Việt
Nam và Hoa kỳ đã "hòa giải" tới đâu rồi ?
Theo
tôi, cuộc ăn mừng đình đám ngày 30 tháng 4 vừa qua đã khẳng định rằng Việt Nam
“sòng phẳng thôi, mẹ nó, sợ gì”. Hòa giải giữa hai quốc gia thù địch vẫn là cái
cách hòa giải “theo quan điểm” của CSVN. Tức là sau 50 năm, Hoa Kỳ vẫn là “đế
quốc xâm lược” và VNCH là “ngụy”, là “tay sai”. Bất chấp những sự thật lịch sử
đã được các bên bạch hóa. Đặc biệt các tài liệu được bạch hóa từ phía Trung Quốc
mà lần đầu tiên Việt Nam phải nhìn nhận trước dư luận người Việt. Quân Trung quốc
lần đầu tiên tham dự cuộc diễu binh “hoành tráng” mừng ngày chiến thắng “đế quốc
Mỹ”. Bởi vì cái bánh “chiến thắng 30-4” có phần đóng góp quan trọng của quân
Trung cộng.
Quân
Trung cộng với quân số 311.000 người, tức khoảng 30 sư đoàn, có mặt trên chiến
trường Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1969. Đạo quân này đã chạm súng 1659 trận,
với tổn thất 771 người chết và bị thương 1.675 người. Dĩ nhiên là đụng trận với
lính Mỹ và lính VNCH.
Sự
hiện diện của quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam, người Mỹ đã có cách giải thích của họ.
Nhưng người cộng sản Việt, sau 50 năm, vẫn một mực cho rằng Mỹ là “đế quốc xâm
lược”. Vấn đề là họ đã không giải thích được lý do vì sao có sự hiện diện của
311.000 quân Trung cộng trên lãnh thổ Việt Nam?
Triết
gia người Pháp Ernest Renan có nói đại khái về hòa giải: “Sứ mệnh của khoa học
lịch sử là tìm ra sự thật trong quá khứ. Nếu không thừa nhận sự thật thì không
tạo ra được nhận thức lịch sử chung, do đó cũng không hòa giải được“.
50
năm qua CSVN vẫn không nhìn nhận sự thật lịch sử. Sự có mặt của 30 sư đoàn quân
Trung cộng trên lãnh thổ Việt Nam là gì nếu không phải là một đạo quân xâm lược?
Sự thật lịch
sử là: Quân miền Bắc hợp đồng với quân Trung cộng xâm lược miền Nam. Điều này
đã làm cho sự hiện diện của quân Mỹ ở miền Nam là “chánh đáng”. Mỹ hợp đồng với
VNCH, theo đúng nội dung Hiến chương LHQ, thực thi quyền “tự vệ đa phương”.
Để
ý nội dung những bài diễn văn, những bài hát được sử dụng nhân dịp mừng ngày
30-4. Vẫn một luận điệu cực kỳ sắt máu: “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”,
“quét sạch quân xâm lược”, “diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước”, “vót
chông xiên thây giặc Mỹ” v.v..
Rõ
ràng là người cộng sản Việt không có ý định muốn hòa giải với Mỹ. Ở chiều ngược
lại, người Mỹ thực lòng muốn hòa giải với Việt Nam.
Theo
cựu Đại sứ Ted Osius, đăng trên RFA năm 2022, việc Mỹ thiết lập lại bang giao với
Việt Nam “vì lợi ích của Mỹ”: “Ở thời điểm khởi đầu, khi nước Mỹ đưa ra quyết
định bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, chúng tôi cho rằng ý tưởng hòa giải
với Việt Nam sẽ tốt cho nước Mỹ. Đó là lợi ích của nước Mỹ, bởi vì sẽ rất tốt
cho Mỹ khi hàn gắn vết thương chiến tranh, khi có thể mang về nhà càng nhiều
người thiệt mạng và mất tích trong chiến tranh càng tốt, và về cơ bản là để vượt
qua một giai đoạn khó khăn trong lịch sử Hoa Kỳ“.
Thượng
nghị sĩ John McCain: tạo được mối quan hệ tốt đẹp với một quốc gia ở vị trí chiến
lược như Việt Nam cũng là lợi ích của Hoa Kỳ, và mối quan hệ đó là có thể phát
triển được.
Nhưng
quan hệ với Mỹ cũng là lợi ích của Việt Nam: nhờ quan hệ với Mỹ mà kinh tế Việt
Nam phất lên nhanh chóng. Việt Nam xuất sang Mỹ trên trăm tỉ đôla, trong đó cán
cân nghiêng về phía Việt Nam đến trên 80 tỉ đôla.
Mỹ
cũng đã viện trợ cho Việt Nam nhiều mặt, từ kinh tế, văn hóa cho đến an ninh quốc
phòng (qua những vụ tuần tra khu vực Biển Đông). Hai bên đã nâng cấp “đối tác
chiến lược toàn diện”.
Theo
tôi, ông Trump đã nói đúng: Việt Nam và Trung Quốc đang lên âm mưu để “chơi” Mỹ.
Không
chỉ về kinh tế, kiểu hàng Trung Quốc chuyền qua Việt Nam để tuồn qua Mỹ. Trung
Quốc đang sử dụng Việt Nam, Lào và Campuchia như là những mũi nhọn xung kích để
phá vỡ mọi ưu điểm chiến lược của Mỹ đã có từ sai Thế chiến II đến nay. Việt
Nam thành viên sáng kiến “Vành đai con đường” của Trung Quốc. Việt Nam cam kết
cùng với Trung Quốc “xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai”. Việt Nam gắn liền
vào Trung Quốc với dự án “hai hành lang một vành đai”.
Người
Mỹ họ không đui mù để thấy rằng CSVN đang “chơi” Mỹ trên nhiều mặt. Việt Nam
luôn đóng mọi cánh cửa đối với Mỹ. Họ vịn vào các lý do vớ vẩn (kiểu bà Tôn Nữ
Thị Ninh) rằng “do sự chống đối của lớp người Việt phản động hải ngoại mà việc
hòa giải với Mỹ bị cản trở”…
Theo
tôi, TT Trump đang "xào bài" lại. Mỹ đang "gầy sòng chiến lược"
mới. VN sẽ không là cái gì cả trong mắt người Mỹ. Và CSVN vẫn đang lên gân
"sòng phẳng thôi, đ. mẹ tụi bây, sợ đéo gì!!"
No comments:
Post a Comment