Đài VTV đổi họ Phạm Minh
Chính thành Nguyễn
Người Việt
July
5, 2025 : 6:32 PM
https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/dai-vtv-doi-ho-pham-minh-chinh-thanh-nguyen/
HÀ
NỘI, Việt Nam (NV) – Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) phát đi
thông báo “chân thành xin lỗi” ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, vì đổi
họ ông này thành Nguyễn Minh Chính trong một chương trình phát sóng vào đêm 4
Tháng Bảy.
Trong
thông báo, VTV gọi đây là “sai sót” và cho biết đã gỡ bỏ video clip chương
trình “Khát Vọng Phát Triển” trên các nền tảng để chỉnh sửa lại họ của ông
Chính.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-VTV-doi-ho-Pham-Minh-Chinh-1-1920x1106.jpg
Tên
ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, bị viết sai thành Nguyễn Minh Chính
trong chương trình “Khát Vọng Phát Triển” phát sóng trên kênh VTV1 vào đêm 4
Tháng Bảy. (Hình: Chụp qua màn hình)
Nhà
đài hứa hẹn “xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị để xảy
ra sai sót này.”
Một
ngày trước, bản tin của kênh VTV2 về cái chết của cầu thủ Diogo Jota, câu lạc bộ
Liverpool, được nhìn thấy ghi sai năm 2025 thành 2005, tức cầu thủ này thiệt mạng
lúc mới 9 tuổi.
Trước
đó, hôm 30 Tháng Tư, cư dân mạng bất bình về chuyện VTV phát sóng trực tiếp hoạt
động diễn binh tại Sài Gòn với phẩm chất hình ảnh, âm thanh quá kém.
Trong
phần lớn sự kiện này, người ta chỉ thấy hình ảnh nhòe nhoẹt của binh lính xuất
hiện trên màn hình như những bóng ma.
Các
vụ sai sót liên tiếp của VTV khiến nhiều ý kiến trên mạng xã hội hôm 5 Tháng Bảy
bày tỏ sự ngán ngẩm về tình trạng cẩu thả của một cơ quan tuyên truyền mang
danh đài truyền hình quốc gia.
Theo
bản tin của trang web VTV hồi đầu Tháng Mười Một năm ngoái, ông Phạm Minh Chính
dự lễ bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, thứ trưởng Thông Tin Truyền Thông, làm tổng
giám đốc VTV.
Ông
Nguyễn Thanh Lâm được ghi nhận phát biểu rằng những người làm ở VTV “cần có
thêm những luồng sinh khí và cảm hứng sáng tạo mới cùng bản lĩnh chính trị vững
vàng để dẫn dắt sự đổi thay, chuyển mình của hệ thống chính trị, của các doanh
nghiệp và hơn 100 triệu người dân Việt Nam.”
Tiếp
đó, theo báo Dân Trí, tại buổi họp diễn ra hồi Tháng Giêng, ông Phạm Minh Chính
chỉ đạo đài VTV “tiếp tục phát huy đổi mới sáng tạo” và “làm chủ trên mặt trận
tuyên truyền, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông, tích cực đấu tranh, phản
bác thông tin sai trái, xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, lợi ích quốc
gia, dân tộc…”
tin
của kênh VTV2 về cái chết của cầu thủ Diogo Jota, câu lạc bộ Liverpool, được
nhìn thấy ghi sai năm 2025 thành 2005. (Hình: Chụp qua màn hình)
Ông
Chính nhấn mạnh rằng VTV đưa tin “phải khách quan, trung thực, tạo phong trào lấy
cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.”
VTV
được biết đến là đài truyền hình hoạt động nhờ tiền thuế dân và có doanh thu từ
quảng cáo phát trong các chương trình phim truyền hình, ca nhạc, sự kiện thể
thao.
VTV
được đặc quyền bắt buộc các đài truyền hình khác ở Việt Nam phải tiếp sóng
chương trình “Thời Sự” phát lúc 7 giờ tối mỗi ngày, chủ yếu đưa tin tuyên truyền
cho nhà cầm quyền. (N.H.K) [qd]
2 người gốc Việt
tuyên bố ứng cử dân biểu liên bang
Người Việt
July
5, 2025 : 8:02 PM
Đó là bà
Nina Linh, một nữ doanh nhân trong Địa Hạt 40 của California, và ông
Hoan Huỳnh, hiện là dân biểu tiểu bang Illinois, Địa Hạt 13.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/DP-Dan-Bieu-Lien-Bang-1920x1232.jpg
Hai
người gốc Việt ứng cử dân biểu liên bang Hoa Kỳ, Dân Biểu Tiểu Bang Illinois
Hoan Huỳnh (trái) và bà Nina Linh. (Hình: Facebook Hoan Huynh và
ninalinhforcongress.com)
Bà
Nina Linh sẽ ứng cử dân biểu liên bang Địa Hạt 40 của California, trong khi ông
Hoan Huỳnh ứng cử dân biểu liên bang Địa Hạt 9 của Illinois.
Cả
hai đều thuộc đảng Dân Chủ.
Bà
Nina Linh tuyên bố tranh cử hồi Tháng Tư. Còn Dân Biểu Hoan Huỳnh tuyên bố
tranh cử hôm 2 Tháng Bảy.
Địa
Hạt 40 của California hiện do Dân Biểu Young Kim (Cộng Hòa) nắm giữ.
Địa
Hạt 9 của Illinois do Dân Biểu Jan Schakowsky (Dân Chủ) nắm giữ. Dân Biểu Jan
Schakowsky sẽ nghỉ hưu vào năm 2026.
Theo
tiểu sử trên trang web tranh cử, bà Nina Linh sinh ra tại Việt Nam, là con một
cựu quân nhân VNCH, đến Mỹ lúc còn nhỏ, cùng với mẹ và các anh chị em.
Bà
lớn lên trong một gia đình lao động, trải qua tình trạng bạo động gia đình, và
hiểu hệ thống xã hội không bảo vệ những gia đình dễ bị tổn thương như thế nào.
Sau
khi học xong, với đầu óc có tính kinh doanh, bà trải qua nhiều công việc, vượt
qua nhiều thử thách.
Trong
vai trò điều hành giải trí, bà làm việc trong lĩnh vực truyền hình và âm nhạc,
sản xuất các chương trình đẳng cấp quốc gia. Trong lĩnh vực tài chính và địa ốc,
bà hướng dẫn khách hàng qua các thử thách phức tạp để thiết lập các doanh nghiệp
thành công.
Bà
sáng lập WonderSeed Foundation, một tổ chức bất vụ lợi phối hợp kỹ thuật và
khoa học nhận thức, giúp thanh thiếu niên trở thành những công dân khỏe mạnh và
giúp ích cho xã hội. Cho tới nay, WonderSeed tiếp tục thay đổi cuộc đời của
hàng trăm thanh thiếu niên khắp Hoa Kỳ.
Bà Nina
Linh là một trong bảy ứng cử viên tranh chức của Dân Biểu Young Kim.
Địa
Hạt 40 bao gồm một phần hoặc toàn bộ một số thành phố thuộc ba quận hạt Orange,
Riverside, và San Bernardino ở miền Nam California, như Aliso Viejo, Anaheim,
Brea, Chino Hills, Corona, Lake Forest, Laguna Hills, Laguna Woods, Mission
Viejo, Orange, Rancho Santa Margarita, Tustin, Villa Park, Yorba Linda, Coto De
Caza, và North Tustin.
Theo
trang web của Dân Biểu Hoan Huỳnh, ông là người Mỹ gốc Việt đầu tiêu đắc
cử Quốc Hội Illinois trong lịch sử 206 năm, sau khi thắng đối thủ thuộc đảng Cộng
Hòa trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một, 2022.
Ông
Hoan ra đời trong một gia đình có cha là người Việt và mẹ là người Hoa. Gia
đình ông đến Mỹ tị nạn hồi thập niên 1990.
Sau
khi học xong trung học, ông vào đại học Yale University (New Haven,
Connecticut), tốt nghiệp cử nhân, rồi học các đại học University of Cambridge
at King’s College (Anh), Harvard University (Cambridge, Massachusetts), và
University of Chicago, và tốt nghiệp bằng cao học.
Sau
đó, ông làm việc và nghiên cứu tại Khoa Xã Hội Học đại học Yale University.
Từ
đó, ông làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật giáo dục, sáng kiến xã hội, và thiết kế
nhiều công ty và doanh nghiệp nhỏ. Sau đó, ông làm việc trong lĩnh vực đầu tư tạo
ảnh hưởng xã hội để phát triển kinh tế và cộng đồng ở Chicago.
Tại
Hạ Viện Illinois, Dân Biểu Hoan Huỳnh là thành viên các nhóm Legislative
Progressive Caucus, Asian American Legislative Caucus, và Green Caucus.
Ông là một
trong 11 ứng cử viên tranh chiếc ghế trống của Dân Biểu Jan Schakowsky.
Địa
Hạt 9 tọa lạc tại phía Bắc Chicago, bao gồm các thành phố và khu vực như
Evanston, Skokie, Arlington Heights, Des Plaines, Mount Prospect, Glenview, và
Wilmette.
Theo
luật bầu cử tiểu bang, bà Nina Linh và Dân Biểu Hoan Huỳnh phải trải qua cuộc bầu
cử sơ bộ, và nếu thắng, sẽ tranh cử chung cuộc vào Tháng Mười Một, 2026.
Ngày
bầu cử sơ bộ ở California là Thứ Ba, 2 Tháng Sáu, 2026. Còn bầu cử sơ bộ ở
Illinois là Thứ Ba, 17 Tháng Ba, 2026. (Đ.D.)
‘Kỷ nguyên mới vàng son’ của nước
Mỹ
Hiếu Chân/Người Việt
July
4, 2025 : 3:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/ky-nguyen-moi-vang-son-cua-nuoc-my/
Chiều hôm
trước Lễ Độc Lập, sau nhiều nỗ lực thuyết phục và dọa dẫm các dân biểu đồng viện
bỏ phiếu thông qua “Dự Luật Lớn, Đẹp” (Big, Beautiful Bill – BBB), Dân Biểu
Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, đã đọc bài diễn văn lịch sử,
trong đó ông tuyên bố: “Hôm nay, chúng ta đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới
vàng son của nước Mỹ” (“Today we are laying a key cornerstone of America’s new
golden age.”)
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/A1-Vang-son-nuoc-My-1920x1280.jpg
Người
cao niên sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc cắt giảm ngân sách Medicaid sau khi
Quốc Hội Mỹ thông qua “Dự Luật Lớn, Đẹp,” làm 11 triệu đến 18 triệu người mất bảo
hiểm y tế. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)
Rồi
ông Johnson nhấn mạnh: “Nếu các bạn muốn biên giới vững chắc hơn, cộng đồng an
toàn hơn, quân đội mạnh mẽ hơn thì dự luật này dành cho bạn. Nếu bạn là người
có trách nhiệm về ngân sách hợp lý, giảm thâm thủng thì dự luật này dành cho bạn.
Nếu bạn muốn thuế thấp hơn, công bằng hơn, muốn tiền lương cao hơn, xăng dầu và
thực phẩm giá rẻ hơn, muốn khôi phục phẩm giá của lao động chăm chỉ thì dự luật
này dành cho bạn.”
Nghe
thật cảm động, giống như lời cam kết một “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” mà một
ông Cộng Sản ở bên kia đại dương vẫn thường rêu rao với thần dân của mình. Dự
luật BBB được biết sẽ được ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, ký thành luật và
ban hành vào lúc 5 giờ chiều 4 Tháng Bảy, đúng kỷ niệm 249 năm ngày bản Tuyên
Ngôn Độc Lập ra đời.
Không
dành cho người nghèo
Trong
quá trình Quốc Hội tranh cãi, qua truyền thông và phân tích của các tổ chức
chuyên môn, hầu hết người Mỹ đã biết được những nội dung chính của dự luật BBB
và tác động của nó đến đời sống của từng gia đình.
Chung
quy, dự luật BBB mở đầu cuộc chuyển dịch tài sản từ người nghèo sang người
giàu, gia tăng gánh nợ của quốc gia. Và ngôn từ hoa mỹ đã không che giấu được sự
thật, đạo luật BBB không “đẹp” như ông Trump quảng bá, không mở ra “kỷ nguyên mới
vàng son” như lời ông Johnson, cho nên trong các cuộc thăm dò ý kiến có tới hai
phần ba người dân Mỹ lên tiếng phản đối.
Nếu
luật BBB mở ra một “kỷ nguyên mới” như lời ông Johnson thì kỷ nguyên đó không
dành cho người nghèo, người yếu thế. Một số người giàu và trung lưu lớp trên
đang vui mừng vì luật BBB giảm cho họ một khoản thuế thu nhập phải đóng, nhưng
đổi lại phần lớn người nghèo bị thiệt hại nặng do không còn được chính phủ hỗ
trợ về chăm sóc sức khỏe.
Luật BBB sẽ cắt giảm $1,000 tỷ ngân sách trong 10
năm của chương trình Medicaid, làm cho khoảng 11 triệu đến 18 triệu người mất bảo
hiểm y tế. Theo tính toán của
Kaiser Family Foundation (KFF), ba tiểu bang có số người bị mất Medicaid nhiều
nhất là Florida (2.4 triệu người), California (1.9 triệu người) và Texas (1.9
triệu người). Không nhất thiết là “xanh” hay “đỏ,” Dân Chủ hay Cộng Hòa, nhiều
bệnh viện và nhà dưỡng lão sẽ phải đóng cửa và nhiều sinh mạng sẽ bị mất một
cách oan uổng do tiền tài trợ bị cắt giảm.
Có
người lập luận, các chương trình trợ cấp y tế như Medicaid, Obamacare bị đầy
gian lận, lãng phí và bị những kẻ lười biếng lợi dụng nên cần phải cải cách để
tiết kiệm. Từ nay, người trong độ tuổi lao động (19 đến 64 tuổi), muốn được hưởng
Medicaid phải làm việc tối thiểu 80 giờ mỗi tháng và xét duyệt điều kiện hai lần
mỗi năm. Vài năm qua đã có ít nhất hai tiểu bang áp dụng quy định này và thực tế
nó không làm tăng số người lao động mà chỉ làm giảm số người mất quyền lợi y tế
và quy định này đã từng bị tòa án liên bang bác bỏ.
Không
có chỗ cho di dân da màu
“Kỷ
nguyên mới” của ông Johnson dường như cũng không có chỗ cho người da màu thông
qua việc trấn áp và trục xuất người nhập cư, chủ yếu là người từ các nước Trung
và Nam Mỹ, Á Châu và Phi Châu. Ít người để ý rằng luật BBB phân bổ $170.7 tỷ
cho Bộ Nội An để mở rộng và tăng cường các lực lượng an ninh biên giới và trục
xuất người nhập cư. Trong số này có $51.6 tỷ dành cho lực lượng biên phòng
(Customs and Border Protection – CBP) và xây tường biên giới giáp Mexico; $29.9
tỷ mở rộng hoạt động truy lùng và trục xuất di dân của lực lượng Cảnh Sát Di
Trú (Immigration and Customs Enforcement – ICE) và $45 tỷ xây dựng các trại
giam giữ người nhập cư kiểu Alligator Alcatraz ở Florida mới mở cửa hôm Thứ Tư,
2 Tháng Bảy.
“Bán
anh em xa, mua láng giềng gần,” thay vì đàm phán và phối hợp chặt chẽ với
Canada, Mexico để giải quyết gốc rễ tệ nạn ma túy và buôn người thì chính quyền
Trump lại chọn “hạ sách” là xây tường dù ai cũng biết không bức tường biên giới
nào có thể làm cho nước Mỹ an toàn hơn.
Riêng
ICE, ngoài ngân sách hàng năm $9.3 tỷ hiện hành sẽ được luật BBB bổ sung thêm
$150 tỷ từ nay đến 2029 để có ngân sách hàng năm khoảng $37.5 tỷ, chỉ ít hơn
ngân sách quốc phòng của 15 quốc gia và gần bằng tổng ngân sách quốc phòng của
năm nước lớn nhất Đông Nam Á (Singapore $12 tỷ, Indonesia $8.8 tỷ, Việt Nam
$7.8 tỷ, Thái Lan $5.5 tỷ và Philippines $4.4 tỷ).
