Hội
Đồng Hương và Thân Hữu Bảy Hiền tổ chức Picnic Hè 2025 tại Little Saigon
Lâm Hoài Thạch/Người Việt
July
31, 2025 : 6:02 PM
FOUNTAIN
VALLEY, California (NV) – Nhiều
đồng hương đến dự buổi picnic Hè 2025 của Hội Đồng Hương và Thân Hữu Bảy Hiền tổ
chức tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley, sáng Chủ Nhật, 27 Tháng Bảy.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/DP-Bay-Hien-Hop-Mat-He-1-1920x1192.jpg
Đồng
hương Bảy Hiền chụp hình lưu niệm tại Picnic Hè 2025 do Hội Đồng Hương và Thân
Hữu Bảy Hiền tổ chức ở Mile Square Regional Park, Fountain Valley. (Hình: Lâm
Hoài Thạch/Người Việt)
Theo
ban tổ chức, hằng năm, vào Chủ Nhật cuối cùng của Tháng Bảy, hội thường tổ chức
buổi họp mặt này, vì đây là dịp Hè, nên thuận tiện cho bà con cho các em nhỏ du
lịch, vui chơi giải trí ngoài trời.
Được
biết, Hội Đồng Hương và Thân Hữu Bảy Hiền là nơi tập hợp những người Quảng
Nam-Đà Nẵng vô Sài Gòn lập nghiệp từ thập niên 1960. Vì thế, Ngã Tư Bảy Hiền được
xem như là quê hương thứ hai của họ. Về việc mưu sinh, phần lớn là họ sống bằng
nghề dệt, là nghề truyền thống lâu đời của người dân xứ Quảng được tiếp nối tại
khu Ngã Tư Bảy Hiền, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định, từ trước năm 1975.
Ông
Hồ Văn Đức, trưởng ban tổ chức, cho hay: “Buổi picnic họp mặt ngoài trời này nhằm
tạo cơ hội cho đồng hương, thân hữu và các bạn trẻ Bảy Hiền ở mọi nơi có dịp gặp
gỡ, hàn huyên, vui chơi với nhau, cũng như duy trì và phát triển tình tương
thân tương ái giữa những người cùng chung xứ sở.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/DP-Bay-Hien-Hop-Mat-He-2-1920x1163.jpg
Đồng
hương Bảy Hiền thưởng thức các món ăn truyền thống. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người
Việt)
“Vào
những năm cuối thập niên 1960, có rất nhiều người dân xứ Quảng trốn chạy chiến
tranh từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi vào Sài Gòn. Sau đó, tại Ngã Tư Bảy Hiền,
một số người Quảng Nam-Đà Nẵng đã đem nghề dệt truyền thống của quê hương Quảng
Nam vào lập nghiệp từ thời VNCH,” ông cho biết thêm.
Từ
đầu thập niên 1960, khu Bảy Hiền vẫn còn là một nơi hoang vắng ở ngoại ô Sài
Gòn, với những vườn cao su lớn của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn. Sau đó, người dân
xứ Quảng, vì chiến tranh bùng phát khốc liệt, nên họ phải rời bỏ quê hương vào
Sài Gòn sinh sống. Lúc ban đầu, họ ở tứ tán nhiều nơi từ Phú Lâm, Lò Chén, Bình
Thới thuộc vùng phụ cận Chợ Lớn, rồi sau mới tập trung tại Bảy Hiền ở quận Tân
Bình để thành lập khu dệt.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/DP-Bay-Hien-Hop-Mat-He-3-1920x1137.jpg
Các
thành viên ban tổ chức Picnic Hè 2025 của Hội Đồng Hương và Thân Hữu Bảy Hiền.
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ông
Đức kể tiếp: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Bảy Hiền từ 1964 đến 1981 nên có rất nhiều
kỷ niệm với nơi này. Kỷ niệm khó quên nhất là tôi được nuôi lớn bằng nghề dệt vải
ở Bảy Hiền, và trưởng thành từ nghề cổ truyền này cho đến khi sang Mỹ. Dù hiện
nay nghề này đã bị mai một, không còn phát triển như ngày xưa nữa, nhưng có lẽ
ai đã từng lớn lên trong khu Ngã Tư Bảy Hiền sẽ không thể nào quên được nghề
này.”
Mùa
Hè tại Little Saigon vào buổi sáng lại có nhiều cơn gió nhẹ từ biển vào, đãi ngộ
đồng hương xứ Quảng sống tại Bảy Hiền có buổi họp mặt trong khí trời quang đãng
và tươi mát. Mới 9 giờ sáng, bà con đồng hương đã bắt đầu tề tựu khá nhiều,
trong lúc ban tổ chức vẫn còn lo trang trí khu vực picnic cho được khang trang
rộng rãi.
Buổi
họp mặt Hè năm nay, ngoài những đồng hương ở California còn có người từ nhiều
tiểu bang khác về, như Massachusetts, Texas, Nevada, Florida… và còn có những
người từ Việt Nam đến.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/DP-Bay-Hien-Hop-Mat-He-4-1920x1087.jpg
Các
món ăn truyền thống miền Trung là không thể thiếu mỗi khi đồng hương Bảy Hiền họp
mặt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Theo
truyền thống của hội hơn 20 năm qua, buổi Picnic Hè hằng năm được tổ chức vào một
ngày và một nơi nhất định, nên ban tổ chức không cần phải thông báo với đồng
hương chi cả. Vậy mà, bà con xứ Quảng ở Bảy Hiền năm nào cũng tự động về trong
ngày hội ngộ.
Bà
Đinh Thị Ba, cư dân Las Vegas, nói: “Tôi là dân Quảng Nam chánh cống. Lúc tôi
còn nhỏ thì ba tôi từ Quảng Nam vào Sài Gòn để làm nghề dệt truyền thống của
gia đình, và tôi cũng được gia đình nuôi dưỡng đến khôn lớn cũng bằng nghề này
tại Ngã Tư Bảy Hiền. Trước năm 1980, tôi đã cho hai đứa con tôi đi vượt biên
trước và con chúng tôi đã được định cư tại Hoa Kỳ. Sau đó, vì nhớ con nên chúng
tôi cũng tìm đường đi vượt biên nhiều lần, nhưng không thành công. Vào cuối năm
1981, chuyến vượt biên cuối cùng chúng tôi đi từ Rạch Giá thành công, và chúng
tôi được định cư tại Utah hơn 30 năm. Sau đó, chúng tôi chuyển về Las Vegas cho
đến bây giờ.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/DP-Bay-Hien-Hop-Mat-He-5.jpg
Hậu
duệ của dân Quảng Nam sống tại Bảy Hiền biểu diễn cách đập bánh tráng. (Hình:
Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Buổi
họp mặt nào cũng thế, những món ăn thuần túy quê hương là một trong những điểm
chính. Đặc biệt nhất là trong ngày Picnic Hè không thể thiếu những món ăn đặc
biệt của người dân xứ Quảng và đặc trưng của miền Trung Việt Nam, như bánh
tráng đập, bánh bèo, bánh đúc mặn, chả giò, gỏi, mì xào, cơm chiên, bún thịt nướng,
xôi ngọt, chè đậu phộng, chè đậu đen… Những món ăn này do chính đồng hương xứ
Quảng lập nghiệp tại Bảy Hiền tự động mang đến để yểm trợ thực phẩm cho ban tổ
chức.
Tại
khu phục vụ bánh tráng đập có nhiều thiếu nữ, hậu duệ của dân xứ Quảng sống tại
Bảy Hiền, bày biện món ăn đặc thù của Quảng Nam.
Cô
Nguyễn Thanh Xuân nói: “Lúc ba mẹ tôi lập nghiệp ở Bảy Hiền thì tôi chưa ra đời,
cho đến 1975 thì tôi mới được 9 tuổi. Vì thế, tôi là dân gốc Quảng Nam, nhưng
sinh ra và lớn lên tại Bảy Hiền. Hôm nay nhóm nữ hậu duệ của xứ Quảng sống tại
Bảy Hiền có phục vụ đồng hương món bún thịt nướng và bánh tráng đập, đặc thù của
quê hương miền Trung.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/DP-Bay-Hien-Hop-Mat-He-6-1920x1099.jpg
Đồng
hương và thân hữu Bảy Hiền tham dự Picnic Hè 2025 tại Mile Square Regional
Park, Fountain Valley. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Nói
về cách làm món bánh tráng đập, một đồng hương Bảy Hiền giải thích: “Muốn làm
bánh tráng đập, đầu tiên mình phải chuẩn bị bánh tráng, bánh ướt, mỡ hành, và mắm
nêm. Khi đập bánh tráng, mình để bánh tráng trên tay, rồi lấy bánh ướt để trên
bánh tráng và cho mỡ hành lên bánh ướt, rồi lấy tay đập vào bánh. Sau đó cùng
ăn chung với mắm nêm.”
Đồng
hương xứ Quảng sống tại Bảy Hiền ra đi mang theo những truyền thống và kỷ niệm
của quê hương Việt Nam yêu dấu. Họ sống trong ba thời kỷ niệm, từ quê hương miền
Trung đến Ngã Tư Bảy Hiền, Sài Gòn, rồi ly hương sống nhiều nơi trên thế giới.
Tuy xa quê hương, nhưng tình người, tình đồng hương tại hải ngoại vẫn còn trong
lòng họ, qua những buổi họp mặt Hè tại Little Saigon. [đ.d.]
No comments:
Post a Comment