Wednesday, July 16, 2025

CƠ HỘI ĐẶC XÁ CHO ÔNG ĐINH LA THĂNG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CẢM XÚC XÃ HỘI VÀ LUẬT PHÁP (BBC News Tiếng Việt)

 



Cơ hội đặc xá cho ông Đinh La Thăng nhìn từ góc độ cảm xúc xã hội và luật pháp

BBC News Tiếng Việt

16 tháng 7, 2025

 https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c70r75z5w4do

 

Ông Đinh La Thăng từng nói mong muốn của ông là "nếu có chết thì được làm ma tự do chứ không phải ma tù", trước vành móng ngựa bảy năm trước, khi nhận tổng án tù 30 năm. Nay, đang có một bộ phận dư luận lên tiếng kêu gọi nhà nước đặc xá cho ông. Liệu cơ hội được tự do sớm của ông Thăng tới đâu?

 

Những lời kêu gọi đặc xá cho ông Đinh La Thăng trước ngày Quốc Khánh 2/9/2025 đến từ những cái tên có ảnh hưởng trên mạng xã hội, trong đó có nhiều nhà báo, nhà văn, văn nghệ sĩ.

 

Các bài viết này được đăng tải trên Facebook, mô tả ông Đinh La Thăng như một người lãnh đạo tình nghĩa với nhân dân, xả thân trong sự nghiệp, quên mình vì quyền lợi của tập thể, hành xử nghĩa khí từ khi còn đương chức cho tới khi đứng trước vành móng ngựa. Và cho rằng công của ông nhiều hơn tội.

 

Nội dung những bài này sau đó được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn online khác, tạo nên một làn sóng dư luận kêu gọi trả tự do cho ông Thăng, với hàng ngàn bình luận, chủ yếu bày tỏ tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ ông.

 

Một số người còn kêu gọi thu thập một triệu chữ ký, thậm chí đề xuất mỗi cá nhân trong một triệu người này ủng hộ 800.000 đồng để giúp khắc phục số tiền ông Thăng gây thiệt hại cho nhà nước - tương đương 800 tỷ đồng.

 

Ông Đinh La Thăng bị bắt tháng 12/2017, trải qua bốn vụ án với tổng hình phạt 30 năm tù.

 

Trước khi sa cơ, ông Thăng từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Bộ trưởng Giao thông Vận tải; Bí thư Thành ủy TP HCM (2016-2017).

 

Sự kiện ông Thăng ngã ngựa khi đang là "ngôi sao đang lên" trên chính trường Việt Nam được xem là một cột mốc quan trọng, một "nước cờ" mang tính quyết định trong cuộc chiến đốt lò của cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, theo giới quan sát thời đó.

 

Bên 'tình'

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/31ef/live/51e92470-615a-11f0-b5c5-012c5796682d.jpg.webp

Ông Đinh La Thăng trong một phiên toà

 

Nhà báo Trần Thị Sánh, với hơn 33.000 người theo dõi trên Facebook, là một trong những người đầu tiên "nổ phát súng" thu hút sự chú ý của dư luận đến việc đặc xá cho ông Thăng trong những ngày gần đây.

 

Một trong những bài viết được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội của bà có thể kể đến "Cân nhắc giữa công và tội, nên đặc xá cho ông Đinh La Thăng" đăng hôm 13/7 trên Facebook cá nhân.

 

"Đàng hoàng, bản lĩnh", "điềm đạm, lịch lãm", "quân tử", "khí phách", "dám nghĩ dám làm" là những từ được tác giả dùng để nói về ông Đinh La Thăng.

 

"Công" mà bài viết đề cập, bao gồm các "việc làm nhân văn, hành động đẹp" của ông Thăng, như nhường chỗ và chỉnh micro trên bục xét hỏi cho một bị cáo khác đang bị ốm trong phiên tòa năm 2018; luôn đến "sớm và đúng giờ trong các cuộc họp, kéo ghế ngồi cho người đến sau, gắp thức ăn cho cấp dưới, uống rượu đế với dưa cà cùng công nhân trên công trường, làm việc không có ngày nghỉ...

 

"Tội" mà tác giả nêu ra, là 'nóng vội, chủ quan' trong các dự án an ninh năng lượng, do 'bị sức ép', "làm nhiều thì có sai và vấp váp", và rằng ông Thăng không bị tù vì tham nhũng mà chỉ vì bị quy trách nhiệm người đứng đầu, so với các lãnh đạo cấp cao khác cùng là ủy viên Bộ Chính trị gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của Đảng thì việc kết tội ông Thăng "là quá nặng".

 

"Vì sức ép của dự án liên quan đến an ninh năng lượng nên ông đã ép cấp dưới thực hiện khiến họ không đủ thời gian chuẩn bị các thủ tục theo quy trình. Ông đã nóng vội, chủ quan... Ông nhận hết trách nhiệm về mình và đề nghị HĐXX xem xét yếu tố lịch sử của bối cảnh để lượng hình, giảm nhẹ cho anh em. Còn ai tham ô, dù chỉ một xu, ông cũng không xin cho họ," một đoạn trong bài viết nêu.

 

"Thử hỏi Đỗ Hữu Ca, tham nhũng hơn 30 tỷ mà sao hơn 2 năm đã ra tù?," tác giả đặt câu hỏi.

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

 



No comments: