Giờ phát bóng cùng
Trump – vung gậy và 'chốt deal' trên sân golf 18 lỗ
Anthony Zurcher
North
America correspondent
27
tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvgv3mem8xeo
Mick
Mulvaney từng nghĩ mình đã đánh bại được ông Donald Trump. Vào năm 2019, trong
một trận golf tại câu lạc bộ Bedminster của ông Trump, khi còn ba lỗ cuối,
Chánh văn phòng Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ khi đó chỉ cách nhau một gậy, và
Mulvaney đang dẫn trước.
Ông
Trump tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia của mình ở Sterling, bang Virginia
"Tôi
vỗ vai ông ấy và đùa: 'Ông già ơi, bữa nay tôi ăn đứt ông rồi nhé,"
Mulvaney kể lại với BBC. "Ông ấy nhìn tôi, nửa cười, nửa nhếch mép, rồi
phá lên cười."
Ông
Trump lập tức ghi điểm birdie ở hai trong ba lỗ còn lại và lật ngược thế cờ, thắng
Mulvaney hai gậy.
Mulvaney,
người từng phục vụ trong chính quyền Trump suốt ba năm trong nhiệm kỳ đầu tiên,
cho biết ông đã chơi golf cùng, hoặc theo ngay sau nhóm của Trump khoảng 40 lần
– nhưng chưa từng thắng vị tổng thống hơn mình 21 tuổi. "Tâm can như bị xé
nát vậy," ông cay đắng thừa nhận.
Golf
từ lâu đã là thú tiêu khiển quen thuộc của nhiều tổng thống Mỹ hiện đại, nhưng
không ai có mối quan tâm đặc biệt với môn thể thao này như ông Donald Trump. Cuối
tuần này, ông có mặt tại Scotland để khai trương sân golf mới mang tên mình gần
Balmedie, hạt Aberdeenshire.
Với
những vị tổng thống như ông Barack Obama hay George W. Bush, golf dường như chỉ
là cách họ thư giãn, tạm thoát khỏi áp lực chính trường.
Nhưng
với ông Trump, môn thể thao này mang nhiều ý nghĩa hơn thế - một dự án kinh
doanh, cơ hội kết nối quan hệ và, như lời kể của Mick Mulvaney, là một cuộc
tranh tài khốc liệt.
Theo
Mulvaney, khi đã bước lên đường golf, ông Trump hoàn toàn tập trung vào trận đấu,
gần như mất kiên nhẫn với những cú đánh lỗi hay nhịp chơi chậm chạp. Trên những
thảm cỏ xanh mướt, ông không chỉ vung gậy mà còn thể hiện bản lĩnh của một người
luôn muốn chiến thắng.
"Thực
tế là, anh mà chơi chậm thì sẽ không được mời lần tới - thậm chí có thể bị bỏ lại
giữa sân", Mick Mulvaney chia sẻ.
No comments:
Post a Comment