VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – NGÀY 5/2/2025
VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – NGÀY 5/2/2025
1. Một cuộc tấn công bằng máy bay không
người lái đã tấn công nhà máy xử lý khí đốt Astrakhan của Ng@ khiến nó bị buộc
phải đóng cửa.
Thống đốc
vùng Astrakhan, Igor Babushkin tuyên bố rằng các cảnh báo sớm đã giúp nhà máy
ngăn chặn việc phát tán khí khí độc hại và giảm thiểu thiệt hại. Ông ta còn bác
bỏ các báo cáo về thảm họa môi trường, cáo buộc rằng “đó là nỗ lực của Ukraine
nhằm kích động sự hoảng loạn.”
Nhà máy xử
lý khí đốt Gazprom ở Astrakhan là một trong những khu phức hợp hóa khí lớn nhất
thế giới. Nhà máy này bắt đầu hoạt động từ năm 1985, với hai giai đoạn được đưa
vào vận hành vào các năm 1986 và 1997. Hiện tại có 5.600 nhân viên, nó là doanh
nghiệp công nghiệp lớn nhất trong khu vực, sản xuất các loại nhiên liệu cho động
cơ xăng, diesel và sản phẩm lưu huỳnh dùng trong công nghiệp.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai
tác động của cú tấn công này khá nghiêm trọng. Theo một chuyên gia (xin phép được
giấu tên) từ Liên bang Ng@, vụ tấn công này nhằm đúng module công nghệ quan trọng
hạng nhất của nhà máy, và có thể hiểu rằng module này hiện tại Ng@ không chế tạo
được vì nó được làm từ thời Liên Xô. Để khắc phục nó, hoặc mua thiết bị của…
Ukraine, hoặc của Đông Âu (mà hiện nay không còn ai sản xuất nữa), hoặc mua thiết
bị mới hiện đại của phương Tây theo một dự án lắp đặt một module mới.
Hậu quả của
cú tấn công là có thể nhận thấy được dễ dàng với bất cứ ai có nhận thức bình
thường: ngoài việc ảnh hưởng đến sản lượng xăng, dầu diesel… nó còn ảnh hưởng
nghiêm trọng đến quá trình sản xuất axit sunfuric, từ đó tác động đến cung
nguyên liệu sản xuất phân lân, thuốc súng, thuốc nổ, và gần gũi nhất là thuốc bảo
vệ thực vật.
Nhà máy
này nếu xét về đường quạ bay nó cách, hừm, chẳng hạn Pokrovsk là chỗ Ng@ đang
muốn đánh chiếm 850 ki-lô-mét, như vậy đã là nằm trong tầm của UAV của Ukraine
một cách khá thoải mái. Còn một vấn đề nghiêm trọng nữa là đường bay của chúng
nếu xuất phát từ khu vực tỉnh Dnipropetrovsk thì nó sẽ bay qua không chỉ chiến
tuyến giữa quân đội hai nước, qua khu vực bầu trời thành phố Donetsk mà còn bay
qua cả vùng nhận diện phòng không tây nam Ng@ gồm có các thành phố Rostov trên
sông Đông, Volgograd và cuối cùng là Astrakhan, thành phố quan trọng trên bờ biển
Caspian. Vùng nhận diện phòng không này hết sức quan trọng với Ng@ vì nó là cửa
ngõ chặn khu vực Kavkaz vốn là vùng xung đột tiềm tàng cũng như đối diện với
vùng trời Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những nước NATO rất gần với lãnh thổ Ng@. Có thể
nói, năng lực phòng không Ng@ hiện tại đã được đưa xuống… số KHÔNG.
2. Nhân nói đến năng lực phòng không
Ng@…
Cũng ông
chuyên gia này giải thích kỹ thêm. Do thời gian qua Ukraine tập trung tiêu diệt
các giàn – hệ thống họ “S” của Ng@: S-300, S-400… nhưng số lượng các dàn tầm ngắn
như Pansir chưa bị diệt nhiều, do vậy phòng không Ng@ hiện tại dựa nhiều lên
các dàn này. Như thế, hiệu quả chống UAV tấn công của phòng không Ng@ vẫn còn
tương đối khá. Vì vậy những thông báo của chính quyền nước này về kết quả chống
UAV khi bảo vệ các mục tiêu là khá chứ không hẳn là tệ. Tuy nhiên, đất nước quá
rộng, số lượng mục tiêu phải bảo vệ lớn, bản thân các mục tiêu cũng rất rộng lớn
do đó số lượng hệ thống phòng không là không đủ.
Vào thời
điểm hiện tại, có thể là “pha 2” của chiến dịch tấn công tầm xa từ Ukraine bằng
UAV, pha 1 diễn ra cách đây khoảng 1 năm, hoặc gần 1 năm và có một thời gian “lặng”
đi vào khoảng tháng 10/2024. Trong suốt thời gian của pha 1 còn có một dạng mục
tiêu được chiếu cố rất cẩn thận, là các giàn/hệ thống “S” (S-300/S-400) và lúc
này, tháng Hai 2025 có thể nói xét từ góc độ các giàn/hệ thống “S” thì nước Ng@
gần như trần truồng.
Đây là một
vấn đề nghiêm trọng, vì chúng ta cũng ghi nhận rằng những loại tên lửa tầm
trung hay UAV/drone lai tên lửa của Ukraine chưa được sử dụng mấy, mà các
giàn/hệ thống “S” đã bị bào mòn đến mức kha khá. Vậy nếu khi họ sử dụng thì nước
Ng@ sẽ bảo vệ mình bằng cách nào đây?
Ở pha 2
này, người Ukraine đang tiến hành chiến thuật sử dụng UAV quy mô từ trung bình
đến lớn với hiệu quả sử dụng khoảng 1/3, nghĩa là 1/3 đầu để phát lộ hệ thống
phòng không, 1/3 tiếp theo để tấn công chúng trong khi 1/3 cuối bay vào tấn
công mục tiêu.
3. Hôm qua trên Kyiv Post có bài phỏng
vấn chuyên gia quân sự người Mỹ, ông Jake Broe…
Bài này rất
thú vị, quý vị có thể theo dõi tại đây:
https://www.kyivpost.com/videos/46506
Theo ông
này, cú tấn công nhà máy lọc dầu mới nhất của Ukraine vào Ng@ gây ra một hậu quả
rất… đáng kể. Tôi nghe chẳng rõ ở đâu, tiếng Anh tiếng Ng@ loạn cả lên, chữ tác
thành chữ tộ, nhưng nó sẽ ngừng hoạt động cho đến khi nào thì… không biết. Ông ấy
thống nhất ý kiến với tôi rằng pha 2 này của chiến dịch tấn công là “đợt thứ
hai sau khi Ng@ hoàn thành cơ bản việc sửa chữa các nhà máy lọc dầu bị hư hại
sau đợt thứ nhất” như vậy “pha lặng” không phải do có câu chuyện được nói giữa
chính quyền Biden và chính quyền #Zelenskyy.
Ông Jake Broe còn nói thêm: đợt hai này mới là nghiêm trọng vì rất khó sửa.
Riêng vấn đề thời tiết đã rất khó cho Ng@ rồi: không dễ mà trèo lên các tháp
ngưng tụ để sửa trong tiết trời mùa đông như thế này.
Nhà máy “mới
nhất” này (tôi viết trong ngoặc kép vì đã có đến… 2 cái mới hơn vừa nhận tin
xong) chiếm 4% sản lượng hóa dầu của Ng@. Vì vậy tính nghiêm trọng của cú tấn
công lại càng… nghiêm trọng.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai
trong một diễn biến khác, trên một group Facebook đâu như… nước Ng@ trong tôi
gì đó nghe oai lắm, chia sẻ một tin phấn chấn là ở Sochi miền nam nước Ng@, đã
bắt đầu có những… nhà kính trồng chuối và còn hô một khẩu hiệu còn phấn chấn
hơn: nước Ng@ không thích thì thôi, đã thích thì cái gì chẳng làm được. Nhưng
mà nhà máy lọc dầu thì không sửa được đâu vớ!
Chiến dịch
này của người Ukraine nhằm vào hệ thống nhiên liệu của Ng@ thật là… tàn độc, vì
chuẩn bị bước vào mùa vận tải xuân – hè – thu, là mùa của vận tải đường bộ. Hệ
thống vận tải đường sắt Ng@ được cho là phát triển có hạng của thế giới (xếp thứ
ba thế giới về chiều dài sau Mỹ và Trung Quốc) nhưng ở mức độ nào đó còn được
đánh giá cao ngang hai nước kia nhờ mức độ điện khí hóa cao. Trong tổng số chiều
dài 105.000 ki-lô-mét, có tới 54.054 ki-lô-mét là điện khí hóa, chiếm 51,48%. Với
tình trạng giảm tổng mức đầu tư trong năm vừa qua, cũng như việc suy giảm năng
lực vì hỏng… vòng bi và bộ phanh, à chưa hết, hỏng thiết bị của các hệ thống bẻ
ghi, điều hướng tự động nữa chứ, năng lực của hệ thống vận tải đường sắt Ng@ được
dự báo sẽ xuống thê thảm trong năm nay. Do đó nhu cầu đối với hệ thống vận tải
đường bộ sẽ đặc biệt nóng vào mùa hè tới. Để chuẩn bị cho “nhu cầu” này,
Ukraine đã dự liệu cho cú không chỉ tăng giá xăng dầu mà còn giảm cả nguồn
cung. Tôi đã từng viết: Ng@ sẽ sụp đổ không phải các gian hàng trống rỗng không
có bánh mì mà do tàu hỏa không chạy được.
Giá vận tải
cao dẫn đến giá hàng hóa cái gì cũng cao, và cả khan hàng. Quá trình sụp đổ về
kinh tế – tài chính là không tránh khỏi. Hóa ra cái nhóm Nước Ng@ trong tôi kia
đúng: ông KGB 72 tuổi đã bắt đầu móm, nên vội vàng… trồng chuối ăn, he he, vui
đáo để.
4. Nhận xét và kết luận
4.1. Chiến trường vẫn thế thôi quý vị
nhé, Ng@ tất nhiên là sa lầy.
Những ngày đầu tháng Hai này còn ghi nhận khả năng suy yếu trong tấn công bằng…
bia thịt của quân đội Ng@. Riêng số xe tải bị đốt cũng “cực đã” với các con số ấn
tượng trong hai ngày qua: 123 và 157. Hai hôm liền trước là 8, 9 chục chiếc.
Các số liệu về số pháo bị diệt cũng khá: thường xuyên ở mức trung bình 50 cỗ
pháo.
Trong khi
đó trong số 25 nhà máy lọc dầu của Ng@, đã có đến 18 chiếc được đưa vào tình trạng
bị đốt cháy dở, tức là 2/3 số nhà máy của Ng@ bị đốt chỉ trong 1 tháng.
+ Như vậy
có thể thấy được tính chủ động của người Ukraine trong chiến lược hiện nay:
- Chủ động
chờ để Ng@ tấn công đánh tiêu hao về nhân lực.
- Chủ động
tìm và diệt khí tài của Ng@. Tỉ lệ xe tăng / xe bọc thép / pháo binh / xe tải
tăng dần ngoài thể hiện độ khó trong tìm diệt chúng, còn thể hiện ở… mật độ. Xe
tăng và xe bọc thép Ng@, cũng như pháo binh ngày càng hiếm. Quân lính thì vẫn
phải ăn và sưởi ấm, nên xe tải chạy nhiều thì cũng cứ vẫn bị đốt nhiều. Nhìn
chung là không có tha cái gì hết.
- Chủ động
tấn công các nhà máy lọc dầu của Ng@ không khoan nhượng, và tỏ ra hoàn toàn
không phụ thuộc vào ý kiến của bất cứ ai, đặc biệt là Hoa Kỳ. Chiến dịch này nếu
để đánh giá một cách khách quan thì sẽ khó khăn, vì thường căn cứ trên thông
tin công khai sẽ không thấy được hết tình hình. Ví dụ giá xăng ở Mục-tư-khoa
trong tháng Giêng năm 2025 là 0,62 đô-la Mỹ 1 lít, tăng 0,07 đô-la Mỹ cho 1 lít
so với tháng trước (12/2024) với mức giá 0,55 đô-la 1 lít, như vậy nó chỉ bị
tăng khoảng 12%, hoàn toàn không nhiều trong hoàn cảnh các nhà máy lọc dầu bị tấn
công diện rộng như vậy. Nhưng cần phải xét kỹ hơn về khía cạnh này: Ng@ vốn là
nước có khả năng che giấu rất tốt hiện trạng dù nó thê thảm đến đâu. Với tình
trạng bị tấn công như vậy, trước hết nó sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu,
và để đảm bảo không bị xáo trộn thị trường dẫn đến xáo trộn xã hội, Ng@ sẽ dùng
các biện pháp hành chính, chẳng hạn ưu tiên cho các thành phố lớn không bị khan
hàng. Theo lĩnh vực kinh tế, ngành vận tải sẽ được ưu tiên cung cấp trước. Như
vậy dễ thấy ở các thành phố xa, vùng nông thôn… những người tiêu dùng mua xăng
dầu cho LADA, Zhiguli hoặc UaZ… các xe tải của các doanh nghiệp nhỏ… sẽ bị ảnh
hưởng nặng, không phải về vấn đề giá, mà còn do vấn đề khan hàng không mua được
xăng. Con số 12% như tôi vừa tính toán cùng quý vị, thực sự ý nghĩa vì với Ng@,
một nước xăng rẻ hơn nước lã mà bị tăng giá 12% là rất nghiêm trọng.
