Sunday, February 2, 2020

ĐẠI DỊCH TOÀN CẦU HAY TRÒ ĐÙA? (Hoàng Nguyên Vũ)





1/
Những người nhiễm bệnh đang nằm điều trị cách ly không có nghĩa là những người mà những người ấy gặp gỡ sẽ an toàn. Họ đã gặp những ai và làm những gì đang là một nỗi sợ không hề nhỏ trong cộng đồng dân cư.

2/
Đã là đại dịch và chưa có vac - xin khống chế thì vẫn phải được xem là bệnh nguy hiểm. Đấy chưa nói cái tốc độ lây lan kinh dị của nó nữa. Ấy vậy mà người dân có vẻ bình chân như vại. Lễ hội tấp nập. Mỗi chuyện cho trẻ con nghỉ học mà cứ lần đi lựa lại. Hay chính các ông thấy nó ok, không vấn đề gì thế?

3/
Bệnh tật và sức khoẻ toàn dân không phải là thứ để lũ dư luận viên, tuyên truyền viên ngu dốt vào đi bảo vệ...chế độ. Bệnh thì lính bị và vua cũng có thể bị, nó không phân biệt thể chế này hay thể chế kia nên tốt nhất lũ ngu nên ngậm họng lại. Nhất là những cái ông như ông nhà báo thầy lang lởm gì đó, câm bớt để tránh phải thách thằng ngu ăn phân nữa. Hãy nghĩ virus có thể tấn công người thân và tấn công chính bạn.

4/
Đến giờ này vẫn chưa cấm tiệt các con bệnh ùn ùn kéo qua cửa khẩu bằng đường bộ đường tàu thì lúc nào cấm? Trung Quốc là ổ dịch thì thà chém nhầm hơn bỏ sót, vì đó là cách duy nhất thể hiện trách nhiệm với đồng bào mình lúc này.

5/ Dù có tuyên truyền bệnh không quá nguy hiểm hay không đáng sợ gì đó nhưng chuyện chết hàng trăm con người là có thật. Hậu quả không chỉ là sức khoẻ mà còn là kinh tế, việc làm và an toàn xã hội. Mọi cảnh báo còn quá chung chung, ví dụ người già có nên hạn chế giao tiếp không? Quản lý các nơi có thể tạo ra đám đông (chợ, rạp chiếu phim, trường học, công sở...) như thế nào?

6/
Các rạp chiếu phim vẫn úp mở việc ngưng chiếu phim hay không. Một trang tin dành cho giới trẻ, ngạc nhiên là rất ít đưa tin cảnh báo dịch bệnh, mà vẫn la liệt PR phim, PR diễn viên trai đẹp gái đẹp. Cái quái gì vậy?

7/
Ngay và luôn bỏ thói nhiều chuyện, tụ tập nói xấu, uốn éo đốp chát kiểu chị em bạn dì vì cái mồm làm hại cái thân lúc này là rõ nhất.

8/
Mấy ông bà showbiz không hiểu gì về corona thì hạn chế phát ngôn. Nếu im luôn đừng phát ngôn gì thì càng tốt.


.
Tôi đang ở Macao một đất nước sống bằng ngành du lịch .nhưng họ đã hủy toàn bộ chương trình giải trí và ko nhận khách trung quốc. Họ sẽ bị thất thu rất nhiều khi cả nước vắng teo ..nhưng vì an toàn của dân họ chấp nhận ..trong khi đó ở vn lễ hội vẫn đc tổ chức bình thường...thật là ko thể hiểu nổi

.
Chúng ta phải tự tuyên truyền để người thân xung quanh và bạn bè biết mà tránh chứ ko thể chờ. Tự có quyết định nghỉ học cho con của mình chứ ko đợi họ ra quyết định.

.
Trung Quốc thất bại trong việc khống chế Corona nguyên nhân vì không cảnh báo sớm sự nguy hiểm của Virus Corona , đến khi dịch bệnh lây lan không thể kiểm soát thì đã quá muộn.

.
Miền nam còn bình chân như vại, chùa đông như kiến, đeo khẩu trang thì lúc lễ Phật cũng phải tháo ra . Rồi trời nóng nên ngộp thở, để cho mát luôn

.
Người dân mình hay làm theo phong trào mà ít suy nghĩ. Nghe nói khẩu trang là có một hộp khẩu trang. Nghe nói nước rửa tay thì có ngay một chai nước rửa tay. Nghĩ rằng chen chúc đổ xô nhau đi mua vậy là an toàn rồi. Họ không cần nghĩ thêm những lời khuyến cáo không nên tụ tập chỗ đông người nên vẫn đi lễ hội chơi bời thoải mái.
Đến quan chức mà lúc đầu còn bảo học sinh vẫn đi học nhưng tránh đến chỗ đông người mà! Túm lại là số đông vẫn làm theo quán tính và phong trào mà thôi. Ngoài ra thì “Lặng lẽ nhìn xa chẳng nghĩ ngợi gì”.






No comments: