Tuesday, February 4, 2025

MỘT NGƯỜI CÓ DÃ TÂM CHIA RẼ QUỐC GIA, TÂN THỦ TƯỚNG BỈ TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC (Người Việt Online)

 



Một người có dã tâm chia rẽ quốc gia, tân thủ tướng Bỉ tuyên thệ nhậm chức

Người Việt Online

February 3, 2025 : 1:34 PM

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/mot-nguoi-co-da-tam-chia-re-quoc-gia-tan-thu-tuong-bi-tuyen-the-nham-chuc/

 

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Bỉ vừa có một tân thủ tướng với mục tiêu chính trị lâu dài là chia rẽ đất nước, phá vỡ các cấu trúc nhà nước đồng thời cho phép vùng Flanders tọa lạc ở miền Bắc nước Bỉ thêm quyền tự chủ, và cái giá phải trả là tất cả những thành phần còn lại trong dân chúng.

 

Bart De Wever tuyên thệ nhậm chức vào sáng Thứ Hai, 3 Tháng Hai, nhìn thẳng vào Quốc Vương Philippe, một vị vua gần nhất trong một hoàng gia mà De Wever không ưa từ lâu vì tượng trưng cho khái niệm cũ về một nước Bỉ thống nhất, theo The Hill.

“Tôi thề trung thành với quốc vương,” De Wever nói.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/02/GettyImages-2196878443-1536x1024.jpg

Tân Thủ Tướng Bỉ Bart De Wever tuyên thệ nhậm chức tại Cung Điện Hoàng Gia Bỉ ngày 3 Tháng Hai 2025, ở Brussels. (Hình: JASPER JACOBS/BELGA MAG/AFP/Getty Images)

 

Đây còn là một dấu hiệu khác cho thấy thời thế đã thay đổi cũng như những yêu cầu táo bạo về độc lập do người Flemish đề ra, lóe lên hy vọng rằng tình thế sẽ dần dần thay đổi đồng thời tìm ra lối đi hòa hợp trong thời đại mới giữa 6.7 triệu dân Flanders nói tiếng Hòa Lan, 3.7 triệu dân dân Wallonia nói tiếng Pháp, và 1.2 triệu dân Brussels nói nhiều thứ tiếng.

 

Thủ tướng và các bộ trưởng nói lời tuyên thệ bằng tiếng Hòòa Lan và tiếng Pháp còn một số người khác trong nhóm 15 thành viên từ cả hai phe của tình trạng chia rẽ ngôn ngữ vẫn giữ nguyên thứ tiếng của họ trong một buổi lễ ngắn tại Cung Điện Hoàng Gia.

 

Các vấn đề ngôn ngữ tồn tại suốt thế kỷ qua, khi quốc gia do người Pháp thống trị dần dần tạo tiền đề cho một bối cảnh chính trị cân bằng khi sức mạnh công nghiệp của dân Wallonia ngày càng yếu thế còn sức mạnh kinh tế của dân Flanders thì không ngừng phát triển.

 

De Wever, thành viên Đảng N-VA theo chủ nghĩa dân tộc Flemish kế nhiệm Alexander De Croo, nhà lãnh đạo giữ chức vụ tạm quyền từ khi diễn ra cuộc bầu cử vào Tháng Sáu năm ngoái. De Wever hội ngộ các nhà lãnh đạo khác thuộc khối Liên Âu tại một nghị hội thượng đỉnh diễn ra ở Brussels vào tối Thứ Hai.

 

“Chúng ta sẽ gầy dựng một chính phủ trong sạch trong việc sử dụng nguồn ngân sách, thực hiện chính sách xã hội công bằng, tưởng thưởng cho người làm việc, chính sách nhập cư nghiêm ngặt nhất từ ​​trước tới nay, bãi bỏ giai đoạn loại trừ võ khí nguyên tử và đầu tư vào an ninh,” Đảng N-VA cho biết trong một tuyên bố.

 

Có một vấn đề lập tức trở nên nhức nhối, cân bằng phái tính. Khi De Croo gần như đạt được tình trạng bình đẳng giữa nam và nữ trong các nhân viên dưới quyền, thì De Wever chỉ có ba phụ nữ trong nhóm gồm 15 người dưới quyền, và không có ai trong số bốn phó thủ tướng là nữ. De Wever nói rằng ông hối hận về điều đó, nhưng không bao giờ biến điều đó thành tâm điểm chính trong các cuộc đàm phán liên minh.

 

Tại Flanders, đảng xã hội Vooruit sẽ phải bảo đảm rằng nền tảng của chính sách phúc lợi xã hội tại Bỉ vẫn được giữ nguyên. Chính phủ đề ra một chương trình nhằm giảm bớt các phúc lợi xã hội để giúp nguồn ngân sách giải quyết bớt gánh nặng nợ công. Tổng quan, Bỉ có tổng nợ công hơn 100% tổng sản phẩm quốc nội GDP, làm quốc gia này trở thành một trong những nhà nước tệ hại nhất trong khối Liên Âu gồm có 27 quốc gia.

 

Sau khi Đảng Vooruit tham gia, liên minh đã hoàn thiện với Đảng Tự Do MR nói tiếng Pháp, Đảng CD&V và Engages trung dung, Đảng N-VA giúp kiểm soát 81 trong số 150 ghế tại Hạ Viện để đạt được đa số phiếu bầu. (TTHN)

 

 





No comments: