VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA
PUTLER Ở UKRAINE NGÀY 27/7/2025
VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE NGÀY 27/7/2025
Ở
Nga có hai ngày quan trọng liên quan đến quân đội: Ngày 23 tháng Hai, tức là
Ngày quân đội và Hải quân Xô-viết ngày xưa, đồng thời nó còn là Ngày Bảo vệ Tổ
Quốc hay còn gọi là Ngày lễ đàn ông (không chính thức); ngày thứ hai là Ngày Hải
quân Nga, được tổ chức vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng Bảy. Nó vốn được dựng
lên năm 1939 để kỷ niệm Hải chiến Gangut giữa Hải quân Nga với Hải quân Thụy Điển
diễn ra từ ngày 27/7/1717 đến 7/8 cùng năm. Năm 1980, Xô-viết tối cao Liên Xô hủy
bỏ ngày lễ này. Đến thời mình, Putler lại khôi phục lại.
Nhân
nhắc đến ngày 23/2, trước đây tôi đã bình luận: Putler để cho bọn lính ăn nốt
ngày lễ, rồi mới xua vào chiến trường Ukraine để rồi bị nướng chả hết. Còn năm
nay, ngày lễ Hải quân đã bị hủy trên toàn nước Nga, he he . Blogger Anton
Gerashenko viết:
#trích Ngày Hải quân ở Nga
từng là một lễ kỷ niệm quy mô lớn, được đánh dấu bằng các cuộc diễu hành hải
quân, pháo hoa và các dàn nhạc quân sự thể hiện sức mạnh và sức mạnh của hạm đội
Nga. Ngày nay, nó đã trở nên nhỏ bé và ảm đạm, chỉ còn là những buổi hòa nhạc
công viên khiêm tốn cách xa mặt nước.
Tại
Saint Petersburg, Cuộc Diễu Hành Hải Quân Chính đã bị hủy bỏ do "những lo
ngại về an ninh", theo Peskov.
Ngay
cả buổi hòa nhạc lễ hội trên Quảng trường Cung điện cũng bị hủy bỏ.
Ở
Vladivostok, sẽ không có cuộc diễu hành tàu truyền thống, không có các buổi biểu
diễn sân khấu hoành tráng và không có pháo hoa. Lễ kỷ niệm sẽ được giới hạn
trong một buổi hòa nhạc trên lối đi dạo của Cảng Thể thao.
Ngay
cả ở Kamchatka, ở trung tâm của Petropavlovsk-Kamchatsky, kỳ nghỉ hiện chỉ giới
hạn ở dàn nhạc thành phố.
Rostov
thậm chí còn đi xa hơn và quyết định tắt - và thậm chí làm cạn kiệt - các đài
phun nước của mình nhân dịp này.
Trong
300 năm, những gì từng là một hạm đội mạnh mẽ và nguy hiểm đối với kẻ thù đã biến
thành một nơi che giấu tàu của mình khỏi máy bay không người lái và liên tục
trì hoãn việc giao các tàu mới. Và bây giờ, nó đánh dấu Ngày Hải quân với các
buổi hòa nhạc trong công viên và quảng trường - không có nước, không có tàu và
có đài phun nước khô. Một biểu tượng sâu sắc của sự suy tàn. #hết_trích
Nếu
ai tìm hiểu nhiều về nước Nga sẽ biết rất rõ giống người này cực kỳ thích các
loại kỷ niệm, ngày lễ... Và các hoạt động quân sự không nằm ngoài câu chuyện.
Năm 2022 phải thôn tính được Ukraine để chào mừng 70 năm Putler Đại đế bị đẻ ra
và 100 năm thành lập Liên bang Xô-viết. Năm nay 80 năm Chiến thắng Phát-xít nhẽ
ra là phải chiến thắng... Ai ngờ Hạm đội 300 tuổi được xây dựng bởi Piotr Đại đế,
bị thằng "đại đế ỉa đùn" hậu thế nó phá tan. Chưa thấy thằng quỷ này
làm được cái gì, mà Hạm đội Hắc hải của nó bị người Ukraine dìm cho ngắc ngoải,
chìm gần hết, còn cái tàu nào thì cái ấy phải trốn biệt, coi như mất sức chiến
đấu. Cái tàu chở máy bay duy nhất là cụ già Kuznetsov cũng bị bọn phản động thối
mồm tung tin đồn là sắp bị bán cho Tề Lỗ.
Năm
nay mà hủy kỷ niệm ngày Hải quân, nó nằm cùng câu chuyện với vụ nhờ Tập Cận
Bình sang ngồi trên Quảng trường Đỏ hôm 9/5 để Ukraine họ tha không tổ chức
không kích. Cường quốc quân sự thứ hai thế giới chưa bao giờ thê thảm đến vậy.
Trong các bài bình luận của mình, tôi hay gọi là "quân đội khố rách áo
ôm" với "lính mặc quần thủng đít" không có oan.
Hôm
nay tình cờ thấy một lão quái thai nào tên Thanh Hoàn ở Mátxcơva vẫn say mê
"tổng hợp tin chiến sự" đúng giọng Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga. Thì
đây xem Mil-blogger Nga chúng viết gì:
#trích Tình hình gần
Alekseevka đang xấu đi
Tình
hình trên mặt trận Sumy đang xấu đi. Sau khi quân đội Ukraine chiếm được
Kondratovka, các nhóm tấn công của địch đã mở cuộc tấn công vào ngôi làng tiếp
theo - Alekseevka.
Hiện
tại, các đơn vị tác chiến đặc biệt đã được triển khai đến Alekseevka, nơi đã
gây ra những phức tạp nghiêm trọng cho các hoạt động tại khu vực này. Bất kể
chúng ta cảm thấy thế nào về lực lượng đặc biệt của địch, đây là những đơn vị
được huấn luyện bài bản nhất.
Ngoài
ra, một số lượng lớn lính tấn công thuộc Trung đoàn Xung kích Độc lập 425 cũng
đang hoạt động trong khu vực này. Nhiều lính đã được điều động đến đây đến nỗi
một vài đại đội thuộc Trung đoàn Đặc nhiệm 425 đã bắt đầu được tái triển khai đến
khu vực Kharkiv để ổn định hướng Velykoburluk.
Do
đó, tình hình hiện tại vô cùng khó khăn; giao tranh vẫn đang tiếp diễn, và địch
đang gây sức ép không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng, chưa kể đến số lượng
UAV được sử dụng để tấn công các chiến binh của chúng ta. #hết_trích
#trích Kênh Z đưa tin về tổn
thất nặng nề và sự rút lui của Lực lượng Vũ trang Nga khỏi Kondrativka ở vùng
Sumy.
Silovik
của Belarus báo cáo gần như toàn bộ quân số của Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số
30 đã thiệt mạng.
Voenkors
của Nga cũng báo cáo tình hình ở Oleksiivka đang xấu đi. #Hết_trích
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1376112350143485&set=a.575238640230864
No comments:
Post a Comment