4.2. Hôm trước tôi có trao đổi riêng với
một số anh em bạn bè:
… rằng vụ
Mỹ dừng viện trợ cho Ukraine là có đấy, nhưng phản ánh như cái cậu KOL nào đó
cho rằng lịm hẳn, tức là hủy hết, hủy vĩnh viễn… thì không có căn cứ. Cái CÓ
CHUYỆN DỪNG tôi nói ở đây nó liên quan đến các hoạt động của USAID. Như tôi kể
với họ, một ông nào đó, cứ cho là… giám đốc USAID một vùng nào đó đi, nói chuyện
với tôi rằng tạm thời sẽ dừng hết tất cả các hoạt động viện trợ, kể cả… gói 61
tỉ, là có thật. Chuyện này chắc chắn vài bác bạn Facebook của tôi xác nhận được,
tôi có trao đổi từ tuần trước hay trước Tết gì đó.
Nhưng đến
hôm qua thì có tin viện trợ quân sự đã được nối lại. Như vậy chúng ta có thể hiểu
rằng, do liên quan đến hoạt động của USAID mà cơ chế cho nó là chưa rõ ràng,
nên người ta sẽ dừng hết, rồi những cái gì không bị ảnh hưởng về cái chuyện “cơ
chế chưa rõ ràng” ấy, sẽ được nối lại.
4.3. Về đề nghị của ông Trump: đổi
khoáng sản của Ukraine lấy viện trợ
Đấy tôi đã
nói rồi mà: đúng là chủ nghĩa vô liêm sỉ. Trước sự sống còn của một dân tộc, một
quốc gia hợp pháp, mạng sống của bao nhiêu con người còn đi tính đếm. Đương
nhiên Zelenskyy sẽ đồng ý với câu chuyện này, và rõ ràng là ông Tổng thống gốc
Do Thái này đã dự liệu trước câu chuyện với Trump từ đời nào rồi ấy chứ.
“Người còn
chẳng tiếc nổi, tiếc gì mấy tấn khoáng sản.”
Đúng là vớ
vẩn, nhưng mà tốt. Được, còn hơn nợ ân nghĩa. Đấy quý vị thấy, chiến tranh có
khi qua đến 50 năm vẫn cứ ơn với nghĩa: họ giúp ta vũ khí để đánh nhau… hay ho
gì đâu.
Nhưng nếu
nhìn sự việc từ phía Ng@ thì đúng là… chẳng hay ho gì, vì nếu không có sự quay
xe nào nữa của Trump, thì hình như ông ta đã có lời giải cho cuộc chiến tranh
này: đưa khoáng sản đây, bao nhiêu vũ khí sẽ chuyển cho hết ga, chuyển thục mạng
luôn… các anh có đảm bảo đánh một trận tơi bời khói lửa được không?
4.4. Liên quan đến khả năng “tơi bời
khói lửa”
Có những
chuyện tưởng vậy không phải vậy. Vừa qua chúng ta nói nhiều đến khả năng
Ukraine tổ chức tấn công, thể hiện qua các động thái và phát biểu của các chỉ
huy quân sự nước này. Tuy nhiên không tránh khỏi tâm lý bi quan lan tràn thể hiện
qua cả các phương tiện thông tin đại chúng phương Tây, và đặc biệt mạnh là qua
truyền thông BẨN của Ng@: Ukraine kiệt quệ. Thậm chí gần đây có những tin về việc
không những không đủ quân, mà còn không đủ trang bị cho họ trong trường hợp người
Ukraine hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự.
Nhưng bà
hàng nước vỉa hè tôi quen nói khác. Theo nguồn tin tình báo từ cái bà nước chè
chén ngồi ở vỉa hè phố Frunzenskaya Naberezhnaya gần cổng số 22/2 (link wiki https://vi.wikipedia.org/.../B%E1%BB%99_Qu%E1%BB%91c_ph...
) nói thì, trong quý 1 và quý 2 của năm 2025 này, Ukraine sẽ nhận được một lượng
đạn dược rất “khủng” đủ cho một chiến dịch lớn, vì vậy có thể ước tính người
Ukraine đã và đang chuẩn bị hàng chục lữ đoàn cho chiến dịch này. Lượng đạn dược
này được cho là nằm trong kế hoạch của gói 61 tỉ và do hợp đồng với nhà sản xuất
đã chuyển tiền, cũng như hàng đã đóng container, vì vậy là không thể cancel.
Do đó, có
thể nói tất cả bọn oligarch Ng@ từ vòng trong, lẫn vòng ngoài đều căng hết cả
lên để… chờ cú đó. Chúng hiện chưa thể biết được Ukraine sẽ tấn công như thế
nào, vì nếu họ không tấn công thì Ng@ cũng sẽ phải tổ chức tấn công vào mùa hè
này, mà nếu như vậy thì còn nguy hiểm hơn, vì quân đội Ng@ không còn đủ lực để
tấn công cho ra hồn nữa, sau đó người Ukraine sẽ phản công. Nếu các diễn biến dạng
như vậy xảy ra, cũng có nghĩa là cáo chung cho quân đội Ng@ và do đó, số phận của
Putox sẽ cáo chung.
Vẫn bà
hàng nước chè đó nhận định: nên nhớ rằng người Ukraine mới sử dụng lực lượng của
khoảng dưới 2 lữ đoàn cho chiến dịch Kursk của họ, mà đã đủ làm điêu đứng cho
quân đội Ng@ ở đây. Nếu họ sử dụng 20 lữ đoàn cho một chiến dịch nào đó thì
chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
4.5. Trong khi đó, Putox tiếp tục bế tắc
Câu kết luận
này tôi xin viết tiếp theo bài trước: cả hai đều nhận ra tình thế chiến tranh
là bế tắc và chỉ có thể có bước ngoặt khi những yếu tố này xuất hiện, hoặc những
sự kiện này xảy ra:
- Về phía
Ng@, là thủ tiêu được vị thế chính trị của Zelenskyy. Putox muốn mượn tay Trump
làm điều đó, nhưng nay xảy ra “chuyện đất hiếm”, coi như hết vị.
- Về phía
Ukraine, là thủ tiêu được vị thế chính trị của Putox. Người Ukraine có thể tự
quyết định được vận mệnh của mình trước nhiệm vụ này. Thứ nhất, đánh què quặt
kinh tế Ng@, họ đang làm rất tốt. Thứ hai, sẵn sàng cho kéo dài chiến tranh, họ
đang tự hành động và đi vận động cũng rất tốt cho kịch bản này. Thứ ba, có khả
năng làm một cú tác động rung chuyển lên chiến trường: có nhiều dấu hiệu cho thấy
họ có thể thực hiện được một chiến dịch tương tự. Ba yếu tố này sẽ dẫn tới sự kết
liễu Putox, có thể cả về vị thế chính trị lẫn sinh mạng vật lý.
Trong khi
đó, đúng như tôi nhận xét trước đây; nếu hạ nhục Trump nhiều quá có thể sẽ là
“gậy ông đập lưng ông” với Putox, và bây giờ thì hình như Trump đang tỏ ra phớt
lờ những mong muốn của Putox, thậm chí còn bỏ qua cả ý tưởng quản lý leo thang
chiến tranh của thời ông Biden. Thực sự đến hôm nay các tin tức lại hết sức thú
vị và đáng lạc quan. Sẽ lại có nhiều màn kịch hay nữa để chúng ta phấn chấn.
.
No comments:
Post a Comment