Khi nào ‘bùa chú’ của
nhà tiên tri Trump hết ‘linh?’
Trúc Phương/Người Việt
July
10, 2025 : 10:32 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/khi-nao-bua-chu-cua-nha-tien-tri-trump-het-linh/
Với
tín đồ MAGA, ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, là thánh sống, thậm chí là
“Chúa.” Sức hấp dẫn của ông gần như mang tính huyền bí. Tuy nhiên, chuyện gì xảy
ra khi “phép thuật” của “nhà tiên tri” Trump hết “linh?”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/A1-Nha-tien-tri-Trump-1920x1280.jpg
Với
MAGA, ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, là thiên tài chính trị. (Hình: Spencer
Platt/Getty Images)
Ngày
1 Tháng Tư, một ngày trước khi chính sách thuế quan của Tổng Thống Trump làm sụp
đổ thị trường toàn cầu, Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ
Viện, nói với giới báo chí rằng “hãy tin vào bản năng điều hành kinh tế của tổng
thống.”
“Chúa
Trump” được xây dựng như thế nào?
Những
ngày sau, thông điệp Johnson được hàng loạt người hưởng ứng. Giữa lúc cổ phiếu
lao dốc và viễn cảnh suy thoái toàn cầu khiến cả thế giới hoang mang, MAGA vẫn nhắc
nhau rằng “hãy tin vào kế hoạch” (“trust the plan”) – câu nói vốn phổ biến trên
các diễn đàn cổ xúy thuyết âm mưu QAnon.
Với
MAGA, ông Trump là thiên tài chính trị. Họ nói ông đang chơi “cờ 4 chiều” (“4-D
chess”), rằng 23 kinh tế gia đoạt Nobel cảnh báo về thảm họa kinh tế có thể xảy
ra bởi chính sách thuế quan của ông Trump là những kẻ ngốc, chẳng thể biết rằng
“một kế hoạch thiêng liêng đang được tiến hành.”
Trong
một video ngày 7 Tháng Tư với gần 400,000 lượt xem, nhà truyền giáo Julie Green
ở Iowa khẳng định rằng Chúa đã cảnh báo bà về sự sụp đổ kinh tế trước khi thuế
quan được công bố. Một cách tổng quát, ông Trump không phải phàm nhân mà là
nhân vật chẳng khác gì anh hùng Rama trong sử thi Ramayana của Ấn Độ Giáo: Một
hiện thân thần thánh mang sứ mệnh gánh vác nhân loại và thực hiện cuộc thánh
chiến chống cái ác.
Năm
2024, trong video 2 phút mang tên “God Made Trump” mà ông Trump đăng trên Truth
Social ngay trước cột mốc đánh dấu ba năm ngày xảy ra vụ bạo loạn 6 Tháng
Giêng, 2021, người ta nghe một giọng từ cõi xa xăm giống như đấng cứu thế, giảng
lại bài “So God Made a Farmer” của nhà phát thanh Paul Harvey nổi tiếng bảo thủ
một thời (1918-2009).
Video
được dựng bằng AI có đoạn: “Ngày 14 Tháng Sáu, 1946, Chúa nhìn xuống thiên đường
được lập nên theo ý mình và nói, Ta cần một người chăm sóc. Ta cần ai đó có
cánh tay đủ mạnh để vật lộn với nhà nước ngầm nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để giải
thoát cho đứa cháu của mình… Ta cần ai đó có thể tạo hình một chiếc rìu nhưng lại
cầm thanh gươm”…
Thế
rồi video chiếu cảnh ông Trump vung thanh kiếm cong giữa một nhóm các nhà lãnh
đạo Saudi Arabia – hàm ý rằng ông Trump là người “có thể kiếm tiền từ hắc ín của
cát, biến chất lỏng thành vàng”…
Chưa
hết, bằng ngôn ngữ Kinh thánh, video đẩy nội dung lên cao trào: “Chúa phải có một
người sẵn sàng vào hang rắn độc, moi ra tin tức giả, bởi lưỡi của chúng sắc như
lưỡi rắn. Nọc trên môi chúng độc như rắn độc… Bởi lẽ đó, Chúa đã tạo ra Trump.
Chúa nói, ‘Ta cần một người mạnh mẽ và dũng cảm, người không sợ hãi hay kinh
hãi trước bầy sói khi chúng tấn công’ (đến đây, xuất hiện cảnh Dân Biểu
Alexandria Ocasio-Cortez (Dân Chủ- New York) dưới hình hài một con sói nhe
răng)… ‘(Ta cần) một người chăm sóc đàn chiên, một người chăn dắt nhân loại,
người không bao giờ rời xa hay từ bỏ họ…’ (đến đây, có cảnh ông Trump vuốt ve
lá cờ Mỹ và được cầu nguyện ban phước lành bởi một nhóm nhà truyền giáo)”…
Ông
Trump và MAGA đã làm sống lại những cấu trúc huyền thoại. Chẳng đâu có thể thấy
rõ điều này trong Qanon – một phong trào được xây dựng nên từ những kẻ bám tuyệt
đối vào thuyết âm mưu, với ba niềm tin cốt lõi.
Thứ
nhất, chính phủ, phương tiện truyền thông chính thống và các tổ chức tài chính
tinh hoa bị những kẻ ấu dâm tôn thờ Satan, những kẻ bóc lột trẻ em trong một đường
dây buôn bán nô lệ tình dục toàn cầu kiểm soát.
Thứ
hai, Donald Trump được chiêu mộ trong một chiến dịch bí mật để giúp phá vỡ những
âm mưu phá hoại nước Mỹ.
Thứ
ba, sẽ đến một thời điểm xuất hiện “Cơn bão,” khi hàng loạt kẻ xấu bị bắt và
cái ác sẽ bị thanh trừng khỏi đất nước nhằm khôi phục lại quyền lực cho những
người có đủ tư cách hơn.
QAnon
nổi như cồn trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump nhưng chết dần thời Joe Biden. Tuy
nhiên, như được thuật từ bài viết của tác giả Manvir Singh trên The New Yorker
(17 Tháng Năm), “tư tưởng” QAnon vẫn chưa thật sự chết. Như một loại nấm chứa đầy
bào tử, nó vỡ ra, phát tán khắp phong trào cánh hữu toàn quốc.
Cuộc
thăm dò của Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Công Cộng gần đây cho thấy có đến hơn 1/6
người Mỹ chấp nhận các niềm tin cốt lõi của QAnon! Những tiên tri về sự cứu rỗi,
chiến tranh tâm linh và những kẻ thù ma quỷ đã hòa nhập liền mạch vào đời sống
tinh thần của không ít người Mỹ.
Việc
bình thường hóa QAnon trùng hợp với cơn sốt mê tín đang bùng lên trong xã hội.
Chiêm tinh học bùng phát, đặc biệt đối với thế hệ thiên niên kỷ. Mạng xã hội
tràn ngập bói bài tarot lẫn bùa chú. Cộng đồng “phù thủy” mang tên WitchTok
trên TikTok thu hút hàng tỷ lượt xem…
“Bảy
ngọn núi”
Như
trong bài “The Trump Revival” của tác giả Chris Lehmann trên tờ The Nation, sự
sùng bái ông Trump còn hình thành từ một làn sóng tư tưởng mới, được chiến dịch
phục hưng gọi là “Phong Trào Tân Cải Cách Tông Đồ” (New Apostolic Reformation –
NAR) châm ngòi. Một thập niên qua, NAR đã trở thành phong trào chính trị tiên
phong dưới ảnh hưởng của “nhà tiên tri” Lance Wallnau, vốn là một tay tiếp thị
ngành dầu mỏ ở Texas nhưng sau “chuyển nghề” khởi nghiệp làm… nhà thần học.
Giới
thuyết giáo chóp bu của NAR tập hợp quanh một tổ chức có tên “Đội Tông Đồ Tầm
Nhìn của Đại Bàng” (“Eagles’ Vision Apostolic Team”), nhấn mạnh việc chinh phục
“bảy ngọn núi:” Chính trị, giáo dục, phương tiện truyền thông, gia đình, kinh
doanh, giải trí và nhà thờ. Nghe có vẻ cao siêu và trừu tượng nhưng họ đã đưa
vào thực tế đời sống.