Đất
nước không có chiến tranh, không loạn lạc, vì sao chính phủ phải dành số tiền lớn
như vậy cho hoạt động trị an? Trên thế giới, chỉ những nước độc tài toàn trị
như Trung Quốc, Nga, Việt Nam, Iran, Bắc Hàn… mới đổ hàng núi tiền để lập ra và
vận hành một lực lượng đàn áp chìm nổi khổng lồ để bóp chết mọi mầm mống phản
kháng của người dân. Chẳng lẽ chính quyền Mỹ cũng “sợ dân hơn sợ giặc” như các
quốc gia vừa kể nên ra sức củng cố và mở rộng ICE làm công cụ đàn áp?
Mục
đích của ICE là trục xuất khoảng 11 triệu người nhập cư không giấy tờ đang sinh
sống ở Mỹ. Nhưng không dừng lại ở đó. Theo thống kê dân số, nước Mỹ hiện có khoảng
47 triệu người sinh ra ở nước ngoài, trở thành công dân Mỹ sau quá trình nhập
cư hợp pháp, gọi là những naturalized citizens, trong đó có hơn 2 triệu người gốc
Việt.
Gần
đây chính quyền Trump đã úp mở về ý đồ tước quốc tịch (de-naturalization) những
người này và trục xuất họ về nguyên quán nếu họ vi phạm pháp luật, dù nhỏ, hoặc
bị phát hiện gian dối trong hồ sơ nhập tịch. Trong nhiệm kỳ đầu, chính quyền
Trump đã trục xuất 66 công dân Mỹ nhập tịch chỉ vì họ phạm những tội tiểu hình.
ICE chính là công cụ thực hiện một chiến lược trục
xuất sâu rộng, thay đổi cơ cấu dân số, biến nước Mỹ thành quốc gia của người da
trắng, theo đạo Tin Lành, có gốc gác từ Âu Châu mà giới học giả vẫn gọi tắt là
WASP (White, Anglo-Saxon, Protestant). Người da màu, người nhập cư từ “thế giới
thứ ba,” không có chỗ đứng trong “kỷ nguyên mới” của nước Mỹ cho dù đã ở đây
bao nhiêu thế hệ, hợp pháp hay không có giấy tờ. Họ không được phép làm ô nhiễm
dòng máu Mỹ, không được “thay thế” dòng giống da trắng thượng đẳng, chủ nhân
ông của đất nước tươi đẹp này.
Chủ
nghĩa dân tộc cộng với sự kỳ thị chủng tộc tới mức cực đoan chính là cốt lõi của
kỷ nguyên mới mà ông Johnson nói tới và sử dụng lực lượng ICE để thực thi. Một
ví dụ, trong lúc truy lùng và trục xuất tùy tiện người nhập cư da màu, chính
quyền Trump cũng đã hân hoan đón tiếp những người da trắng Nam Phi – gọi là người
Afrikaners, con cháu của các thực dân Anh và Hòa Lan từng thiết lập chế độ
apartheid (phân biệt chủng tộc) ở xứ sở này – bất chấp thực tế họ không hề bị
ngược đãi ở xứ sở mà người da trắng chỉ chiếm 5.7% dân số nhưng thủ đắc tới 61%
diện tích đất canh tác và 70% số công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán
Johannesburg! Ở nước Mỹ bây giờ màu da là yếu tố quyết định ai
là người được chào đón và ai là kẻ phải bị trục xuất!
Hợp
Chúng Quốc Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới không hình thành từ một chủng
tộc, một ngôn ngữ mà xây dựng trên một lý tưởng được dùng để mở đầu bản Tuyên
Ngôn Độc Lập “Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng; Tạo hóa cho họ những quyền
bất khả xâm phạm: quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc.” Với lý tưởng
đó mà 250 năm qua, nước Mỹ như “một thành phố trên đồi,” thu hút những con người
khao khát tự do từ mọi nơi trên thế giới; nhưng nay lý tưởng bình đẳng dường
như đã phai nhạt.
Không
dành cho tương lai
Kỷ
nguyên mới của đạo luật BBB cũng không dành cho… tương lai! Cuộc khủng hoảng thật
sự mà nước Mỹ đang đối mặt không phải là khủng hoảng biên giới hay khủng hoảng
nhập cư mà là khủng hoảng nợ công do ngân sách chi nhiều hơn thu, phải liên tục
vay tiền để chính phủ hoạt động. Khối nợ công của Mỹ tích lũy qua nhiều
đời tổng thống, hiện đã lên tới $37,000 tỷ, bằng 121% tổng sản lượng quốc gia
trong một năm, và đang tiếp tục tăng. Chỉ riêng tiền lời phải trả cho khối nợ
công này đã tiêu tốn mỗi năm $1,000 tỷ, nhiều hơn cả tiền chi cho bộ máy quốc
phòng.
Trong
hoàn cảnh đó, nếu “là người có trách nhiệm về ngân sách hợp lý, giảm thâm thủng”
như lời ông Johnson thì việc đầu tiên chính phủ phải làm tìm cách tăng số thu
vào ngân sách quốc gia; nếu không tăng thuế thì ít ra cũng không nên giảm thuế,
nhất là khi việc giảm thuế đó chỉ có lợi cho một nhóm người vốn đã thừa mứa tiền
bạc.
Sau
khi trừ đi $1,200 tỷ tiết kiệm từ cắt giảm Medicaid, trợ cấp thực phẩm SNAP, đạo
luật BBB vẫn làm nợ công tăng thêm tới $3,300 tỷ, nếu tính cả tiền lời thì lên
tới $4,500 tỷ, theo tính toán của Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO).
Các
thế hệ người Mỹ tương lai phải gánh khoản nợ này và các chính phủ tương lai sẽ
không có cách nào khác hơn là tăng thuế, tăng bán tài nguyên quốc gia và giảm
trợ cấp xã hội để trả nợ. Thế hệ người Mỹ trẻ đang vật vã lo âu khi đời sống
ngày càng khó, ước mơ mua nhà vượt ngoài tầm tay, tiền lương tăng không kịp lạm
phát, việc làm ngày càng hiếm và cạnh tranh gay gắt với các công nghệ mới như
robot, trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence – AI) nay lại thêm mối lo áp lực
nợ công, tương lai quả là không sáng sủa như lời ông chủ tịch Hạ Viện.
Thêm nữa, trong lúc cả thế giới đang hối hả đi tới
tương lai bằng những phát minh mới thì đạo luật BBB lại kéo nước Mỹ về quá khứ:
thay thế năng lượng sạch và tái tạo được bằng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm. Năm 2022 Quốc Hội đã thông qua đạo luật
Inflation Reduction Act, tăng đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng
sạch để đuổi kịp và vượt qua Trung Quốc; đến nay các doanh nghiệp đã đầu tư
$321 tỷ vào các dự án năng lượng sạch và còn $522 tỷ tiếp tục được khai triển,
nhưng nay thì đạo luật BBB làm ngược lại, cắt giảm $543 tỷ tín dụng thuế cho
các dự án điện gió, điện mặt trời; cắt giảm khoản $7,500 khuyến khích người
tiêu dùng mua xe điện, cắt luôn cả phần hỗ trợ tài chính để thiết lập mạng lưới
trạm sạc xe điện khắp cả nước.
Thiên
tai ngày càng khủng khiếp do biến đổi khí hậu và nhân loại chỉ có một Trái Đất
duy nhất để sinh sống cho nên việc quay lại với dầu mỏ và khí đốt, góp phần làm
trái đất nóng lên, không phải là một lựa chọn hợp lý.
Cái
kỷ nguyên vàng son mà ông chủ tịch Hạ Viện huênh hoang trong đạo luật BBB nghe
ra khá cay đắng! [qd]
==============================
Ngày Quốc Khánh: Nước Mỹ và một sự lạc quan còn sót lại
Trúc Phương/Người Việt
July
3, 2025 : 9:32 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/ngay-quoc-khanh-nuoc-my-va-mot-su-lac-quan-con-sot-lai/
Nước Mỹ lại
bắn pháo bông mừng Quốc Khánh, giữa không khí niềm tin và thậm chí lòng yêu nước
đang trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/A1-Nuoc-My-sot-lai-lac-quan-1920x1280.jpg
Quốc
Hội có phiếu tín nhiệm thấp nhất từ những ý kiến đại diện giới trẻ, với chỉ 18%
cho biết họ tin tưởng vào cơ quan lập pháp. Trong hình, các thành viên đảng Cộng
Hòa tại Quốc Hội Mỹ ngày 3 Tháng Bảy vui mừng sau khi Hạ Viện thông qua dự luật
thuế và chi tiêu (One, Big, Beautiful Bill Act) của Tổng Thống Donald Trump. Dự
luật này sẽ khiến gần 12 triệu người mất bảo hiểm y tế Medicaid, và 2 triệu người
không còn được trợ cấp thực phẩm theo Supplemental Nutrition Assistance
Program, thường gọi là “food stamp.” (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)
“Nước
Mỹ không còn là hình mẫu của thế giới nữa,” đó là câu nói không chỉ đến từ những
“kẻ thù” bên ngoài nước Mỹ mà từ chính công dân Mỹ. Niềm tin vào định chế, vào
đạo đức chính trị, vào nền dân chủ – từng là giá trị tinh thần đáng tự hào của
nước Mỹ – có vẻ như đang mục rữa từ bên trong.
