4 tổ chức
quốc tế thúc Việt Nam trả tự do cho Phạm Đoan Trang
Người Việt
27,
2025 : 1:32 PM
https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/bon-to-chuc-quoc-te-thuc-csvn-tra-tu-do-cho-pham-doan-trang/
PARIS,
Pháp (NV) – Bốn tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế
thúc giục nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang, một nhà báo
độc lập đang bị giam cầm với bản án chín năm tù.
Lời
kêu gọi được đưa ra nhân ngày sinh nhật của bà Phạm Đoan Trang, 25 Tháng Năm,
1978 tại Hà Nội. Bà bị công an bắt hồi Tháng Mười, 2020 ở Sài Gòn rồi đến cuối
năm 2021 mới kết án tù trong một phiên xử bị các nước tự do dân chủ và cả Ủy
Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc lên án.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/VN-Doi-tra-tu-do-Pham-Doan-Trang-1-1536x1106.jpg
Bà
Phạm Đoan Trang bị y án chín năm tù trong phiên xử phúc thẩm ở Hà Nội ngày 25
Tháng Tám, 2022. (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam)
Bốn
tổ chức quốc tế gồm Phóng
Viên Không Biên Giới (Reporters Sans Frontieres – RSF), Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo
(Committee to Protect Journalists – CPJ), Hội Văn Bút Hoa Kỳ (PEN America) và
Sáng Kiến Pháp Lý Việt Nam (Legal Initiatives for Vietnam – LIV), phổ biến chung một bản
tuyên bố đòi hỏi nhà cầm quyền “trả tự do vô điều kiện ngay lập tức” cho bà Phạm
Đoan Trang. Đồng thời họ nhấn mạnh, bà Trang phải được bảo đảm tiếp cận các dịch
vụ săn sóc y tế đầy đủ và độc lập vì sức khỏe của bà ngày càng tồi tệ hơn ở
trong nhà tù từ năm năm qua.
“Xuyên
qua các bài báo nghiêm chỉnh và với sự can đảm khác thường, Phạm Đoan Trang là
biểu tượng của cuộc đấu tranh giành tự do báo chí và quyền được thông tin ở Việt
Nam. Sự đàn áp mà bà đang chịu đựng là không thể chấp nhận và đòi hỏi hành động
khẩn cấp. Cộng đồng quốc tế phải áp lực Hà Nội trả tự do cho nhà báo, đồng thời
đòi hỏi rằng, ít nhất, bà phải được săn sóc sức khỏe đầy đủ,” bà Aleksandra
Bielakowska, giám đốc vận động Á Châu-Thái Bình Dương của RSF, viết trong bản
tuyên bố.
Bà
Phạm Đoan Trang là một nhà báo độc lập, một blogger nổi tiếng qua các bài viết
sắc sảo về các vấn đề thời sự xã hội tại Việt Nam. Những gì bà phơi bày là mặt
trái của một nước Việt Nam bị chế độ độc tài và tham nhũng cai trị, đầy dẫy những
bất công, ngược đạo lý.
Trước
khi bị bắt, bà Phạm Đoan Trang là đồng sáng lập viên báo mạng Luật Khoa tạp
chí. Bà từng được tổ chức RSF tặng giải thưởng “Tự Do Báo Chí” năm 2019.
Ba
năm trước, bà từng được Bộ Ngoại Giao Mỹ vinh danh là một trong những phụ nữ
can đảm trên thế giới khi dấn thân đấu tranh cho quyền làm người và quyền tự do
thông tin, báo chí, bất chấp nguy hiểm, tù tội.
“Bà
Trang không những là một nhà báo có biệt tài và là một nhà tranh đấu cho dân chủ
can đảm, trên hết, bà là người có tâm hồn nhân ái và lương thiện. Người ta cần
có sức mạnh vô song để giữ vững được lòng nhân ái và sự lương thiện ở trong một
thế giới mà cả hai thứ đó đều bị trừng phạt.. Đôi khi, kẻ còn sống sót sau khi
ra khỏi tù mới chứng tỏ được cho mọi người thấy những giá trị đó không bị lay
chuyển thế nào,” lời ông Trịnh Hữu Long, đồng sáng lập Luật Khoa tạp chí với bà
Phạm Đoan Trang, được RSF dẫn lại lời phát biểu.
Sau
khi có án, bà Trang bị đưa vào giam tại nhà tù Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cách xa
nhà gần 2,000 km để gây khó khăn tốn kém cho việc tiếp tế, thăm gặp của người mẹ
đã 81 tuổi. Trước khi bị tù, bà Trang từng bị công an Việt Nam hành hung dã man
rất nhiều lần, kể cả dùng gậy sắt đánh vào đầu gối, mắt cá chân gây thương tích
trầm trọng.
Khi
bị giam trong tù thì bà lại bị các hậu chứng từ đại dịch COVID-19 làm sức khỏe
của bà thêm tồi tệ trong khi không được nhà giam săn sóc y tế. Tù chính trị thường
xuyên bị phân biệt đối xử. Bị từ chối săn sóc y tế, biệt giam trong căn phòng
nhỏ không có ánh sáng, cùm chân là các trò mà tù chính trị luôn luôn đối diện.
Cách phản ứng duy nhất họ có thể làm được là tuyệt thực.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/VN-Doi-tra-tu-do-Pham-Doan-Trang-2-1536x1152.jpg
Bà
Bùi Thị Thiện Căn (trái), mẹ của nhà báo-blogger Phạm Đoan Trang, bên con gái.
Từ sau Tết 2018, bà không còn cơ hội sớm hôm hủ hỉ cùng con gái. (Hình: Bùi Thị
Thiện Căn/Người Việt)
Tổ
chức RSF cũng biết rằng tù nhân Đỗ Công Đương, chết trong tù ở 58 tuổi, chỉ vì
bệnh mà không được chữa trị hồi Tháng Tám, 2022.
Cùng
với việc bốn tổ chức quốc tế thúc đẩy việc đòi hỏi nhà cầm quyền trả tự do cho
bà Phạm Đoan Trang, RSF cũng kêu gọi cộng đồng người Việt khắp nơi cùng nhau ký
các thỉnh nguyện thư đòi Việt Nam trả tự do cho bà.
Trong
bảng xếp hạng về tự do báo chí thế giới năm 2025, Việt Nam thứ 173 trên tổng số
180 nước được RSF khảo sát. Những nước cuối bảng về tự do báo chí đều là những
nước độc tài Cộng Sản, quân phiệt hay tôn giáo cuồng tín như Việt Nam, Trung Quốc,
Bắc Hàn, Iran, Myanmar.
Ngày
6 Tháng Năm vừa qua, các tổ chức trên đã gửi cho ông Marco Rubio, ngoại trưởng
Mỹ, một thư chung kêu gọi ông vận động trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang nhân
“Ngày Nhân Quyền Việt Nam.”
Ngày
Nhân Quyền Việt Nam được Quốc Hội Hoa Kỳ tổ chức hằng năm để nhắc nhở mọi người
là tình trạng nhân quyền tại Việt Nam vô cùng tồi tệ trong chế độ độc tài đảng
trị Cộng Sản. Nơi đây, Hiến Pháp tuy công nhận công dân có đủ mọi thứ quyền căn
bản nhưng chỉ có trên giấy. (NTB) [qd]
No comments:
Post a Comment