ẩn danh từ những cựu nhân viên bất
mãn, sau đó họ cố cắt xén và thiêu cháy mọi người, hủy hoại danh tiếng của họ.
Điều đó sẽ không thực hiện được đối với tôi“, ông ta nói.
Hegseth
có thể đang ám chỉ đến bốn cố vấn cấp cao đột ngột rời Lầu Năm Góc hồi tuần trước.
Cựu phát ngôn viên Bộ Quốc phòng John Ullyot đã từ chức và sau đó đăng một bài
xã luận, gọi sự kiện xảy ra tại Lầu Năm Góc trong tháng qua là “cuộc khủng hoảng
toàn diện” của cuộc đấu đá nội bộ đang gây tổn hại cho Tổng thống Trump.
Ba
cố vấn Lầu Năm Góc khác — Dan Caldwell, Colin Carroll và Darin Selnick — cũng
đã bị hộ tống ra khỏi Lầu Năm Góc và bị buộc tội tiết lộ thông tin cho báo chí.
Sau đó, bộ ba này đã đưa ra một tuyên bố chung trên mạng X, gọi việc sa thải họ
là “vô lương tâm” và nói rằng họ thậm chí còn chưa được thông báo về những gì họ
bị cáo buộc đã tiết lộ.
“Cả
ba chúng tôi đều phục vụ đất nước trong bộ quân phục một cách danh dự — hai người
trong số chúng tôi đã từng tham gia cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Và, dựa
trên việc phục vụ chung của chúng tôi, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của an
ninh thông tin và làm việc mỗi ngày để bảo vệ nó“, họ viết.
Caldwell
và Selnik là cộng sự lâu năm của Hegseth, là người đã từng làm việc với ông
trong tổ chức Concerned Veterans for America (Cựu chiến binh quan tâm đến nước
Mỹ), một nhóm chính sách thiên hữu.
Thượng
nghị sĩ Jeanne Shaheen của bang New Hampshire, một đảng viên Dân chủ trong Ủy
ban Quân vụ [Thượng viện] nói trong một tuyên bố rằng Hegseth nên nhận trách
nhiệm.
“Nhưng
chúng ta không được quên rằng trách nhiệm cuối cùng ở đây thuộc về Tổng thống
Trump khi chọn một nhân vật là cựu dẫn chương trình truyền hình cuối tuần,
không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong việc lãnh đạo thành công một tổ chức lớn
và phức tạp, để điều hành bộ phận lớn nhất của chính phủ chúng ta và đưa ra những
quyết định sống còn cho quân đội và đất nước của chúng ta“, bà nói.
_______
Công
khai thông tin của NPR: Bà Katherine Maher, CEO của NPR, là chủ tịch hội đồng
quản trị của Signal Foundation.
No comments:
Post a Comment