Những
điều chúng ta cần phải làm bây giờ
Trúc
Lam chuyển ngữ
18/04/2025
https://baotiengdan.com/2025/04/18/nhung-dieu-chung-ta-can-phai-lam-bay-gio/
(Và những
gì tôi đã nói ở Berkeley)
Nếu
chế độ Trump có thể ra lệnh cho các trường đại học ở Mỹ giảng dạy, nghiên cứu
hay xuất bản những gì, hoặc sinh viên có thể học hay nói gì, thì không trường đại
học nào an toàn.
Ngay
cả sự thật cũng không an toàn.
Nếu
chế độ Trump có thể thu hồi visa du học vì sinh viên thực hiện quyền tự do ngôn
luận của mình trong khuôn viên trường đại học, thì quyền tự do ngôn luận không
được bảo đảm cho bất kỳ người nào trong chúng ta.
Nếu
chế độ Trump có thể bắt cóc một thường trú nhân Mỹ và đưa anh ta đến nhà tù tra
tấn ở El Salvador mà không có bất kỳ cáo buộc hình sự nào, thì không người Mỹ
nào được an toàn.
Chúng
ta phải làm gì về vấn đề này?
Chúng
ta đứng lên. Chúng ta phản đối. Chúng ta lên án. Chúng ta loại bỏ nó một cách mạnh
dạn và không sợ hãi — bất chấp phải trả giá như thế nào, bất chấp những lời đe
dọa.
Như
nhà báo David Brooks đã viết trong chuyên mục của mình hôm qua (tôi hầu như
không có thói quen trích dẫn từ David Brooks):
“Đã
đến lúc cần có một cuộc nổi dậy của toàn dân trên toàn quốc. Đã đến lúc người Mỹ
ở các trường đại học, luật, doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và cộng đồng
khoa học, cũng như công chức và nhiều nơi khác phải hình thành một phong trào
quần chúng phối hợp. Trump là người quan tâm đến quyền lực. Cách duy nhất để
ngăn chặn ông ta là, nếu ông ta phải đối đầu với một phong trào nào đó có sức mạnh
đối địch.
Nhưng
một cuộc nổi dậy của công dân toàn quốc giống như thế nào?
Nó
có thể trông giống như một cuộc tổng đình công — một cuộc đình công mà hàng chục
triệu người Mỹ ngưng làm việc, ngưng mua sắm, ngưng tham gia vào bất cứ điều gì
khác, ngoài một cuộc biểu tình quần chúng chống lại chế độ.
Và
không chỉ một cuộc tổng đình công, mà là một cuộc tổng đình công lặp lại — một
cuộc đình công có số lượng người tham gia tiếp tục tăng lên và sự phẫn nộ, sự
phản kháng và sự đoàn kết tiếp tục lan rộng khắp đất nước.
Tôi
kêu gọi tất cả quý vị hãy bắt đầu chuẩn bị cho một loạt các cuộc tổng đình công
như vậy ngay bây giờ. Tôi sẽ thông báo cho quý vị về những gì tôi biết về việc
ai đang làm gì. (Một nơi có thể bắt đầu là ở đây).
Trong
khi chờ đợi: Tối nay, thứ sáu, ngày 18 tháng 4, tiếng chuông sẽ vang lên tại
Nhà thờ Old North ở Boston (nhà thờ duy nhất trên đất liền, nơi những chiếc đèn
lồng báo hiệu cho Paul Revere cảnh báo Minutemen về quân đội đang tiến đến) và
tại các nhà thờ trên khắp cả nước, để kỷ niệm 250 năm Trận chiến Lexington và
Concord, khởi đầu cho Cách mạng Hoa Kỳ. Tôi kêu gọi quý vị hãy để nhà thờ của
mình tham gia vào tiếng chuông. (Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại đây).
Ngày
mai, thứ Bảy, ngày 19 tháng 4, các cuộc biểu tình sẽ được tổ chức trên khắp cả
nước bởi 50501. Xem tại đây.
Các
bạn tôi ơi, những gì chế độ Trump đã gây ra cho nước Mỹ là không thể chấp nhận
được. Đã đến lúc bắt đầu một cuộc nổi dậy của công dân trên toàn quốc. Chúng ta
phải hành động.
Nếu
các bạn quan tâm, đây là những gì tôi đã nói hôm qua tại một cuộc biểu tình ở
Quảng trường Sproul nổi tiếng của Berkeley, nơi khởi đầu Phong trào Tự do Ngôn
luận, cách đây hơn 60 năm.
VIDEO
:
What We Must
Do Now | Robert Reich Speaks at Berkeley
No comments:
Post a Comment