Nước
Mỹ ngày nay: Chán như cơm nếp nát!
Một cuộc
khủng hoảng đang diễn ra một cách toàn diện và sâu sắc ở Mỹ: Khủng hoảng niềm
tin vào bầu cử, vào tòa án, vào truyền thông, vào học thuật, vào lẽ phải. Cuộc
khủng hoảng này không xảy ra một sớm một chiều và nó cũng không đến từ một
phía. Nó đến từ cả hai đảng. Nó đến từ sự cực đoan hóa chính trị, sự bất lực
truyền thông trong việc thuyết phục “phần còn lại” của nước Mỹ, và cả sự thất bại
của hệ thống giáo dục.
Giới
trẻ hoang mang và ngày càng có cảm giác lạc lõng. Thế hệ Z nói chung bày tỏ sự
hoài nghi về cả ba nhánh chính phủ. Cuộc thăm dò mới từ Trường Harvard Kennedy
(Spring 2025 Harvard Youth Poll) cho thấy sự thiếu tin tưởng ngày càng sâu sắc
vào các thể chế chính phủ và hiện đối mặt tình hình kinh tế bất ổn gia tăng.
Theo
cuộc thăm dò, chỉ 19% số người được hỏi bày tỏ sự tin tưởng vào chính phủ liên
bang “thực thi những điều đúng đắn vào hầu hết các vấn đề hoặc mọi lúc.” Quốc Hội
có phiếu tín nhiệm thấp nhất từ những ý kiến đại diện giới trẻ, với chỉ 18% cho
biết họ tin tưởng vào cơ quan lập pháp. Tòa Bạch Ốc cũng bị chấm điểm thấp
không kém, với chỉ 23% ý kiến bày tỏ tin tưởng. Về Tối Cao Pháp Viện, chỉ vỏn vẹn
29% cho biết họ còn tin vào sự liêm chính của các ông tòa.
Ông
Jordan Schwartz, giám đốc Dự Án Ý Kiến Công Chúng Harvard (Harvard Public
Opinion Project), nhận định: “Giữa khó khăn tài chính và cuộc khủng hoảng cộng
đồng khốc liệt, thanh niên Mỹ ngày càng vỡ mộng khi họ vật lộn tìm vị trí mình
trong đó… Thế hệ này không mong đợi chính trị giải quyết được vấn đề của họ.
Trong bối cảnh giới trẻ tiếp tục mất niềm tin vào các thể chế chính phủ, chưa
bao giờ bằng lúc này, giới chính trị gia phải cần lắng nghe và học từ những đứa
trẻ này.”
Nhìn
chung, cả Cộng Hòa và Dân Chủ đều thất bại trong việc xây dựng niềm tin cho người
Mỹ. Sự ủng hộ dành cho đảng Dân Chủ giảm mạnh, từ 42% vào mùa
Xuân 2017 xuống còn 23% trong cuộc thăm dò vào Tháng Ba, 2025. Với Cộng Hòa, tỷ lệ ủng hộ vẫn
ổn định ở mức… thấp như vẫn từng (29% ủng hộ ở thời điểm hiện tại, so với 28%
vào những ngày đầu nhiệm kỳ Trump 1.0).
Chính
sách thuế quan của ông Trump tất nhiên không được lòng giới cử tri trẻ, với chỉ
19% ủng hộ so với 50% phản đối.
Chính
trị Mỹ ngày càng thối nát – đó là nhận định chung. Sinh hoạt chính trị Mỹ giờ
đây vận hành như một ngành công nghiệp. Các chiến dịch tranh cử trị giá hàng tỷ
đô la được chuyên gia rành rẽ kỹ năng tiếp thị, tâm lý học hành vi và công nghệ
big data thiết kế. Thay vì tranh luận ý tưởng, các ứng viên chạy đua xem ai
“đánh trúng cảm xúc cử tri” nhanh hơn.
Người
dân không còn bầu chọn vì lý tưởng. Họ bầu vì nỗi sợ và nỗi lo. Họ chọn ai “ít
tệ hơn.” Và khi lựa chọn bị thu hẹp giữa hai cực đoan, họ thấy mình mắc kẹt.
Không ngạc nhiên khi ngày càng nhiều người Mỹ tuyên bố mình là cử tri độc lập,
hoặc thậm chí không màng đi bầu. Họ thấy hệ thống chính trị như một sân khấu
nơi các vai diễn thay nhau xuất hiện, nhưng vở kịch thì không bao giờ thay đổi.
Không ai thực sự đại diện cho ai. Không ai thực sự lắng nghe ai.
Báo chí thường xuyên đề cập đề tài nước
Mỹ khủng hoảng niềm tin.
“The US has lost faith in the American dream. Is this the end of the country as
we know it?,” tác giả Andrew Gumbel viết trên The Guardian. “Americans’ faith
in institutions has been sliding for years” là tựa bài báo của hai tác giả Gary
Fields và Linley Sander trên AP. Bằng cấp và học vị cũng không còn được tin.
“Why Americans Have Lost Faith in the Value of College,” tác giả Douglas Belkin
viết trên Wall Street Journal…
Sự
lạc quan nào còn sót lại?
Câu
hỏi đặt ra là, trong cơn đại khủng hoảng, nước Mỹ có lý do gì để hy vọng? Còn
có thể tin vào điều gì? Và quan trọng hơn, niềm tin có thể tái thiết không, hay
nước Mỹ đang trượt dài về phía suy tàn như những đế chế cổ đại từng bước qua thời
vàng son để rồi tan rã trong hỗn loạn? Một chút hy vọng vẫn còn.
Hàng
triệu người Mỹ đã xuống đường, thể hiện sự biểu cảm dữ dội trong tinh thần chống
lại mầm mống độc tài. Phong trào chống Trump – “50501” – được ủng hộ toàn quốc.
Báo
chí truyền thống – dù bị chụp mũ và tấn công – vẫn ngày đêm nỗ lực cung cấp sự
thật. Trong nhiều nền chính trị độc tài, báo chí buộc phải im lặng khi phải tự
kiểm duyệt. Nhưng ở Mỹ, báo chí không quỳ gối – ít nhất thời điểm hiện tại. Thực
tế cho thấy tờ báo nào càng can đảm và tường thuật càng nhiều sự thật bị che giấu
thì càng được ủng hộ. Số người ghi danh trả tiền đọc báo tăng vọt ở The New
York Times là một ví dụ. Khi sự thật bị tấn công, người ta đi tìm nơi còn giữ sự
thật và cung cấp sự thật.
Không
phải quốc gia nào cũng dám nói thẳng về sai lầm. Trong cơn bão khủng hoảng, Mỹ
vẫn có những tiếng nói mạnh mẽ của báo chí. Họ làm điều đó với sự tự do mà ít
nơi có. Không quốc gia độc tài nào dám làm một phim như “The Trump
Insurrection: 24 Hours That Shook America” (nói về sự kích động của Trump trong
vụ bạo loạn đập phá Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021). Ở Trung Quốc, người ta
không được biết sự thật về Thiên An Môn. Ở Nga, cái chết của nhà bất đồng chính
kiến Alexei Navalny chỉ là “tai nạn.” Ở Iran, cái chết của Mahsa Amini không
bao giờ được nhắc đến.
