Wednesday, July 30, 2025

ÔNG TRUMP CHỐNG LẠI VỢ MÌNH! (Đoàn Xuân Thu   –   Saigon Nhỏ)

 



Ông Trump chống lại vợ mình!

Đoàn Xuân Thu      Saigon Nhỏ

30 tháng 7, 2025

https://saigonnhonews.com/thoi-su/hoa-ky/ong-trump-chong-lai-vo-minh/

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2025/07/Vo-chong-TT-Trump-Facebook-The-White-House-1024x695.jpg

Vợ chồng Tổng Thống Trump. (Hình minh họa: Facebook “The White House”)

 

Lập trường kỳ thị và đạo đức giả của ông Donald Trump trong vấn đề di dân: Trump, di dân thứ thiệt lại hô hào chống di dân – Một vở tuồng chướng tai gai mắt!

 

- Ông Trump có biết tổ tiên của đa số người dân Hoa Kỳ là người Anh, Irish, Scottish, Tây Ban Nha, Pháp, Hòa Lan, Mexico, Trung Hoa, Ý, Đức…?


- Ông nội của ông Trump đến từ nước Đức, còn mấy người vợ của ông thì đến từ đâu?


- Và nếu không có di dân, ông và vợ ông sẽ ở đâu bây giờ?

 

Nước Mỹ là một quốc gia do di dân tạo dựng, đó không phải là một khẩu hiệu sáo rỗng mà là sự thật hiển nhiên như ánh sáng mặt trời. Vậy mà, giữa thế kỷ 21, khi thế giới đã quá mệt mỏi với chủ nghĩa dân túy và mị dân, vẫn có một ông tổng thống Mỹ tên là Donald Trump, một người có ông nội là di dân Đức, có vợ là di dân Slovenia, có con rể là gốc Do Thái, lại lớn tiếng rao giảng chống di dân, rao giảng cho cả dân Châu Âu cách bảo vệ biên giới!

 

Trong một cuộc hội nghị tại Ba Lan, ông Trump từng khuyên Châu Âu hãy học Mỹ, hãy đóng cửa biên giới, hãy ngăn làn sóng di dân từ Phi Châu và Trung Đông, vì “chúng ta không thể biết họ là ai.” Một lời phát biểu đầy thành kiến, mù quáng và vô lương tri.

 

Có người từng nói: “Không ai hung hăng chống lại người nhập cư bằng chính những kẻ từng là di dân.” Câu này đúng với ông Trump hơn ai hết. Tổ tiên ông là người Đức (ông nội Frederick Trump bỏ xứ đến Mỹ năm 1885), bản thân ông cưới một người vợ di dân (Melania Trump đến Mỹ từ Slovenia), và nhờ di dân mà ông mới có cơ hội đứng trên bục cao quyền lực. Nhưng khi có quyền, ông quay lưng lại với những người có cùng cảnh ngộ như ông nội mình năm xưa: những con người nghèo khổ, lưu vong, đi tìm hy vọng dưới ánh đèn Tượng Nữ Thần Tự Do.

 

Ông Trump không chỉ dựng bức tường biên giới với Mexico (cái tường mà đến nay vẫn chưa hoàn thành, nhưng ngân sách thì đã đốt hàng chục tỷ đô), ông còn ký hàng loạt sắc lệnh cấm người Hồi giáo nhập cư, đuổi hàng ngàn người khỏi chương trình DACA (bảo vệ trẻ em di dân không giấy tờ), và giam giữ trẻ em trong lồng sắt tại biên giới.

 

Điều đáng buồn là một bộ phận người Việt tại Mỹ, chính họ cũng là di dân, tị nạn, vượt biên, vượt biển, lại đi ca ngợi Trump như một vị cứu tinh.  Họ đang chống lại chính mình. Họ tung hô Trump vì ông “chống cộng,” vì ông “bài Trung Quốc,” mà quên rằng chính sách của ông là đuổi tất cả những ai không phải da trắng, kể cả họ! Họ có biết rằng năm 2020, ông Trump từng lớn tiếng đòi “trục xuất hàng loạt người gốc Á ra khỏi nước Mỹ.” Họ có biết rằng chính quyền ông Trump đã tìm cách gỡ bỏ quốc tịch của nhiều người Việt nhập cư sau năm 1995, vi phạm cả thỏa thuận song phương? Họ có biết rằng khẩu hiệu “Make America Great Again” (MAGА) của ông Trump không dành cho người da vàng, da đen hay gốc Latinh, mà chỉ là chiếc mặt nạ cho chủ nghĩa da trắng thượng đẳng (white supremacy)?

 

Sadiq Khan, thị trưởng London, là một người Anh gốc Pakistan, xuất thân nghèo khó, từng làm luật sư bảo vệ nhân quyền. Ông là biểu tượng của sự đa dạng và thành công trong một xã hội cởi mở. Nhưng với Trump, điều đó trở thành cái gai. Trump công khai sỉ nhục ông Khan mỗi khi có dịp. Khi xảy ra khủng bố tại London, thay vì gửi lời chia buồn và đoàn kết, Trump tranh thủ cơ hội để “đánh hôi chính trị,” đổ lỗi cho Khan, chế giễu gốc gác của ông, ngụ ý rằng “di dân là nguyên nhân gây tội ác,” gọi ông Khan là “một thằng thất bại,” “kém cỏi,” “thảm họa cho London.”

 

Nếu đây không phải là kỳ thị thì là gì? Nếu một người da trắng là thị trưởng London, Trump có nói thế không?

 

Có người ví von ông Trump như một đứa trẻ trèo lên vai người khổng lồ để hái quả ngọt, rồi quay lại đạp vào vai của chính người đã nâng mình. Đó là cách Trump đối xử với lịch sử di dân của nước Mỹ. Những người đã đổ mồ hôi trên ruộng bông, trong hầm mỏ, trên giàn khoan, trong nhà hàng, hãng xưởng, tất cả đều bị ông gạt sang một bên với cái nhíu mày khinh miệt.

 

Ông nói di dân là tội phạm, nhưng con số từ FBI cho thấy: tỷ lệ phạm pháp của người nhập cư thấp hơn người bản xứ. Ông nói di dân là gánh nặng kinh tế, nhưng các nhà kinh tế đều chứng minh: di dân đóng thuế nhiều hơn nhận trợ cấp, và là động lực tăng trưởng bền vững cho Hoa Kỳ.

 

Ông Trump có thể không thay đổi, nhưng xã hội phải lên tiếng. Báo chí phải lên tiếng. Và những người Việt còn giữ được chút lý trí cũng phải lên tiếng. Chúng ta không thể vì lòng thù ghét cộng sản mà trở thành mù lòa, đi theo một kẻ bài ngoại chỉ vì hắn ta vẫy cờ chống Tàu. Chống cộng không có nghĩa là chống nhân loại.

 

Chúng ta từng vượt biển vì tự do. Đừng quay lưng với những người hôm nay đang vượt núi băng sa mạc để tìm cùng một điều. Và đừng đứng về phía kẻ đã đóng cửa với chính giấc mơ Mỹ của mình.

 

(Melbourne, 2025)

 

 

 



No comments: