Tạ Duy Anh
05/07/2025
https://baotiengdan.com/2025/07/05/man-si-nhuc-dinh-cao/
Dù đã đọc trên mạng xã hội, nhưng vốn thận trọng,
tôi vẫn muốn tham khảo một báo chính thống. Và đây là bài báo đó: Trung Quốc nói với EU rằng họ sẽ không để Nga thua trong cuộc
chiến Ukraine.
Cách đây hơn hai năm, tôi khẳng định, với
tuyên bố đầy tính uyển ngữ “Mối quan hệ không giới hạn”, Tầu không chỉ đứng
sau, mà còn khuyến khích Putin xâm lược Ukraine, dù họ xoen xoét phủ nhận như bản
chất trơ trẽn của nền chính trị Tầu.
Giờ thì đã rõ, do chính họ nói ra. Không ĐỂ
Nga thua trong cuộc chiến với Ukraine, mà nói là không giúp đỡ gì, thì con Bơ
nhà tôi nó cũng cười vãi đái ra sân ngài Vương ạ.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/07/1-28-1024x585.jpg
Ảnh: Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc. Nguồn:
CNN
Nhưng chuyện đó hóa ra không còn đáng nói. Để
chứng minh Tầu không giúp đỡ Nga, đồng thời ngầm ve vãn châu Âu, ông Vương Nghị
bảo: “Nếu Trung Quốc thực sự giúp đỡ Moscow, cuộc chiến đã kết thúc từ lâu rồi“.
Không biết THIỆN Ý của Vương Nghị với Nga đến
đâu, nhưng căn cứ trên văn bản thì bất cứ ai cũng thấy ngay đó là lời sỉ nhục đỉnh
cao nhất mà ông Vương dành cho gã tội phạm chiến tranh. Có khác nào Vương coi
Nga chỉ như con chuột, so với con sư tử Tầu! Ý ông ta, vụ này (xâm lược
Ukraine) vào tay Tầu, thì Ukraine xong đời lâu rồi, chứ đâu đến mức hơn ba năm
Nga vật vã, quân tướng chết như ngả rạ mà vẫn chả khác gì cắn phải đá.
Từ “LÂU RỒI”, đặt trong câu của họ Vương, giống
như một lời mắng của gã đại ca với đàn em. Nên nhớ, trước ngày 24.2.2022, Nga
luôn ở cửa trên về sức mạnh quân sự trong quan hệ với Tầu!
Nước Nga phải mất vài trăm năm để có được biệt
danh “gấu Bắc cực” khiến thiên hạ vì nể. Còn Pudog, vì quá khát làm đại đế, chỉ
mất 3 năm đủ biến gấu Bắc cực thành một con mèo hen khò khè dưới gầm bàn, thỉnh
thoảng ngước mắt đoán ý cầu xin hai ông chủ Tập và Kim ném cho mẩu xương.
(Nghe nói từ 3 đến 6 vạn quân Bắc Hàn lại sắp
sang tiếp máu cho Nga sau khi Shogui sang quỳ lạy Kim cháu).
Thật đáng đời lũ xâm lược. Bài học lớn cho những
kẻ hoang tưởng, luôn cậy vào cơ bắp.
Tôi yêu nước Nga hùng vĩ, không muốn họ suy
kiệt vì nếu điều đó xảy ra sẽ tạo điều kiện cho Tầu rảnh tay làm mưa làm gió,
chả lợi lộc gì cho Đại Việt. Nhưng khi đất nước ấy dung túng một tên tội phạm,
cổ vũ xâm lược và tàn hại láng giềng, tạo tiền lệ nguy hiểm cho những kẻ có máu
bành trướng, thì sự lụi tàn của nó cũng có tác dụng.
Dự đoán sau vụ chốt thuế 20%, Tầu lại sắp “khảo
sát” dầu khí ở biển Đông, hoặc dân Tầu tự nhiên chán mùi sầu riêng, sợ hoa quả
nhiệt đới, quay ra thèm ăn cá nước mặn.
Nhắc hậu duệ của Phương Chính: Sỉ nhục Nga
thì được, chứ chớ làm thế với Đại Việt.
No comments:
Post a Comment