Mọi
hệ thống chính trị đều có vấn đề cùng những sai lầm và rơi vào khủng hoảng. Sự
khác biệt ở chỗ, ở Mỹ, người dân có thể phản ứng. Ở Trung Quốc hay Nga, người
dân chỉ có thể chịu đựng. Chỉ ở Mỹ, người ta không sợ hãi phanh phui nỗi nhục
quốc gia và mang nỗi nhục này lên mặt dư luận để mổ xẻ. Chính những điều như vậy
đã mang lại ít nhiều niềm tin cho nước Mỹ. Câu hỏi đặt ra là nước Mỹ có thể chịu
đựng nổi cơn bão chính trị kinh khủng và khùng điên này đến bao giờ.
Nước
Mỹ không thiếu sai lầm nhưng lịch sử Mỹ cũng là lịch sử của sự tự vấn, phản tỉnh
và tái thiết. Ông Martin Luther King bị giết chết nhưng phong trào của ông
không chết. Ông Richard Nixon từ chức nhưng chính trị Mỹ được viết tiếp với những
chương mới để tránh lặp lại trường hợp Nixon. Dân chủ không phải là sự ổn định.
Dân chủ là khả năng tự sửa. Nước Mỹ, với tất cả lỗi lầm xấu hổ đáng trách, vẫn
là xã hội có cơ chế tự điều chỉnh tốt hơn nhiều nền dân chủ khác.
Nước Mỹ
đang khủng hoảng. Không thể phủ nhận điều này. Nhưng so với Trung Quốc, Mỹ vẫn
là… Mỹ. Ở thế kỷ này, Trung Quốc vẫn sống trong một xã hội bị kiểm soát tuyệt đối
– báo chí bị kiểm duyệt gay gắt, tòa án là công cụ đảng, và đa đảng là thứ cấm
kỵ. Nga cũng tương tự. Việt Nam cũng thế. Iran chẳng khá hơn.
Phần
mình, nước Mỹ có thể không hoàn hảo nhưng ít nhất họ không giả vờ rằng họ hoàn
hảo. Sự thật là vẫn có hàng triệu người Mỹ đang chiến đấu mỗi ngày – không bằng
súng, mà bằng lá phiếu, bài viết, tiếng nói, và hành động. Mỹ đã vượt qua vô số
cuộc khủng hoảng dữ dội trong lịch sử bởi vì họ không buông xuôi. Niềm lạc quan
của người Mỹ không đến từ lòng tin vào sự toàn bích mà từ sự dấn thân của những
con người bất toàn.
Chính
vì không ổn định và luôn nhận thức được điều này nên Mỹ có khả năng tự điều chỉnh.
Người Mỹ tiếp tục vật vã với chính họ, trong một quá trình mới – đau đớn và cần
thiết. Nếu còn điều gì để lạc quan về nước Mỹ hôm nay thì đó chính là khả năng
nhìn vào gương và không quay mặt đi. [qd]
Trump ký luật BBB, bị biểu
tình; 'Quà Độc Lập' hay cú đánh chí tử vào người nghèo?
BÍCH TRÂM - NGƯỜI VIỆT TV
19,294
views Premiered 6 hours ago #NgườiViệtOnline
#tintứcthờisự
Trump ký
luật BBB, bị biểu tình; 'Quà Độc Lập' hay cú đánh chí tử vào người nghèo?
Vào chiều
ngày lễ Độc lập 4 tháng 7, 2025, tại Tòa Bạch Ốc, TT Trump đã ký thành luật kế
hoạch thuế và chi tiêu khổng lồ, được Trump gọi là Big Beautiful Bill, trong một không khí lễ hội tưng bừng.
Tuy nhiên thăm dò cho thấy đa số dân Mỹ chống đối; phân tích phi đảng phái nói
luật sẽ chuyển tài sản ngược từ người nghèo sang giới giàu có và có thể là cú
đánh chí tử vào thành phần yếu thế nhất trong xã hội.
Cập nhật
tin tức nhanh nhất với chúng tôi/ Follow us on: Facebook:
Youtube:
Ghi danh
nhận email cập nhật tin tức hằng ngày: https://www.nguoi-viet.com/newsletter...
Người Việt
TV © 2020 - https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt
Online - https://www.NGUOI-VIET.com
Ghi
danh nhận email cập nhật tin tức hằng ngày: https://www.nguoi-viet.com/newsletter...
Người
Việt TV © 2020 - https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người
Việt Online - https://www.NGUOI-VIET.com
"One Big, Beautiful
Bill": Cú đánh chí tử vào người nghèo
Đinh Quang Anh Thái - Tự Lực Bookstore
https://www.youtube.com/watch?v=DLl7BpZ2_yw
6,474
views Streamed live on Jul 3, 2025 #TuLucBookstore #DinhQuangAnhThai
Câu chuyện
trong ngày | "One Big, Beautiful Bill": Cú đánh chí tử vào người
nghèo | July 03, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=DLl7BpZ2_yw
"THE BIG AND BEAUTIFUL
ACT" THAT SHOCKS AMERICA. A SLAP ON MUSK AND THE FUTURE OF ELECTRIC CARS
|...
BỨT
PHÁ THÀNH CÔNG
4.9K
views•8 hours ago
New
Trump, To Lam
"finalize" tariffs, who wins, who loses and what is the future?
Câu Chuyện Kinh Tế Thế Giới - GS
TS Khương Hữu Lộc
Jul
3, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=_Df1P5eJ77Y
125,048
views Jul 3, 2025 #kinhtevietnam
#kinhtethegioi #ukrainenews
📌 Welcome to the World Economic Story program with Prof.
Dr. Khuong Huu Loc.
In this
week's video, we will discuss the topic of Trump and To Lam reaching a trade
tariff agreement: who wins, who loses, where is the future?
00:00 Opening
02:20
Statement by President Trump
06:10 US
tariff landscape with global partners
15:32 What is
the US's purpose in the agreement with Vietnam?
40:15 US and
Vietnam, who gives in to whom, Vietnam's purpose
44:56 Do the
US and Vietnam have a comprehensive partnership to escape China? 50:48
Challenges for Vietnam in the coming months
📊 All analyses are based on factual data, neutral and
non-political, with a deep financial-strategic perspective from Prof. Dr.
Khuong Huu Loc.
--- 📣 Don't forget to Subscribe and hit the
notification bell
🔔 to not miss any international economic and political
analysis videos every week!
✔️
Like if you find the content useful
🕘 Broadcast at 19:00
(Vietnam time) every week
---
🔗 Connect with Prof. Dr. Khuong Huu Loc:
📧 Email: loc.h.khuong@gmail.com
---
#ukrainenews #kinhtethegioi #kinhtevietnam #khuonghuuloc #geopolitics #rareearth #vietnameconomy #phatichkinhte #Ukraine #rareearthmetals #tradewar2025
Bức
ảnh bạn chia sẻ là một khoảnh khắc mang tính biểu tượng của chính trị Hoa Kỳ hiện
đại
Bức ảnh bạn
chia sẻ là một khoảnh khắc mang tính biểu tượng của chính trị Hoa Kỳ hiện đại –
nơi lễ ký một đạo luật không chỉ là một hành vi hành chính, mà là một nghi thức
chính trị, đầy tính trình diễn, mang đậm dấu ấn cá nhân và phe phái.
HÌNH
: https://www.facebook.com/photo?fbid=24080998978185645&set=a.351626768216199
Ở
trung tâm là Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson – ngồi uy nghi sau chiếc bàn gỗ cổ
điển, với tấm bảng “ONE BIG BEAUTIFUL BILL ACT” được in đậm ba màu trắng, đỏ,
xanh – mô phỏng lá cờ Mỹ, nhưng cũng gợi nhớ đến những khẩu hiệu đầy tính
thương hiệu của Donald Trump. Tên đạo luật – “One Big Beautiful Bill” – là ngôn
ngữ mang đậm phong cách Trump: phóng đại, cảm tính, và mang âm hưởng của một khẩu
hiệu tiếp thị hơn là văn kiện quốc gia.
Xung
quanh ông là một đám đông nghị sĩ Cộng hòa, phần lớn ăn mặc với màu sắc đặc
trưng – áo vest xanh, cà vạt đỏ, trang phục trắng và đỏ xen lẫn – tạo thành một
bảng màu chính trị quen thuộc của đảng. Họ vỗ tay, cười lớn, và đổ dồn ánh mắt
ngưỡng mộ vào người đang ngồi ký. Khoảnh khắc ấy không còn là hành động thông
qua một đạo luật, mà trở thành một màn kịch vinh danh lòng trung thành chính trị
– với Trump là đạo diễn vắng mặt nhưng hiện diện trong từng chi tiết.
Trong
khung hình không có bất kỳ đại diện nào của đảng Dân chủ. Không có biểu hiện
nào của sự lưỡng đảng. Không có dấu hiệu nào của tranh luận hay hoài nghi. Tất
cả là sự đồng thuận, sự thỏa mãn, và sự xác tín tuyệt đối rằng đây là một chiến
thắng chính trị thuần túy – không phải cho nước Mỹ, mà cho một phe phái, một
hình ảnh, một người.
Bức
ảnh này không phản ánh sự đa nguyên chính trị – điều vốn là nền tảng của nền
dân chủ Mỹ. Thay vào đó, nó phản ánh một trạng thái Cộng hòa bị thuần hóa, nơi
những người đại diện dân cử trở thành diễn viên trong vở kịch quyền lực được viết
sẵn. Sự vắng mặt của những nghị sĩ bỏ phiếu chống như Rand Paul, Tillis,
Massie, Fitzpatrick, Collins và Davidson càng khiến bức ảnh này mang tính biểu
tượng cao hơn: đây không phải là một buổi ký kết đạo luật, mà là một lễ tuyên
thệ trung thành công khai với một hình thái chính trị mang màu sắc cá nhân chủ
nghĩa.
Cũng
cần lưu ý một chi tiết: dãy bút được chuẩn bị kỹ lưỡng trên bàn – như thường lệ
trong các buổi ký đạo luật – phản ánh cách chính trị Mỹ ngày nay đã trở nên
nghi thức hóa, nơi mỗi chiếc bút sẽ trở thành món quà lưu niệm cho các chính trị
gia, như minh chứng cho việc họ đã “góp phần vào một chiến thắng”. Nhưng nếu
nhìn sâu hơn, ta có thể hỏi: chiến thắng này là của ai? Và ai sẽ phải trả giá?
Nếu
những đạo luật lớn được thông qua bằng sự đồng thuận mang tính phục tùng, thay
vì qua tranh luận và kiểm tra lẫn nhau, thì đó không còn là lập pháp – mà là sự
diễn lại của quyền lực tuyệt đối. Và khi các nghị sĩ không còn dám nói “không”,
thì vinh danh những người đã dám làm điều đó – dù không có mặt trong khung hình
– lại trở thành nghĩa vụ đạo đức của công chúng.
Bức
ảnh này, vì thế, đẹp một cách nguy hiểm. Nó đẹp trong kỹ thuật, ánh sáng, bố cục
– nhưng đáng sợ trong thông điệp về sự tập trung quyền lực, về văn hóa sùng
bái, và về cái giá mà nền dân chủ đang phải trả cho một đạo luật “to và đẹp”.
.
China declares it cannot let
Russia lose. Mystery: Tycoon, one of the 10 richest people in Russia...
VietCatholicNews
Jul
5, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=JHVYuKZDsPA
5,946
views Jul 5,
2025
00:00:00 Radio Signal
00:00:20
Program Introduction
00:00:37 NATO
Allies Alarmed Over Russia's Chemical Weapons
00:02:45
Russia's Top Oil Executive Jumps Out of Window, Raising New Suspicions of 'Fall
Out of Window' of Russian Elite
00:10:08
China's Foreign Minister Tells EU That Beijing Can't Let Russia Lose in Ukraine
00:13:45
Iranian Commanders Send Warning to US
00:16:22
Trump's Russia Sanctions Pause Under Investigation by Senate Democrats
00:20:31
Germany Reportedly Considering $29 Billion Order of Tanks, Vehicles to Deter
Russia
00:22:59
Russia Struggling to Build Fighter Jets
00:28:19
Moldova Pushes for Securing Membership EU as Hungary Blocks Ukraine
00:33:45
'There Will Be 1,000 Units Every Day' - Ukrainian Commander Warns of Increased
Russian Shahed Drone Attacks
00:36:18
'Nothing But Terror and Destruction' - Russia Hits Kyiv with Ballistic Missiles
in Massive Nighttime Offensive
00:40:29 End
00:40:58
Closing Credits
Trump
ký ban hành luật cắt Medicaid ngay Ngày Độc Lập
Người Việt
july
5, 2025 : 11:11 AM
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/trump-ky-ban-hanh-luat-cat-medicaid-ngay-ngay-doc-lap/
WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald
Trump tận dụng dịp lễ mừng Ngày Độc Lập của Hoa Kỳ diễn ra tại Tòa Bạch Ốc để
tuyên cáo chiến thắng cuối cùng trong đề luật ngân sách đồ sộ, theo ABC News.
Trong
buổi dã ngoại dành cho gia đình quân nhân tại Tòa Bạch Ốc vào tối Thứ Sáu, 4
Tháng Bảy, ông Trump ký ban hành luật định tiết giảm đáng kể các phúc lợi liên
bang như Medicaid và tăng ngân sách cho chiến dịch thực thi luật nhập cư.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/GettyImages-2222873012.jpg
Ông
Donald Trump (giữa, ngồi), tổng thống Mỹ, ký ban hành “Đạo Luật Lớn, Đẹp” tại
Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, hôm 4 Tháng Bảy. (Hình: Brendan
Smialowski/Pool/AFP/Getty Images)
“Chúng
tôi bổ khuyết một số quyết định như chính sách giảm thuế lớn nhất trong lịch sử
Hoa Kỳ, tín dụng thuế trẻ em. Trong lúc hoạch định các chính sách, có quá nhiều
thứ được bổ túc tới nỗi chúng tôi không có thời giờ để bàn thảo,” ông Trump
nói.
Ông
Trump đôn đốc Quốc Hội phê chuẩn dự luật vào ngày 4 Tháng Bảy trong lúc vẫn còn
vài thành viên đảng Cộng Hòa do dự với một số vấn đề, trong đó có cả mức độ ảnh
hưởng lên nợ công.
“Dự
luật gồm có quyết định giảm thuế lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, cắt ngân sách mạnh
tay nhất với $1,700 tỷ. Nhưng thậm chí người ta còn không nhận ra điều đó vì
quyết sách này nhắm vào tình trạng lãng phí, gian lận và lạm dụng dai dẳng
trong lịch sử Hoa Kỳ,” ông Trump nói trong phần phát biểu từ Tòa Bạch Ốc.
Nhân
Ngày 4 Tháng Bảy, Tòa Bạch Ốc tổ chức một số màn trình diễn trên không, gồm có
một màn quần thảo của oanh tạc cơ B-2. Tổng Thống Trump cho biết hôm Thứ Năm rằng
màn trình diễn sẽ diễn ra cùng thời điểm ông ký dự luật; tuy nhiên, cuối cùng mọi
sự lại diễn ra trước đó.
Ông
Trump có lời tán tụng và vinh danh những thành tựu của quân đội, trong đó có cả
nhiệm vụ dội bom Iran ngày 22 Tháng Sáu, đồng thời chỉ trích chính quyền tiền
nhiệm.
“Chúng
ta không hề gặp bất trắc. Chúng ta không mất một chiếc phi cơ nào. Chúng ta
cũng không hề để một binh sĩ nào hy sinh. Những chiếc oanh tạc cơ lẫm liệt mà
quý vị nhìn thấy hoàn toàn tàng hình và xông thẳng vào sào huyệt của một quốc
gia cường địch, và thậm chí họ còn ngỡ ngàng trước màn dội bom của phi đội oanh
tạc cơ của chúng ta,” ông Trump nói.
Đảng
Dân Chủ lên án tổng thống và các thành phần ủng hộ dự luật trong việc giảm bớt
các dịch vụ giúp đỡ thành phần cùng cực nhất tại Hoa Kỳ. Dự luật đề ra các yêu
cầu về công việc liên quan tới Medicaid và bị một số chuyên gia cho rằng sẽ làm
hàng triệu người Mỹ không có bảo hiểm và quyết định tiết giảm chương trình này
sẽ làm bệnh viện ở các khu vực nông thôn bị đóng cửa, theo các công ty chăm sóc
sức khỏe.
Hôm
Thứ Năm, Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Thiểu Số tại
Hạ Viện, phá kỷ lục tại Hạ Viện với phần phát biểu lên án dự luật dài 8 giờ 44
phút.
Ông
Trump chế giễu ông Jeffries và nói rằng tất cả những gì đảng Dân Chủ nói về dự
luật đều là “bịp bợm.” (TTHN) [qd]
==================
Trump
ký luật BBB, bị biểu tình; ‘Quà Độc Lập’ hay cú đánh chí tử vào người nghèo?
BÍCH TRÂM - NGƯỜI VIỆT TV
July
5, 2025 : 12:00 PM
Trump
ký luật BBB, bị biểu tình; ‘Quà Độc Lập’ hay cú đánh chí tử vào người nghèo?
Vào chiều
ngày lễ Độc lập 4 tháng 7, 2025, tại Tòa Bạch Ốc, TT Trump đã ký thành luật kế
hoạch thuế và chi tiêu khổng lồ, được Trump gọi là Big Beautiful Bill, trong một
không khí lễ hội tưng bừng. Tuy nhiên thăm dò cho thấy đa số dân Mỹ chống đối;
phân tích phi đảng phái nói luật sẽ chuyển tài sản ngược từ người nghèo sang giới
giàu có và có thể là cú đánh chí tử vào thành phần yếu thế nhất trong xã hội.
Nữ Thần Tự Do đang khóc nức
nở ! Tinh thần tự do nước Mỹ còn đâu nửa ?
Nguoi
Viet Channel
1.2K
views•4 hours ago
New
Musk tuyên bố ‘đảng Nước Mỹ
được thành lập’
Ngưởi Việt
July
5, 2025 : 6:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/musk-tuyen-bo-dang-nuoc-my-duoc-thanh-lap/
WASHINGTON,
DC (NV) – Tỷ phú
Elon Musk hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Bảy, tuyên bố “đảng Nước Mỹ được thành lập,”
theo Reuters.
Ông
Musk công bố thông tin này sau một ngày ông hỏi ủng hộ viên của ông trên mạng
xã hội X có nên thành lập đảng chính trị mới cho Mỹ không.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/TS-musk-tuyen-bo-1920x1280.jpg
Ông
Elon Musk. (Hình minh họa: Kevin Dietsch/Getty Images)
“Với
tỉ lệ 2-1, quý vị muốn có đảng chính trị mới và quý vị sẽ có!” ông Musk viết
trên X.
“Hôm
nay, đảng Nước Mỹ được thành lập để trả lại quyền tự do cho quý vị.”
Ông
Musk thông báo thành lập đảng mới sau khi Tổng Thống Donald Trump ký dự luật
thuế và chi tiêu quan trọng hôm Thứ Sáu, dự luật mà tỷ phú này kịch liệt phản đối.
Ông
Musk từng chi khoảng $250 triệu giúp ông Trump tái đắc cử năm ngoái, rồi được
ông Trump giao phụ trách Cơ Quan Cải Tổ Chính Phủ (DOGE) để cắt giảm chi tiêu
và quy mô chính phủ liên bang. Nhưng gần đây, mối quan hệ thân thiết giữa hai
ông tan vỡ do bất đồng về “Dự Luật Lớn, Đẹp.”
Trước
đây trong tuần này, Tổng Thống Trump đe dọa cắt hàng tỷ đô la tiền liên bang trợ
cấp cho công ty của ông Musk.
Trước
đó, ông Musk cảnh báo sẽ thành lập đảng chính trị mới và tung tiền ra truất phế
nhà lập pháp nào bỏ phiếu ủng hộ dự luật nêu trên.
Đảng
Cộng Hòa đang lo ngại mối quan hệ xấu đi giữa ông Musk với ông Trump có thể làm
đảng này mất cơ hội giữ được thế đa số ở Quốc Hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm
kỳ vào năm 2026. (Th.Long) [qd]
Bannon
và Musk, hai đồng minh của Trump, khẩu chiến dữ dội quanh đề xuất lập “Đảng nước
Mỹ”
Cuộc
khẩu chiến giữa Elon Musk và Steve Bannon đã bùng nổ dữ dội trong dịp Quốc
khánh Mỹ, sau khi Musk đăng một cuộc thăm dò trên nền tảng X hỏi người dùng có
nên thành lập một đảng chính trị mới mang tên “America Party” để phá vỡ hệ thống
hai đảng hiện tại. Musk viết: “Ngày Độc lập là thời điểm hoàn hảo để hỏi liệu
chúng ta có muốn độc lập khỏi hệ thống hai đảng (một số người gọi là đơn đảng)
không?”
Đáp
lại, Bannon—cựu chiến lược gia của Tổng thống Trump—gọi Musk là “Elmo the Mook”
và chỉ trích gay gắt việc một “người nước ngoài” như Musk lại dám đề xuất thành
lập đảng chính trị Mỹ. Trên podcast War Room, Bannon tuyên bố: “Không, anh
không phải người Mỹ. Anh là người Nam Phi. Chúng tôi nên trục xuất anh vì những
tội ác anh đã gây ra.”
Musk,
hiện là công dân Mỹ từ năm 2002, không để yên. Ông phản pháo trên X: “Tên béo,
nghiện rượu tên Bannon sẽ quay lại tù, lần này là lâu dài. Hắn có cả một đời tội
ác phải trả giá.”
Cuộc
đối đầu này diễn ra trong bối cảnh Musk ngày càng xa rời Trump, đặc biệt sau
khi phản đối “Big, Beautiful Bill”—dự luật gây tranh cãi mà Trump vừa ký. Musk
cho rằng dự luật này làm tăng nợ công và gây bất lợi cho ngành năng lượng xanh,
ảnh hưởng trực tiếp đến Tesla.
Bannon,
từng ngồi tù vì không tuân thủ trát triệu tập của Quốc hội liên quan đến vụ bạo
loạn ngày 6/1, đã nhiều lần kêu gọi điều tra tình trạng nhập cư của Musk và cáo
buộc ông là “người nhập cư bất hợp pháp”.
Cuộc
khẩu chiến giữa hai nhân vật từng thân cận với Trump đang làm dấy lên tranh luận
về tương lai chính trị của Mỹ, khả năng xuất hiện một đảng thứ ba, và vai trò của
các tỷ phú công nghệ trong định hình hệ thống chính trị.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1153478486814115&set=a.599986475496655
Musk
& Bannon
.
MÁY
BAY BA LAN BẮN HẠ MỘT MÁY BAY TRINH SÁT VÀ CHỈ THỊ IL-22M CỦA NG@
MÁY
BAY BA LAN BẮN HẠ MỘT MÁY BAY TRINH SÁT VÀ CHỈ THỊ IL-22M CỦA NG@
Vào
đêm ngày 29 tháng 6, Ba Lan đã điều máy bay của mình lên trời tham gia một hoạt
động chiến đấu. Hoạt động này liên quan đến một cuộc không kích kết hợp của Ng@
nhắm vào Ukraine. Bộ Tư lệnh Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã báo cáo
điều này.
Vào
buổi sáng hôm sau, Bộ tư lệnh đã công bố một thông báo trên các trang của mình
rằng máy bay của Ba Lan và đồng minh đã được điều động tiến hành một hoạt động.
Nó có liên quan đến một cuộc tấn công lớn của Ng@ chống lại Ukraine. Các hệ thống
phòng không và radar trên mặt đất cũng được đặt trong tình trạng báo động
cao....
Đây
chỉ là một thông báo chính thức, không có một lời nào nói thêm về các sự kiện xảy
ra vào đêm ngày 29 tháng 6 trên biển Baltic, khi nước Ng@ phát-xít tấn công
lãnh thổ Ukraine bằng 537 phương tiện tấn công trên không.
Vào
tháng 6 năm 2025, giới lãnh đạo quân sự-chính trị Ng@ tiếp tục các nỗ lực tích
cực nhằm phối hợp các hoạt động thù địch chống lại Ukraine thông qua Cụm tác
chiến Kaliningrad (trước Chiến tranh thế giới thứ hai nó là Königsberg của Đức).
Một trong những công cụ chính của hoạt động thu thập tình báo và chỉ thị tác
chiến là máy bay liên lạc và chuyển tiếp (tín hiệu thông tin chỉ huy) IL-22M, với
nhiệm vụ chính là đảm bảo phối hợp những đòn không kích với các chuyến bay của
máy bay ném bom Ng@.
Theo
tình báo phương Tây, chính máy bay này đã dẫn đường cho các hoạt động phóng máy
bay không người lái vào các mục tiêu ở Ba Lan và Litva trong hai tuần qua. Với
sự trợ giúp của IL-22M, người Ng@ đã cố gắng theo dõi hoạt động của máy bay
NATO. Sự gia tăng hoạt động quân sự của Ng@ ở khu vực này đã khiến NATO quyết định
trấn áp các hoạt động của loại máy bay Ng@ này.
Trên
hướng Warsaw, IL-22M đã thực hiện các cuộc tuần tra theo lịch trình ở phía nam
Kaliningrad, duy trì liên lạc với các căn cứ quân sự ở St. Petersburg và
Smolensk. Có 15 thành viên phi hành đoàn trên máy bay, bao gồm bốn sĩ quan liên
lạc Cục tình báo quân đội GRU, ba nhân viên trinh sát tình báo điện tử và hai
nhân viên phi hành đoàn.
Theo
các nguồn tin của NATO, vào thời điểm đó, một nhóm máy bay chiến đấu của Không
quân Ba Lan đang làm nhiệm vụ trên biển Baltic. Theo các nguồn tin ẩn danh, một
máy bay F-16 của Ba Lan đã nhận được xác nhận về việc tiêu diệt một mục tiêu
đang tiến hành trinh sát tích cực theo hướng bờ biển Ba Lan. Vài phút sau, một
loạt ba tên lửa không đối không được phóng đi. Tên lửa đầu tiên bắn trúng buồng
lái IL-22M, khiến máy bay mất kiểm soát. Tên lửa thứ hai xé toạc phần giữa thân
máy bay, phá hủy hệ thống liên lạc. Tên lửa thứ ba phát nổ ở phần đuôi, phá hủy
hoàn toàn cấu trúc máy bay. Thiết bị giám sát của Ng@ đã quan sát thấy các mảnh
vỡ của IL-22M rơi xuống biển một cách mất kiểm soát.
Theo
thông tin thu được qua vô tuyến, tất cả mười lăm thành viên phi hành đoàn đều
thiệt mạng. Hoạt động cứu hộ của Ng@ kéo dài hơn 16 giờ, nhưng thi thể của hầu
hết phi hành đoàn không được tìm thấy. Một số thiết bị có giá trị đã bị mất ở độ
sâu hơn 80 mét dưới mực nước biển.
Phía
Ng@ chính thức giữ im lặng về sự cố này – vụ bắn hạ một máy bay liên lạc và
chuyển tiếp IL-22M Ng@ của Không quân Ba Lan. Các báo cáo đầu tiên trên phương
tiện truyền thông Ng@ gọi đây là một vụ tai nạn do hỏng hóc thiết bị. Đồng thời,
Ba Lan cũng từ chối luôn việc bình luận về sự kiện. NATO không đưa ra bất kỳ
tuyên bố chính thức nào. Bộ Chiến tranh Ng@ (tức Bộ Sân khấu và Trình diễn Ng@)
đã tổ chức một cuộc họp kín khẩn cấp về sự cố này.
Các
nguồn tin của NATO thừa nhận rằng máy bay liên lạc và chuyển tiếp IL-22M là một
trong những công cụ chính để kiểm soát các cuộc không kích vào Ukraine. Theo
các nhà phân tích phương Tây, mười lăm thành viên phi hành đoàn, một số là
chuyên gia tình báo vô tuyến giàu kinh nghiệm nhất, đã thiệt mạng; thiết bị đặc
biệt để chuyển tiếp tín hiệu và thu thập dữ liệu về phòng không của NATO đã bị
mất; trung tâm điều khiển của các UAV mà Ng@ phóng lên bầu trời Ukraine đã bị
phá hủy.
Việc
mất máy bay liên lạc và chuyển tiếp IL-22M đã phá hủy khả năng phối hợp tấn
công nhanh chóng và theo dõi hoạt động của máy bay NATO. Sự kiện này chứng minh
rằng phương Tây không còn dung thứ cho các hành động khiêu khích của Ng@ ở biển
Baltic. Mục-tư-khoa buộc phải thừa nhận rằng khu vực an ninh để trinh sát đang
nhanh chóng bị thu hẹp. Sự cố này đã làm phức tạp các cuộc đàm phán về việc kiểm
soát sự leo thang trên biển Baltic, làm tăng nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ
không lường trước được.
Điện
Kẩm-linh ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm thủ phạm trong số các chỉ huy phòng
không của “Cụm Kaliningrad” thuộc Lực lượng vũ trang Ng@. Một số sĩ quan đã bị
bắt vì tội cẩu thả và vi phạm chỉ thị. Trong tương lai, Liên bang Ng@ đang chuẩn
bị tái tổ chức lực lượng không quân và di chuyển một số máy bay liên lạc vào
sâu trong lãnh thổ của mình.
Sự
cố máy bay liên lạc và chuyển tiếp IL-22M bị bắn hạ cho thấy Ng@ không còn ưu
thế tuyệt đối ngay cả trên không phận biển Baltic. Các hệ thống phòng thủ không
đảm bảo an toàn cho bất kỳ máy bay nào của Ng@. Phương Tây sẵn sàng hành động
mà không cần cảnh báo để đáp trả các mối đe dọa. Chiến tranh đang bước vào giai
đoạn không có chỗ cho sự xâm lược không bị trừng phạt ngay cả trên mặt biển.
Sau
khi “những cặp mắt chính” là A-50 “Beriev” của Ng@ bị thiệt hại nghiêm trọng,
bây giờ đến IL-22M bị quan tâm. Lực lượng máy bay trinh sát, cảnh báo sớm và chỉ
huy không chiến của Ng@ cũng sẽ trên đà tuyệt chủng.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1357163962038324&set=pcb.1357164585371595
Ảnh
IL-22M và máy bay tiêm kích F-16 của Không quân Ba Lan có tính chất minh họa
https://www.facebook.com/photo?fbid=1357164215371632&set=pcb.1357164585371595
.
.
Nga
dồn dập không kích Ukraine chỉ sau vài giờ Trump, Putin điện đàm
Người Việt
July
4, 2025 : 5:32 PM
Paris cho
công chúng tắm sông Seine trở lại sau 1 thế kỷ cấm
Người Việt
July
5, 2025 : 1:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/paris-cho-cong-chung-tam-song-seine-tro-lai-sau-1-the-ky-cam/
PARIS,
Pháp (NV) –
Paris cho công chúng tắm
sông Seine trở lại hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Bảy, lần đầu tiên kể từ khi ban hành lệnh
cấm vào năm 1923, theo BBC.
Quyết
định cho công chúng tắm sông Seine trở lại theo mùa được xem là di sản chính của
Thế Vận Hội Paris 2024. Trước đại hội thể thao đó, con sông nổi tiếng này được
dọn dẹp sạch sẽ để vận động viên thi môn bơi ngoài trời và ba môn điền kinh phối
hợp.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/TS-paris-cho-1920x1280.jpg
Công
chúng tắm sông Seine ở Paris, Pháp, hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Bảy. (Hình: Tom
Nicholson/Getty Images)
Lúc
8 giờ sáng Thứ Bảy, hàng chục người tới sông Seine và nhảy ùm xuống nước khi được
cho phép.
Chính
quyền dành riêng ba khu vực cho công chúng tắm sông Seine – một khu vực gần
tháp Eiffel, một khu vực cạnh nhà thờ Đức Bà và một khu vực ở phía Đông Paris.
Những
khu vực đó đều có phòng thay đồ, vòi nước tắm, bàn ghế giống ở bãi biển, có thể
đón tới 300 người.
Từ
nay tới hết Tháng Tám, ba khu vực đó sẽ mở cửa miễn phí vào thời gian cố định
cho người từ 10 hoặc 14 tuổi trở lên, tùy nơi.
Nhân
viên cứu đắm cũng sẽ có mặt để canh chừng người tắm sông.
Lời
hứa bỏ lệnh cấm tắm sông Seine được đưa ra từ năm 1988, khi thị trưởng Paris thời
đó và ông Jacques Chirac, tổng thống sau này của Pháp, lần đầu tiên kêu gọi bỏ
lệnh cấm này.
Trong
20 năm qua, chính quyền cải thiện sông Seine, giúp giảm mạnh số lượng vi khuẩn
trong phân tràn ra sông.
Lệnh
cấm tắm sông Seine được áp dụng suốt hơn 100 năm do nước sông bị ô nhiễm, có thể
gây bệnh cho người tắm sông.
Trước
Thế Vận Hội mùa Hè năm ngoái, Pháp chi $1.6 tỷ làm sạch sông Seine. (Th.Long) [qd]
No comments:
Post a Comment