Nhiệm
kỳ thối nát: 30+1 ủy viên Trung Ương Đảng bị kỷ luật
Phí Đức Tuấn – Saigon
Nhỏ
29
tháng 7, 2025
Tô
Lâm và Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trung ương lần thứ 12, sớm 3 tháng để chuẩn
bị cho đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) vào đầu năm sau. Hiện tại,
theo thống kê sơ bộ, đã có 30 Ủy viên trung ương đảng bị kỷ luật cách chức, 8 uỷ
viên bị xử lý hình sự. Nguyễn Thị Kim Tiến bị xử lý kỷ luật lần này nữa là 30+1
quan chức có sai phạm nghiêm trọng.
Chưa
có một khoá nào, số uỷ viên trung ương đảng, toàn là những quan chức cấp cao nhất,
có cả trong hàng “tứ trụ” của đảng bị kỷ luật nhiều đến vậy. Điều này cũng cho
thấy cái gọi là công cuộc “đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng là hoàn toàn vô nghĩa.
Nó cũng cho thấy sự đấu đá nội bộ, tranh giành thượng tầng trong ĐCSVN ra sao.
Nổi
bật nhất là các quan chức thuộc hàng “tứ trụ” như: Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình
Huệ, Võ Văn Thưởng, sau đó là Trương Thị Mai, Phạm Bình Minh, Võ Đức Đam, Trần
Tuấn Anh… Nhưng người dân đều không biết những sai phạm của những quan chức này
là ra sao? ĐCSVN độc quyền lãnh đạo, giấu nhẹm đi tất cả những vi phạm do những
đảng viên của mình gây ra trước nhân dân.
Quan
chức của đảng sai phạm là thế, nhưng từ khi Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư cũng
quăng “cái lò” – di sản của Phú Trọng vào sọt rác. Thay vào đó là đấu đá, tranh
giành phe nhóm, “Hưng Yên hoá” công an và chính quyền. Sáp nhập tỉnh thành hay
chính quyền hai cấp cũng chỉ là chia lại “máng ăn”, cố cứu vát, duy trì sự cầm
quyền của ĐCSVN vì nó đã đến tận cùng thối nát, nhân dân không nuôi nổi bộ máy
cầm quyền của đảng nữa.
Sự
cai trị của ĐCSVN giờ đây chỉ còn là dùi cui và reo rắc nỗi sợ hãi. Tham nhũng
không giảm còn tăng, đất nước thì “công an trị”, Hưng Yên hoá. ĐCS không còn
tính chính danh để cầm quyền, mọi chính sách của đảng chỉ thấy vá víu và tạm bợ,
không có tầm nhìn. Hàng triệu người lao động nghèo bị gạt ra khỏi những toan
tính của các lợi ích nhóm, như Vingroup chẳng hạn.
Năm
2026 sẽ diễn ra bầu cử các cấp nhiệm kỳ 5 năm, và vẫn là “đảng cử, dân bầu”,
người dân không được tự do bầu đại biểu cho mình. Thì một vòng lặp lại tiếp tục:
quan chức tham nhũng, đảng bao che, nhân dân mãi mãi không bao giờ biết họ vi
phạm gì.
No comments:
Post a Comment