Little
Saigon: Họp mặt kỷ niệm 70 Năm Ngày Thành Lập Quân Chủng Không Quân VNCH
Văn Lan/Người Việt
July
6, 2025 : 7:06 PM
WESTMINSTER,
California (NV) –
Đông đảo các quân binh chủng
VNCH cùng các hội đoàn từ các nơi về tham dự kỷ niệm “70 Năm Thành Lập Quân Chủng
Không Quân VNCH,” do Hội Ái Hữu Không Quân Miền Trung California tổ chức vào
chiều Thứ Sáu, 4 Tháng Bảy, tại nhà hàng Diamond Seafood Palce 3, thành phố
Westminster.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/Ky-Niem-70-Nam-Khong-Quan-1-1920x1304.jpg
Hội
Hậu Duệ Quân Lực VNCH trong lễ kỷ niệm 70 Năm Ngày Thành Lập Quân Chủng Không
Quân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Sau
nghi thức khai mạc, gia đình Không Quân cùng đồng ca bài “Không Quân Hành
Khúc,” khúc hát quân hành thôi thúc các chiến sĩ Không Quân cất cao cánh
bay vào vùng lửa đạn để tiêu diệt các cánh quân địch xâm nhập miền Nam trên khắp
các chiến trường.
Không
Quân Lê Văn Sáu, hội trưởng Hội Ái Hữu Không Quân Miền Trung California phát biểu
khai mạc: “Hôm nay là ngày 70 năm thành lập Quân Chủng Không Quân. Từ khi thành
lập năm 1955 cho đến năm 1975, Quân Chủng Không Quân gồm có sáu sư đoàn và các
căn cứ hỏa lực yểm trợ, tiếp tế, tìm và diệt địch. Nơi nào có quân bạn đều có
những cánh chim đại bàng Không Quân yểm trợ, không ngại gian nguy và tính mạng
xông vào lửa đạn, đó là tính cách hào hùng của Không Quân chúng ta.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/Ky-Niem-70-Nam-Khong-Quan-2-1920x1161.jpg
Phái
đoàn chiến hữu Không Quân từ Texas về dự lễ kỷ niệm 70 Năm Ngày Thành Lập Quân
Chủng Không Quân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ông
tiếp: “Hôm nay kỷ niệm 70 năm thành lập Quân Chủng Không Quân cũng là cột mốc
50 năm chúng ta bỏ nước ra đi khi biến cố ngày 30 Tháng Tư xảy ra, để biết bao
gia đình ly tán, mất vợ chồng mất con, cả những chiến sĩ Không Quân không may mắn
đã vào ‘tù cộng sản.’ Chúng ta phải luôn nhớ đến ngày 30 Tháng Tư đã đúng 50
năm, ngày đau thương của dân tộc cần phải nhớ.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/Ky-Niem-70-Nam-Khong-Quan-3-1920x1298.jpg
Không
Quân Vân Chiêm hát “Tổ Quốc Không Gian Đã Ghi Công.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Tiếp
đến, niên trưởng Không Quân Võ Ý có lời tâm tình: “Năm mươi năm ngày mất nước
và 70 năm ngày kỷ niệm Không Lực VNCH, chúng ta còn lại gì? Xin thưa, chúng ta
còn lại những chiến tích lẫy lừng khi Không Quân đã yểm trợ chiến thắng Bình
Long anh dũng, Kontum kiêu hùng, Trị Thiên vùng dậy, đều có sự góp sức của
Không Quân. Không Quân chúng ta đã đi vào quân sử với bài ‘Huyền Sử Ca Một Người
Mang Tên Quốc,’ với anh hùng Trần Thế Vinh, và chúng ta còn lại quyển ‘Quân Sử
Không Quân,’ của Không Lực VNCH của Hội Không Quân Úc Châu.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/Ky-Niem-70-Nam-Khong-Quan-4-1920x1160.jpg
Nghi
thức chào quốc quân kỳ, trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quân Chủng Không Quân
VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ông
tiếp: “Cho đến giờ này chúng ta còn lại gì! ‘Đập Helmet ra tìm lấy ảnh/Xếp
chinh bào lại để dành hơi,’ nhưng chúng ta vẫn còn một niềm tin ở tương lai,
khi sẽ còn những thế hệ hậu duệ của Không Quân. Cám ơn các em cháu đã tiếp tục
đường bay của cha ông, các cháu sẽ tiếp tục làm rạng rỡ cho Không Quân VNCH và
xin tạ ơn nước Mỹ nhân ngày Độc Lập hôm nay, bằng cách hãy nhớ lại những anh
hùng liệt nữ đã xây dựng nên nước Việt Nam Cộng Hòa.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/Ky-Niem-70-Nam-Khong-Quan-5-1920x1094.jpg
Hội
Ái Hữu Không Quân Miền Trung hát “Không Quân Hành Khúc.” (Hình: Văn Lan/Người
Việt)
Tiếp
đến, ông Đỗ Văn Khanh, thủ quỹ của hội, tường trình về chương trình “Lá Lành
Đùm Lá Rách,” do hội Ái Hữu Không Quân Miền Trung California thực hiện trong
niên khóa 2024-2025.
Ông
nói: “Sau 1975, từ 1980 có một số anh em Không Quân đi tù ‘cải tạo,’ nếu có người
nào thuộc Không Quân Miền Trung California, đem đến một món quà Xuân thì quý
hóa vô cùng. Sau mấy mươi năm, rất mừng khi có một người bạn cùng quân chủng
Không Quân đến trao món quà, đó là chính nghĩa của chúng ta, là Không Quân
không bỏ bạn bè.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/Ky-Niem-70-Nam-Khong-Quan-6-1920x1276.jpg
Niên
trưởng Không Quân Võ Ý chia sẻ cảm nghĩ trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quân
Chủng Không Quân VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ông
tiếp: “Chương trình ‘Lá Lành Đùm Lá Rách’ của Không Quân đã sinh hoạt nhiều năm
qua, nếu quỹ có thêm, trong mùa Xuân này chúng ta sẽ tiếp tục gởi về những
thương phế binh VNCH, những cô nhi quả phụ. Xin quý vị tiếp tục đóng góp cho những
người anh em của chúng ta có những món quà Xuân.”
Ông
Lê Văn Sáu, chia sẻ: “Từ 2015 đến nay đã 10 năm, Hội Không Quân trong chương
trình ‘Lá Lành Đùm Lá Rách,’ đã góp tiền gởi về cho các anh em thương phế binh,
đa số là những hạ sĩ quan không có cơ hội để đi theo diện HO, từ 1975 đến nay họ
đã già, sống nghèo khổ. Năm rồi chúng tôi đã quyên góp được $11,000 đã gởi về tặng
56 anh em hạ sĩ quan.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/Ky-Niem-70-Nam-Khong-Quan-7-1920x1313.jpg
Ông
Lê Văn Sáu (trái) hội trưởng Hội Ái Hữu Không Quân Miền Trung California, và
ông Đỗ Văn Khanh thủ quỹ, tường trình về chương trình “Lá Lành Đùm Lá Rách” của
hội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Tiếp
đến, niên trưởng Không Quân, cựu Trung Tá Trần Dật, một trong những người khởi
xướng nhóm “Không Gian Thân Tình,” luôn gởi quà về giúp đỡ các chiến sĩ VNCH,
có đôi lời chia sẻ về tinh thần của những cựu chiến sĩ Không Quân ở hải ngoại
luôn hướng lòng về đồng đội ở quê nhà.
Ông
chia sẻ rằng tất cả những anh em Không Quân VNCH đến hôm nay đều già yếu, bệnh
tật. Qua nhiều năm, nhóm ‘Không Gian Thân Tình,’ đã gởi về giúp đỡ các đồng đội
một thời chinh chiến bên nhau, nay còn kẹt lại nơi quê nhà trên 80 tuổi, đã già
yếu bệnh tật, bị bạc đãi đói nghèo. Không Quân không bao giờ bỏ bạn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/Ky-Niem-70-Nam-Khong-Quan-8-1920x1338.jpg
Niên
trưởng Trần Dật (phải) nói về tình chiến hữu Không Quân, và trao tặng $500 làm
quà cho chiến hữu tại quê nhà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Kết
quả tất cả số tiền các mạnh thường quân ủng hộ trong đêm nay được trên $2,500,
đặc biệt có hai vị mạnh thường quân mỗi người trao tặng $500. Đó là tấm chân
tình của đồng đội Không Quân VNCH trong và sau cuộc chiến không bao giờ thay đổi,
dù cho hoàn cảnh tha hương có khắc nghiệt đến đâu.
Buổi
tiệc kỷ niệm 70 năm Quân Chủng Không Quân VNCH và 50 năm xa xứ trong niềm vui gặp
lại nhau trong nhiều tiết mục văn nghệ. Tình chiến hữu vẫn tròn đầy như ngày
nào còn tung cánh đại bàng trong những phi vụ bảo vệ đất nước yên vui, tuy chưa
trọn nhưng vẫn luôn nhớ nhau qua bao năm tháng. [kn]
No comments:
Post a Comment