Bộ Ngoại giao Mỹ
thông báo sắp bắt đầu sa thải nhân sự quy mô lớn
Nhật báo CaliToday
July
10, 2025
HÌNH
:
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2025/07/image_2025-07-11_083345759-1024x576.png
Ngoại
trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tham dự buổi lễ chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy
Barth Eide tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 6 năm 2025 tại
Washington, DC. Rubio và Eide dự kiến sẽ thảo luận về một loạt các vấn đề
song phương trong cuộc gặp của họ. Win McNamee/Hình ảnh Getty
Bộ
Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ sớm tiến hành sa thải nhân sự trong bối cảnh Ngoại trưởng
Marco Rubio xúc tiến kế hoạch tái cấu trúc toàn diện cơ quan này — theo nội
dung một email gửi đến toàn thể nhân viên vào tối thứ Năm từ Thứ trưởng phụ
trách Quản trị và Tài nguyên Michael Rigas.
“Trong
thời gian tới, Bộ sẽ thông báo đến các cá nhân bị ảnh hưởng bởi đợt cắt giảm
nhân sự này,” ông Rigas viết. Theo các nguồn tin, quá trình sa thải — gọi là
reduction in force (RIF) — có thể bắt đầu sớm nhất là vào thứ Sáu.
Động
thái này diễn ra sau khi Tối cao Pháp viện hôm thứ Ba dọn đường pháp lý để
chính quyền Trump triển khai kế hoạch sa thải và tái cơ cấu hàng loạt trong
toàn bộ hệ thống liên bang.
Trong báo
cáo gửi Quốc hội hồi tháng Năm, Bộ Ngoại giao cho biết họ dự định sa thải tới
1.873 người trong lực lượng lao động nội địa gồm 18.730 người. Ngoài ra, khoảng
1.575 người khác đã tình nguyện rời vị trí.
Đợt
cắt giảm sẽ bao gồm cả nhân viên dân sự và ngoại giao làm việc tại các văn
phòng hiện đang bị giải thể hoặc tái cơ cấu. Theo báo cáo tháng Năm, kế hoạch
tái tổ chức này sẽ ảnh hưởng đến hơn 300 văn phòng và cục vụ trong Bộ.
Tin
đồn về các đợt RIF đã khiến đội ngũ nhân sự sống trong tâm lý hoang mang, bất định
suốt nhiều tuần qua, làm suy giảm tinh thần trong nội bộ, khi nhiều người chờ đợi
thông báo chính thức về tương lai sự nghiệp mà họ đã cống hiến hàng chục năm.
Các
nhà phê bình cho rằng việc sa thải này diễn ra vào thời điểm không phù hợp, khi
vai trò của ngành ngoại giao đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết — đặc biệt
khi chính quyền Trump đang nỗ lực làm trung gian hòa giải cho các cuộc chiến tại
Ukraine và Trung Đông.
Ngoại
trưởng Rubio hôm thứ Năm khẳng định rằng kế hoạch RIF đang được thực hiện “một
cách có hệ thống và cân nhắc nhất từ trước đến nay.”
“Chúng
tôi đã xem xét rất kỹ lưỡng và tái cơ cấu Bộ Ngoại giao,” ông nói với báo giới
tại Kuala Lumpur. “Có những cục vụ mà chúng tôi muốn tăng quyền hạn — như các cục
vùng — còn một số cục chuyên trách khác thì bị đóng cửa.”
Hiện
số lượng viên chức ngoại giao đang làm việc tại Washington thấp hơn so với nhân
viên dân sự. Họ là những người được đào tạo bài bản, thông thạo nhiều ngoại ngữ
và đại diện nước Mỹ tại các quốc gia trên thế giới. Những người đang công tác tại
các văn phòng bị giải thể tính đến ngày 29/5 — thời điểm Rubio phê duyệt kế hoạch
tái cơ cấu — có thể sẽ nằm trong danh sách bị cắt giảm.
Một
quan chức cao cấp của Bộ nói rằng kế hoạch RIF được xây dựng “dựa trên chức
năng công việc, chứ không phải cá nhân.”
“Nếu
một chức năng nào đó không còn phù hợp với định hướng hoạt động mới của Bộ, chức
năng đó sẽ bị loại bỏ,” vị quan chức nói. “Đây là quá trình không dựa trên nhân
thân.”
Không
có kế hoạch cắt giảm tại các cơ sở ở nước ngoài
Hiện
tại, chưa có kế hoạch cắt giảm nhân sự tại các phái bộ Mỹ ở nước ngoài.
Ông
Thomas Yazdgerdi, Chủ tịch Hiệp hội Ngoại giao Hoa Kỳ (AFSA), cho biết đợt sa
thải này diễn ra “vào thời điểm cực kỳ bất lợi.”
“Thế
giới đang chứng kiến những diễn biến nghiêm trọng đòi hỏi một đội ngũ ngoại
giao giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy,” ông nói với CNN hôm thứ Tư. “Chúng ta cần
duy trì hiện diện tại những khu vực chiến lược như Ukraine, Gaza, và Iran — những
nơi đòi hỏi sự chú ý đặc biệt về mặt ngoại giao.”
Yazdgerdi,
một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, cho rằng kế hoạch RIF không tính đến “tính chất
đặc thù của ngành ngoại giao.”
“Chúng
tôi giống như quân đội – có cấp bậc cá nhân và hệ thống nhân sự luân chuyển bắt
buộc. Chúng tôi không bị ràng buộc bởi một vị trí cụ thể,” ông giải thích. “Nên
nếu một văn phòng bị giải thể, điều đó không đồng nghĩa với việc nhân sự của
văn phòng đó không thể tái bố trí.”
Ông
cũng lưu ý rằng ngay cả trước thời kỳ chính quyền Trump, đội ngũ ngoại giao Hoa
Kỳ đã “thiếu hụt nghiêm trọng” và “không thể bố trí đầy đủ nhân sự cho các đại
sứ quán — trong khi Trung Quốc, đối thủ lớn nhất của Mỹ, thì không gặp bất kỳ
khó khăn nào về vấn đề đó.”
Yazdgerdi
tin rằng việc sa thải không chỉ làm suy giảm tinh thần mà còn ảnh hưởng đến khả
năng tuyển dụng và giữ chân nhân sự chất lượng.
Khi
được hỏi về tâm lý giảm sút trong nội bộ Bộ vì kế hoạch RIF, một quan chức cấp
cao cho rằng nguyên nhân là do sự trì hoãn do các phán quyết từ tòa án, “gây ra
sự bất định kéo dài cho lực lượng lao động.”
Bộ
Ngoại giao đã thông báo với Quốc hội rằng họ dự kiến hoàn tất việc tái cơ cấu
vào ngày 1/7, nhưng kế hoạch bị đình lại do các phán quyết từ tòa án cấp dưới.
Vị
quan chức kết luận: “Chúng tôi muốn xử lý các đợt RIF này một cách tôn trọng nhất
có thể với các công chức và nhân viên ngoại giao bị ảnh hưởng.”
“Ngay
cả khi tỷ lệ cắt giảm chỉ là 10% hay 15%, nhưng nếu điều đó xảy ra với bạn, thì
bạn là người bị ảnh hưởng 100%,” ông nói. “Chúng tôi muốn quá trình này được tiến
hành với sự nhạy cảm cao và đảm bảo mọi người có đủ nguồn lực để chuyển tiếp.”
Nguồn
CNN
No comments:
Post a Comment