Trong
cuộc phỏng vấn podcast phát cùng ngày mà tòa ra phán quyết cấm sử dụng thụ tinh
trong ống nghiệm (nhằm trừng phạt những ai theo chủ trương phá thai), ông Tom
Parker, chánh án Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Alabama, đã nhắc đến “bảy ngọn
núi.”
NAR
trở thành “trạm dừng chân” tâm linh đối với những nhân vật sừng sỏ trong MAGA
như Roger Stone, Michael Flynn, Charlie Kirk, Mike Lindell và cả Donald Trump
Jr. (con của Tổng Thống Trump).
Ba
năm qua, giới “giáo sĩ” trong quỹ đạo NAR đã tài trợ chiến dịch “phục hưng
chính trị” trên toàn quốc trong khuôn khổ chương trình “ReAwaken America Tour.”
Nói rộng hơn, xét đến sự bùng nổ của tâm lý xem ông Trump là “đấng tiên tri” hoặc
“người của Chúa” mà không xét đến những gì NAR làm là một thiếu sót. Chẳng phải
ông Trump tự nhiên rơi từ trên trời xuống để làm “chúa” ở thế gian. Tất cả đều
được xây dựng bài bản.
Thực
hiện một số cuộc thăm dò, ông Paul Djupe, nhà khoa học chính trị thuộc đại học
Denison University, cho biết, có đến 1/3 thành phần tin vào “lời tiên tri thời
hiện đại” đã khẳng định rằng ông Trump được Chúa “xức dầu” để trở thành tổng thống.
Cụ thể, có đến hơn 1/2 ý kiến tin vào “lời tiên tri” này; và 20% số người được
hỏi nói chung đã ủng hộ lời kêu gọi của ông Lance Wallnau về việc giới truyền
giáo nên tiếp quản tất cả tổ chức văn hóa hàng đầu.
Khi
nào “bùa Trump” hết linh?
Câu
hỏi đặt ra là sự cuồng nhiệt và tôn sùng ông Trump tồn tại đến chừng nào? Điều
đầu tiên xảy ra không phải là sự sụp đổ tức thời mà sẽ là một dạng lạnh dần
trong lòng công chúng. Một phần đám đông bắt đầu tỉnh khỏi cơn mê, phần còn lại
có thể vẫn tin, nhưng niềm tin có thể mang “mùi” mỏi mệt.
Sự
mê hoặc của ông Trump, như mọi hệ tư tưởng cực đoan hoặc phong trào sùng bái cá
nhân khác (từ Mao Trạch Đông đến Hồ Chí Minh), dựa trên một thứ “bùa:” Đó là việc
ông nói ra nỗi tức giận của đám đông bằng thứ ngôn ngữ mà tầng lớp ưu tú không
sử dụng hoặc đề cập.
Tuy
nhiên, khi thực tế chứng minh rằng ông nói dối và lừa dối chính cử tri mình thì
“lời tiên tri” trở thành nỗi đe dọa. Và người nghe, một khi không còn được nuôi
bằng hy vọng, sẽ quay sang nghi ngờ chính người gieo nó. Đó là lúc “bùa chú” mất
hiệu nghiệm.
Như
mọi thứ bùa chú trong lịch sử chính trị, sự hiệu nghiệm của nó luôn có “hạn sử
dụng.” Bùa chú không thể mãi thiêng. Thần tượng hiếm khi “sống mãi.” Khi thực tế
bắt đầu phản bội giấc mơ, đám đông sẽ tỉnh lại.
Vấn
đề của ông Trump là ông không thể tạo ra thực tại. Ông chỉ có thể thao túng nhận
thức. Nhưng nhận thức, nếu không được nuôi bằng kết quả, sẽ tan rã. Khi lời
tiên tri không ứng nghiệm, nhà tiên tri sẽ biến thành anh hề. Điều này đang được
cảm nhận trong thực tế, dù chưa thật sự rõ nét và chưa thật sự trở thành hiểm họa
chính trị đối với cá nhân “nhà tiên tri.” [qd]
No comments:
Post a Comment