Thư
Viện Richard Nixon tưởng niệm Tháng Tư Đen, vinh danh cựu binh Việt-Mỹ
Trà Nhiên/Người Việt
May 1, 2025 : 8:02 PM
YORBA LINDA, California (NV) – Thư Viện Richard Nixon, Yorba Linda, tổ chức
lễ tưởng niệm 50 năm ngày Sài Gòn thất thủ với sự tham dự của cả trăm cựu quân
nhân VNCH và Hoa Kỳ, sáng Thứ Tư, 30 Tháng Tư, tại vườn hồng trong khuôn
viên.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/DP-Nixon-vinh-danh-quan-nhan-1-1536x1152.jpg
Các cựu quân nhân VNCH và Hoa Kỳ chụp hình
bên chiếc trực thăng “Sea King” của cố tổng thống Hoa Kỳ. (Hình: Trà Nhiên/Người
Việt)
Nhiều cựu quân nhân khoác trên mình bộ quân
phục có mặt từ rất sớm để tham dự sự kiện tưởng nhớ đến một phần của lịch sử,
và cũng để gặp lại các chiến hữu một thời bên nhau.
Ông Joe Lopez, chủ tịch kiêm giám đốc điều
hành Richard Nixon Foundation, mở đầu chương trình, cho biết ban tổ chức vinh dự
được tiếp đón đông đảo các cựu quân nhân đã sát cánh cùng nhau trong các trận
chiến năm thập niên trước.
“Tấm lòng phục vụ, sự dũng cảm, và sự hy sinh
của quý vị sẽ luôn được ghi nhớ mãi,” ông Lopez nói.
Sau đó, ông mời tất cả các cựu quân nhân Chiến
Tranh Việt Nam hiện diện cùng đứng lên để tuyên dương.
Tiếp đến, Tuyên Úy Richard Shang thuộc Hải
Quân Hoa Kỳ, đọc lời cầu nguyện và tiếp nối là nghi thức chào quốc kỳ.
Ông Tsu A Cầu, cố vấn đại diện Trung Tâm
Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ-Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, đại diện cựu quân nhân
VNCH, phát biểu trước toàn thể khách mời.
Trước khi bước đến bục phát biểu, ông Tsu A Cầu
kính cẩn giơ tay chào quốc kỳ VNCH và Hoa Kỳ.
“Sự kiện hôm nay làm tôi rất xúc động, đã 50
năm trôi qua…,” ông nghẹn giọng. “Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị có
mặt hôm nay, đặc biệt là các cựu quân nhân Hoa Kỳ từng vai kề vai với chúng tôi
trong trận chiến bảo vệ tự do.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/DP-Nixon-vinh-danh-quan-nhan-2-1536x1152.jpg
Ông Tsu A Cầu, đại diện cựu quân nhân VNCH,
phát biểu. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)
Tâm sự với nhật báo Người Việt, ông Cầu cho
biết: “Tôi muốn nói với mọi người rằng chúng tôi không phải đến đây để ăn hại,
chúng tôi làm rất nhiều việc mà ai cũng thấy.”
Ông thêm: “Những người anh em cựu quân nhân Mỹ
tay bắt mặt mừng với quân nhân VNCH, như đã quen từ lâu nên khiến tôi rất vui.
Chúng tôi đến đây vì quý trọng sự đóng góp của người lính Mỹ.”
Ông tiếp: “Một số người Mỹ nói Chiến Tranh Việt
Nam là cuộc chiến ủy nhiệm (proxy war) nhưng hoàn toàn không phải vì chúng tôi
chiến đấu bảo vệ miền Nam Việt Nam trước khi quân đội Mỹ tới. Chúng tôi không
trách ai cả mà chỉ muốn tri ân người Mỹ đã mở rộng vòng tay đón tiếp.”
Buổi lễ còn có phần phát biểu của bà Tamara
Martin, giám đốc bảo tàng Richard Nixon Presidential Library and Museum, và ông
Tony Cordero, sáng lập viên của tổ chức “Sons and Daughters in Touch.”
Ông Cordero là “Gold Star Son,” con trai của
của vị quân nhân đã hy sinh khi tham chiến ở Việt Nam.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/DP-Nixon-vinh-danh-quan-nhan-3-1536x1272.jpg
Một cựu quân nhân Mỹ đặt cành hồng tưởng niệm
chiến sĩ tại tượng đài Vietnam Veterans Monument. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)
Chăm chú theo dõi buổi lễ là ông Trần Văn Giỏi,
hội trưởng Hội Võ Bị Quốc Gia, Nam California.
“Hôm nay là 30 Tháng Tư, đánh dấu 50 năm Quốc
Hận và điều đặc biệt là các cựu chiến binh Hoa Kỳ cũng cùng tham dự với cựu chiến
binh VNCH, chứng tỏ họ nghĩ đến đồng đội cùng nhau chiến đấu bảo vệ tự do cho
miền Nam Việt Nam,” ông Giỏi nói.
Ông tiếp: “Chúng tôi hy vọng tình cảm của các
cựu chiến binh được gắn bó mãi mãi, để cùng đấu tranh cho tự do, dân chủ và
nhân quyền ở Việt Nam, để mọi người biết rằng chúng tôi sẽ luôn bảo vệ lá cờ
vàng ba sọc đỏ.”
Sau khi chụp hình lưu niệm, các cựu quân nhân
được mời ra tượng đài Vietnam Veterans Monument để đặt cành hoa hồng tưởng niệm
các chiến sĩ. Đây cũng là nơi trưng bày chiếc trực thăng “Sea King” từng phục vụ
bốn đời tổng thống Hoa Kỳ, trải dài từ năm 1961 đến 1976.
Mỗi quân nhân cũng được tặng một đồng xu vinh
danh lưu niệm.
Ngồi một góc nhìn chiếc trực thăng là ông Võ
Thanh Hải, thuộc Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù, cho biết ông vui ít buồn nhiều vì ngày 30
Tháng Tư có nhiều kỷ niệm.
“Tôi đi qua Mỹ theo đơn vị năm 1975, mới đây
mà đã 50 năm, giờ nhìn lại các mái đầu đã bạc trắng. Ngày hôm nay làm tôi nhớ đến
thời trai trẻ ngày xưa,” ông Hải bùi ngùi.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/DP-Nixon-vinh-danh-quan-nhan-4-1536x1152.jpg
Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm tại Thư Viện
Richard Nixon. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)
Ông Bob Hatcher, cựu quân nhân Thủy Quân Lục
Chiến Hoa Kỳ, cho biết ông từng tham chiến qua Lực Lượng Hỗn Hợp (Combined
Action Program).
“Tôi cùng hơn 10 đồng đội được điều đến Mũi
Ba Làng An, bảo vệ ngôi làng ở Quảng Ngãi khỏi quân Việt Cộng. Tôi rất vinh dự
khi có mặt ngày hôm nay và vui khi được gặp lại các anh em cả người Mỹ và người
Việt,” ông Hatcher nói.
Buổi lễ khép lại trong không khí ấm áp, nơi
những cựu quân nhân lặng lẽ hồi tưởng một thời chinh chiến oai hùng, và cùng
nhau thắp nén tâm hương tưởng niệm những đồng đội đã nằm xuống trong Chiến
Tranh Việt Nam sau 50 năm. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: nguyen.nhien@nguoi-viet.com
No comments:
Post a Comment