Wednesday, August 22, 2018

MỸ : LỜI THÚ TỘI CỦA CỰU LUẬT SƯ RIÊNG ĐE DỌA NGHIÊM TRỌNG TT TRUMP (Trọng Nghĩa - RFI)




Đăng ngày 22-08-2018

Trong cùng ngày 21/08/2018, tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã bị hai ngón đòn đáng kể : Chỉ ít lâu sau khi cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông là Paul Manafort, bị xét là phạm tội gian lận tài chánh, thì cựu luật sư riêng của ông là Michael Cohen cũng ra trước tòa nhận 8 tội danh về gian lận tài chánh và nhất là tội vi phạm quy định tài chính của chiến dịch tranh cử « theo yêu cầu » của ông Trump.

Ông Michael Cohen, cựu luật sư của tổng thống Mỹ Donald Trump, rời Tòa án Daniel Patrick Moynihan ở Manhatta, New York, ngày 21/08/2018. REUTERS/Brendan McDermid

Theo các nhà quan sát, nguy cơ tác hại đến ông Trump nhiều nhất chính là lời nhận tội của ông Cohen trước tòa, cũng như khả năng nhân vật này hợp tác với bên công tố để có thể được giảm hình phạt, đúng theo luật định.

Đối với các nhà phân tích, nếu vụ Manafort chưa thấy liên quan gì đến đương kim tổng thống Mỹ, thì lời nhận tội của ông Cohen liên quan trực tiếp đến ông Trump, và hàm ý chứng tỏ là ông Trump đã nói dối, trong vụ có thể gọi là trả tiền để « bịt miệng » hai phụ nữ đã từng khẳng định là có quan hệ tình ái với ông.

Dĩ nhiên là ông Cohen không nêu đích danh tên ông Trump trong lời khai trước tòa vào ngày 21/08, nhưng khi cho biết là « cá nhân số 1 » - tức là ông Trump - vào năm 2016 đã chỉ thị cho ông thực hiện và theo dõi các khoản chi phí cho hai phụ nữ để bảo đảm việc họ kín tiếng, không nói ra quan hệ ngoại tình của ông Trump với họ, ông Cohen đã mặc nhiên nêu rõ sự dính líu của ông Trump vào hành vi phạm tội của ông Cohen.

Luật sư Cohen từng thừa nhận đã thanh toán cho diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels 130.000 đô la để cô không nói gì về quan hệ với ông Trump. Thế nhưng, ông Cohen ban đầu nhấn mạnh rằng đó là khoản tiền túi ông bỏ ra, còn ông Trump không hề biết gì. Vào tháng 04/2018, ông Trump cũng khẳng định không biết gì về khoản thanh toán cho diễn viên Stormy Daniels.

Tuy nhiên, trước mặt thẩm phán ngày 21/08, ông Cohen đã lật lại rằng ông đã hành động « theo chỉ thị của một ứng viên ». Không thấy tên ông Trump, nhưng vào thời điểm xẩy ra vụ việc, ông Cohen chỉ có một thân chủ duy nhất là ứng viên tổng thống, và đó là ông Trump.

Lời nhận tội chính thức của ông Cohen rất hệ trọng, vì tổng thống Trump, từ việc phủ nhận hoàn toàn, tuyên bố là không hay biết gì về các vụ chi trả để « bịt miệng » nhân chứng, sau này, đã thay đổi lập luận, và luật sư mới của ông Trump đã nói rằng ông Trump chỉ biết chung chung về vụ việc sau khi đã được thực hiện. Ngày 21/08, trước tòa, ông Cohen đã khẳng định rằng ông Trump đã biết từ đầu.

Có thể là trong tiến trình xét xử, sẽ có tình trạng là phải xem ông Trump, hay ông Cohen nói thật. Trên vấn đề này, liên quan đến vụ trả 150.000 đô la để mua chuộc người mẫu Karen McDougal của báo PlayBoy, trong lời khai được gọi là « phụ nữ số 1 », luật sư của cô MacDougal đã công bố một đoạn ghi âm, trong đó người ta nghe thấy hai ông Cohen và Trump, lúc đó còn là ứng cử viên, thảo luận về vấn đề này.

Đối với kênh truyền hình Mỹ CNN, lời nhận tội của ông Cohen có thể khiến Trump bị nghi ngờ nói dối và đã phối hợp với vị cựu luật sư thân tín để vi phạm quy định vận động tranh cử.

Sự kiện cũng làm dấy lên nguy cơ Donald Trump bị Quốc Hội luận tội, với việc đảng Dân Chủ đối lập mạnh dạn hơn để nêu vấn đề này. Mặt khác đảng Cộng Hòa cũng có thể bị vạ lây nhân cuộc bầu cử giữa kỳ trong ba tháng nữa.

--------------------------------------

Đăng ngày 22-08-2018

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua, 21/08/2018 đã phải liên tiếp hứng chịu hai cú sốc tư pháp trong hai diễn biến ngoạn mục có nguy cơ ảnh hưởng nặng nề đến ông.

Michael Cohen, nguyên là luật sư riêng của Donald Trump, trước trụ sở tòa án New York, Hoa Kỳ, ngày 21/08/2018. REUTERS

Paul Manafort, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Donald Trump, đã bị kết tội gian lận thuế và ngân hàng đối với 8 trên tổng số 18 tội danh mà ông bị cáo buộc.

Trong khi đó, ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng của ông Trump, thừa nhận trước tòa là đã phạm vào 8 tội danh mà ông bị cáo buộc: 6 tội về gian lận thuế và ngân hàng và 2 tội về tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch vận động tranh cử.

Điều nghiêm trọng hơn cả là vị cựu luật sư của tổng thống Mỹ đã khẳng định trước tòa rằng ông đã vi phạm luật pháp theo yêu cầu của ông Donald Trump.

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet giải thích:

“Tổng thống Mỹ quả là đã bị một cú trời giáng, nhất là lại đến từ người mà ông đã đặt trọn niềm tin trong hơn một thập kỷ.
Trước mặt thẩm phán liên bang, ông Michael Cohen tuyên bố đã trả 130.000 và 150.000 đô la cho hai người phụ nữ; họ khẳng định đã có quan hệ với tổng thống. Mục tiêu là mua chuộc sự im lặng của hai người này về quan hệ của họ với ông Trump, theo yêu cầu của ông Trump, và với ý định ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống 2016.

Các khoản thanh toán đã trở thành hai tội danh tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch vận động tranh cử. Tổng chưởng lý của thành phố New York nhận xét: “Đây là những tội danh rất nghiêm trọng. Ông Cohen đã cho rằng ông có thể đứng trên luật pháp. Ông sẽ phải trả giá rất cao cho tội đó”.

Michael Cohen đã tuyên bố nhận tội trước tòa, điều đó hàm nghĩa rằng ông có thể hợp tác với hệ thống tư pháp để được giảm án tù đang đe dọa ông, và điều đó không phải là không có rủi ro cho tổng thống Trump.

Và như thể là vụ Cohen chưa đủ, một tòa án khác trong cùng một ngày đã phán quyết rằng ông Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử trước đây của ông Trump, đã phạm 8 tội danh về gian lận thuế và ngân hàng.

Trong khi thận trọng im lặng sau tuyên bố nhận tội của người luật sư cũ của mình, tổng thống Mỹ đã phản ứng trước bản án đối với ông Manafort: “Tôi cảm thấy rất buồn cho ông ấy, đó là một con người tốt”.








No comments: