Tuesday, April 15, 2025

VIỆT NAM CÔNG BỐ DANH SÁCH 34 TỈNH, THÀNH PHỐ SAU SÁP NHẬP (Người Việt)

 



Việt Nam công bố danh sách 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập

Người Việt

April 14, 2025 : 11:40 AM

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/viet-nam-cong-bo-danh-sach-du-kien-34-tinh-thanh-sau-sap-nhap/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 14 Tháng Tư, truyền thông Việt Nam đồng loạt loan

tin ông Tô Lâm, tổng bí thư CSVN, đã ký ban hành “Nghị quyết 60,” trong đó nêu rõ danh sách “dự kiến” tên gọi, trung tâm chính trị và hành chính của 28 tỉnh, sáu thành phố của Việt Nam sau sáp nhập.

 

Báo Tuổi Trẻ dẫn danh sách “dự kiến” cho biết có chín tỉnh, hai thành phố được đề nghị giữ nguyên gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Bằng và hai thành phố Hà Nội và Huế.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/VN-Sap-nhap-tinh-thanh-1.jpg

Ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long sáp nhập, giao thông đi lại là điều được nhiều người dân quan tâm, nhất là giữa Bến Tre và Vĩnh Long. (Hình: Mậu Trường/Tuổi Trẻ)

 

Số còn lại là 52 tỉnh, thành phố bị sáp nhập còn 23 tỉnh, thành phố “cấp tỉnh mới” gồm 19 tỉnh, bốn thành phố.

 

Cụ thể, các tỉnh phía Bắc được hợp nhất như Tuyên Quang và Hà Giang, lấy tên là tỉnh Tuyên Quang, trung tâm đặt tại tỉnh Tuyên Quang hiện nay.

 

Lào Cai và Yên Bái, hợp nhất thành tỉnh Lào Cai, trung tâm đặt tại tỉnh Yên Bái. Bắc Kạn và Thái Nguyên hợp thành tỉnh Thái Nguyên, trung tâm đặt tại Thái Nguyên. Ba tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ, trung tâm đặt tại tỉnh Phú Thọ. Bắc Ninh và Bắc Giang hợp thành tỉnh Bắc Ninh, trung tâm đặt tại tỉnh Bắc Giang. Hưng Yên và Thái Bình thành tỉnh Hưng Yên, trung tâm đặt tại Hưng Yên. Hợp nhất ba tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định thành Ninh Bình, trung tâm đặt tại tỉnh Ninh Bình hiện nay.

 

Riêng tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng hợp thành thành phố Hải Phòng, trung tâm đặt tại Hải Phòng hiện nay.

 

Tại miền Trung, hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị hợp thành tỉnh Quảng Trị, trung tâm đặt tại tỉnh Quảng Bình. Kon Tum và Quảng Ngãi hợp thành tỉnh Quảng Ngãi, trung tâm đặt tại tỉnh Quảng Ngãi. Gia Lai và Bình Định hợp thành tỉnh Gia Lai, trung tâm đặt tại tỉnh Bình Định. Hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa hợp thành tỉnh Khánh Hòa, trung tâm đặt tại tỉnh Khánh Hòa. Còn tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên hợp thành tỉnh Đắk Lắk, trung tâm đặt tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay.

 

Riêng Quảng Nam và Đà Nẵng hợp thành thành phố Đà Nẵng, trung tâm đặt tại thành phố Đà Nẵng hiện nay.

 

Các tỉnh Nam Trung Bộ, ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận hợp nhất thành tỉnh Lâm Đồng, trung tâm đặt tại tỉnh Lâm Đồng. Hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước sáp nhập thành tỉnh Đồng Nai, trung tâm đặt tại tỉnh Đồng Nai.

 

Đặc biệt, Sài Gòn sẽ được hợp nhất với hai Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương , có trung tâm chính trị-hành chính đặt tại Sài Gòn.

 

Ở miền Tây, hợp nhất hai tỉnh Tây Ninh và Long An thành tỉnh Tây Ninh, trung tâm đặt tại tỉnh Long An. Tiền Giang và Đồng Tháp sáp nhập thành tỉnh Đồng Tháp, trung tâm đặt tại tỉnh Tiền Giang.

 

Còn ba tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh, hợp thành tỉnh Vĩnh Long và trung tâm hành chính cũng đặt tại Vĩnh Long. Hợp nhất Bạc Liêu và Cà Mau thành tỉnh Cà Mau, trung tâm đặt tại tỉnh Cà Mau. Cuối cùng là hai tỉnh An Giang và Kiên Giang hợp thành tỉnh An Giang, trung tâm đặt tại tỉnh Kiên Giang.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/VN-Sap-nhap-tinh-thanh-2.jpg

Các tỉnh thành sau khi sáp nhập. (Hình minh họa: Tuổi Trẻ)

 

Riêng thành phố Cần Thơ sáp nhập với hai tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang, lấy tên là thành phố Cần Thơ, trung tâm đặt tại Cần Thơ hiện nay.

 

Tuy đã chính thức công bố, song nhà cầm quyền CSVN còn “làm màu” là chờ “lấy ý kiến dân” sau đó mới chính thức thừa nhận.

 

Dự kiến tại phiên họp Quốc Hội Việt Nam diễn ra vào Tháng Năm, Tháng Sáu tới, các đại biểu Quốc Hội sẽ nhấn nút “thông qua” việc sáp nhập theo chỉ định của đảng với “đa số phiếu tán thành.”

 

Bình luận về sự việc trên, cựu nhà báo Tuổi Trẻ Cù Mai Công bày tỏ trên trang Facebook cá nhân: “50 năm trước, triệu người vui và triệu người buồn. 50 năm sau, hàng chục triệu người vui-buồn lẫn lộn chờ ngày sáp nhập.” (Tr.N) [kn]

 

 




No comments: