Đụng
độ biên giới Thái Lan - Cam Bốt : 33 người chết, Phnom Penh đề nghị
« ngừng bắn ngay lập tức »
Đăng ngày: 26/07/2025 - 12:40Sửa đổi
ngày: 26/07/2025 - 17:57
Xung đột
biên giới giữa hai nước thành viên ASEAN, Thái Lan và Cam Bốt, đã leo
thang đến mức báo động. Các cuộc giao tranh ác liệt trong những ngày qua đã khiến
ít nhất 33 người thiệt mạng ở cả hai bên. Phnom Penh kêu gọi ngừng bắn vô điều
kiện ngay lập tức.
HÌNH
:
Người
dân Cam Bốt tại khu trại tạm cư Battkhao ở tỉnh Oddar Meanchey, ngày
26/07/2025, khi xung đột biên giới giữa Thái Lan và Cam Bốt bước sang ngày thứ
3. AP - Anton L. Delgado
Theo
AFP, hôm nay 26/07/2025, bộ Quốc Phòng Cam Bốt xác nhận đã có 13 người thiệt mạng
và 71 người bị thương. Bên Thái Lan, 20 người chết, trong đó có 6 binh sĩ.
Đây
là vụ xung đột biên giới ở mức độ bạo lực chưa từng thấy kể từ năm 2011, với sự
tham gia của xe tăng, máy bay chiến đấu và pháo binh. Hơn 170.000 người đã phải
sơ tán khỏi các vùng chiến sự.
Hôm
qua, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã họp khẩn, trong khi các bên tiếp tục đổi
lỗi cho nhau nổ súng trước. Sau cuộc họp kín của Hội Đồng Bảo An tại New York,
đại sứ Cam Bốt tại Liên Hiệp Quốc, Chhea Keo, cho báo chí biết :
« Cam Bốt kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, và chúng tôi
cũng kêu gọi giải quyết xung đột một cách hòa bình ».
Theo
ghi nhận của AFP tại chỗ, hôm nay các đợt đấu pháo và chạm súng vẫn diễn ra tại
nhiều điểm biên giới giữa hai nước. Trong khi đó, Bangkok đã ban bố thiết quân
luật ở 8 địa phương nằm sát biên giới với Cam Bốt.
Thông tín
viên Valentin Cebron tại Bangkok cho biết thêm thông tin :
« Nguy
cơ xảy ra “chiến tranh” nếu tình hình dọc biên giới với Cam Bốt trở nên trầm trọng,
đó là tuyên bố hôm nay của thủ tướng tạm quyền Thái Lan, ông Phumtham
Wechayachay.
Một
số nước như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Malaysia đã đề nghị làm trung gian hòa giải,
nhưng Bangkok cho biết là trước tiên họ muốn đàm phán song phương với Phnom
Penh.
Tối
qua, thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, đang giữ chức chủ tịch luân phiên của
Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN), đã có cuộc trao đổi với các lãnh đạo
Thái Lan và Cam Bốt, kêu gọi một “lệnh ngừng bắn ngay lập tức”.
Thái
Lan vừa mới tuyên bố chấp nhận nguyên tắc ngừng bắn, nhưng yêu cầu có các bảo đảm
cụ thể, đồng thời cáo buộc Cam Bốt đã tiến hành “các cuộc tấn công bừa bãi” suốt
cả ngày.
Trong
khi chờ đợi, chính quyền Thái Lan đã ban bố thiết quân luật tại 8 huyện giáp
ranh với Cam Bốt, dù đến nay chưa ghi nhận vụ đụng độ nào trong khu vực này.
Về
phía người dân, khoảng 140.000 người Thái đã phải rời bỏ nhà cửa để chạy trốn
các cuộc giao tranh chết người giữa hai vương quốc ».
Cam
Bốt : Chính quyền chỉ cung cấp rất ít thông tin
Về
phía Cam Bốt, qua lời kể của một số nhân chứng ở Cam Bốt và từ khu vực đền cổ
Preah Vihear chính quyền của thủ tướng Hun Manet chỉ cung cấp rất ít thông tin
về tình hình chiến sự.
Thông tín
viên RFI Juliette Buchez từ thủ đô Phnom Penh gửi về bài tường trình :
«
Sambo cư ngụ tại vùng Preah Vihear cách khu vực đang có tranh chấp giữa Thái
Lan và Cam Bốt khoảng chừng 50 km. Chúng tôi liên lạc được với ông lúc 1 giờ
trưa hôm qua, giờ địa phương. Nông dân 51 tuổi này cho biết tình hình tại chỗ.
Ông nói liên tục nghe thấy súng nổ từ 8 giờ sáng và trông thấy rất nhiều người
trên đường sơ tán.
Cách
Preah Vihear 300 cây số về phía nam, ở thủ đô Phnom Penh, cuộc sống của người
dân không có vẻ gì là đang bị xáo trộn. Các sinh hoạt trên đường phố vẫn bình
thường, trong bầu không khí hiền hòa. Chỉ có một vài người buôn bán ghi nhận là
sinh hoạt có kém hơn so với bình thường.
Sreyrath,
một người bán hàng trong chợ nói là bà ủng hộ mạnh mẽ quân đội Cam Bốt. Bà khẳng
định : ‘Những ngôi đền cổ và phần lãnh thổ đó là thuộc về chúng tôi chứ
không phải là của Thái Lan. Thái Lan tấn công chúng tôi để chúng tôi phải nhượng
đất đai cho họ. Vì đất nước, tôi có thể chịu đựng được tất cả. Chúng tôi không
rời đi bất cứ chỗ nào khác. Nếu quân đội cần phụ nữ để lo cơm nước cho lính
trên mặt trận thì tôi xung phong tham gia ».
Về
phần Visal, 31 tuổi, nhạc sĩ này tỏ ra lo lắng. Anh ủng hộ những người bạn
trong quân đội bị huy động ra chiến trường, nhưng Visal tỏ thái độ dè dặt
nói : « Tôi có nhiều người bạn Thái Lan. Thật là buồn vì trong hoàn cảnh
này, chúng tôi chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt nhau nữa. Chúng tôi cần phải bảo
vệ đất nước. Chỉ hy vọng rằng hai đất nước của chúng tôi nhanh chóng tìm ra một
giải pháp hòa bình để tình bạn của chúng tôi không bị sứt mẻ ».
Chủ
chiến hay chủ hòa thì người dân Cam Bốt cũng đều theo dõi sát tình hình ở chiến
trận và chỉ có rất ít thông tin từ những điểm đang xảy ra xung đột ».
--------------------------------
Các
nội dung liên quan
Thái
Lan "sẵn sàng" giải quyết xung đột với Cam Bốt qua con đường ngoại
giao
THÁI
LAN - CAM BỐT - XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI
Xung
đột đẫm máu tại biên giới Thái Lan - Cam Bốt
No comments:
Post a Comment