Phải mất
lãnh thổ để đổi lấy hoà bình?
Lâm Bình Duy Nhiên - Diễn
Đàn Thế Kỷ
https://diendantheky.net/lam-binh-duy-nhien-phai-mat-lanh-tho-de-doi-lay-hoa-binh/
HÌNH
: https://diendantheky.net/wp-content/uploads/2025/04/Hinh-bai-LBDN-edit.jpg
Hình
minh hoạ: AI generated
Sự
khốn nạn của siêu cường khi gây áp lực để chấm dứt chiến tranh Ukraina – Nga.
Ai thực sự chiến thắng trong cái gọi là hoà bình? Chắc chắn Putin. Dù phải “nướng”
hàng chục ngàn binh lính, nhưng “cái tôi” của ông ta sau cùng vẫn chiến thắng.
Ukraina
bị xâm lược. Ukraina bị tàn phá. Ukraina bị mất lãnh thổ. Ukraina bị thiệt tất
cả trong mọi kịch bản của các cuộc đàm phán bắt buộc.
Tổng
thống Trump chính là nhân tố tạo đột biến trong cuộc chiến, khiến Putin chiếm
ưu thế hơn bao giờ hết để thương lượng. Ông ta mơ một giải Nobel Hoà bình? Đó sẽ
là một cái tát đối với nhân loại nếu ông Trump một ngày nào đó được trao giải
Nobel này.
Bài
học Ukraina, nếu phải mất đất để đàm phán, sẽ là một tiền lệ xấu cho các cuộc
xung đột vũ trang trong tương lai. Một quốc gia mạnh, có quyền xâm lược, thậm
chí gây áp lực để cướp đoạt chủ quyền lãnh thổ của các quốc gia khác, trong cái
kịch bản đàm phán/hoà bình vốn đã được soạn sẵn.
Đài
Loan, các quốc gia Baltic, thậm chí cả Ukraina hay Việt Nam, rất có thể sẽ là nạn
nhân, trong tương lai, của các siêu cường độc tài như Trung Quốc và Nga. Cứ viện
cớ “an ninh quốc gia” để xâm lược và xâm chiếm trong sự câm miệng nhục nhã của
thế giới.
Khi
các siêu cường đã im lặng thoả thuận với nhau thì chẳng còn gì là hoà bình hay
công lý nữa!
Luật
quốc tế, suy cho cùng, phải chăng cũng chỉ là luật riêng của kẻ mạnh?
Đó
là sự khốn nạn tột cùng của kẻ mạnh! Càng khốn nạn hơn nữa khi hả hê cho rằng
Ukraina của “thằng hề” sau cùng phải trả giá. Lẽ ra Ukraina không nên “gây chiến”.
Lẽ ra Ukraina cứ ngồi yên, đợi xe tăng xâm chiếm, máy bay oanh tạc cả lãnh thổ,
đừng chống cự. Tổng thống Zelensky nên tung cờ trắng đầu hàng ngay từ đầu,
không nên lãnh đạo một Ukraina anh hùng trong cuộc chiến vệ quốc suốt 3 năm
qua!
Nếu
cứ lập luận như thế thì Việt Nam đã bị đồng hoá từ lâu lắm rồi. Còn đâu cơ hội
để tự hào “ngàn năm Bắc thuộc” vẫn giành độc lập?
Cái
gọi là hoà bình ngày nay đồng nghĩa với sự nhân nhượng, nhu nhược và chủ quyền
lãnh thổ bị đe doạ bởi các thế lực quân sự!
Phải
chăng sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tuý và dân tộc cực đoan đang dần dần bức tử
nền dân chủ trên toàn thế giới?
Có
lẽ, chỉ cần nhìn vào Tập Cận Bình, Vladimir Putin, Kim Jong-un, Viktor Orbán,
Alexandre Loukachenko, Giorgia Meloni và Donald Trump, sẽ không quá khó tiên
đoán tương lai thế giới!
Hai
cuộc Thế chiến đẫm máu cộng với sự hình thành của chủ nghĩa phát xít và chủ
nghĩa cộng sản tàn bạo, dường như vẫn không đem lại sự sáng suốt cho nhân loại
ngày nay…
No comments:
Post a Comment