Friday, May 2, 2025

THÀNH PHỐ WESTMINSTER 'TƯỞNG NIỆM 50 NĂM THÁNG TƯ ĐEN' (Lâm Hoài Thạch / Người Việt)

 



Thành phố Westminster ‘Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

May 1, 2025 : 8:02 PM

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/thanh-pho-westminster-tuong-niem-50-nam-thang-tu-den/#google_vignette

 

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo quan khách, các cựu quân nhân Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại chiến trường Việt Nam, các cựu chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) và đồng hương đến dự buổi “Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen” do thành phố Westminster tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, vào sáng Thứ Tư, 30 Tháng Tư.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/DP-Westminster-50-nam-1-1536x1177.jpg

Nghi thức khai mạc “Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen” do thành phố Westminster tổ chức hôm 30 Tháng Tư. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Nghi thức khai mạc với bốn lá cờ Mỹ, California, VNCH, và Westminster. Đặc biệt với hai đại kỳ Hoa Kỳ và VNCH, do Việt Youth Foundation, Hậu Duệ Vì Dân, nhóm Hậu Duệ QLVNCH, Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Nam California, Vietnamese National Military Academy, Southern California Chapter, và Westminster Police Department Honor Guard, đồng trang trọng thực hiện nghi thức rước quốc kỳ Hoa Kỳ và VNCH.

 

Bắt đầu chương trình là phần cầu nguyện của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, và ông John Labelle, tuyên úy Sở Cảnh Sát Westminster, cùng thực hiện.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/DP-Westminster-50-nam-2-1536x902.jpg

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ dâng lời cầu nguyện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Cao Đài Giáo), đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, nói: “Biến cố 30 Tháng Tư, 1975 đã khiến hàng triệu Quân Dân Cán Chính VNCH bị vào các trại tù cải tạo, và hàng chục ngàn người bị chết trong ngục tù Cộng Sản. Cùng lúc này, hàng triệu người Việt phải bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn người phải vùi thây dưới lòng đại dương.”

 

Ông dâng lời cầu nguyện: “Nhân kỷ niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, xin hiệp tâm cùng quý lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý tín hữu cùng đồng hương hướng về quê hương Việt Nam, và cùng đồng bào trong nước hiệp thông cùng Đức Quốc Tổ Hùng Vương, các vị tiên đế, hương linh các anh hùng liệt nữ và hồn thiêng sông núi, đồng dâng lời cầu nguyện. Xin các đấng thiêng liêng ban ân lành cho đất nước và dân tộc Việt Nam sớm phục hưng lại những gì đã bị đổ vỡ và bị đánh mất.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/DP-Westminster-50-nam-3-1536x1054.jpg

Lễ đặt vòng hoa cho các chiến sĩ trận vong. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Trong diễn văn khai mạc, Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn phát biểu: “30 Tháng Tư năm nay, đánh dấu 50 năm ngày Miền Nam Việt Nam rơi vào sự cai trị của Cộng Sản Bắc Việt. 30 Tháng Tư, 1975 là sự khởi đầu hành trình đầy nguy hiểm của nhiều người tị nạn bỏ nước ra đi. Tại hải ngoại, thành phố Westminster đã trở thành nơi sinh sống của nhiều người, nhiều gia đình người Việt ly hương, và được xem là trung tâm của Little Saigon.”

 

“Trong năm thập niên qua, cộng đồng người Việt tại nơi đây đã chứng kiến sự phát triển về kinh tế, xã hội và chính trị, do sự đóng góp rất nhiều của người Việt đang sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ. Song song đó, nhiều người Mỹ gốc Việt đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, với sự kiên trì học hỏi và khả năng phục hồi của họ. Năm mươi năm qua, cùng với người dân bản xứ, chúng ta đã xây dựng nhiều mái ấm gia đình và hình thành nên bản sắc người Mỹ gốc Việt. Chính phủ Hoa Kỳ đã dang rộng vòng tay với sự đồng cảm vị tha, nên chúng ta phải biết ơn họ,” vị thị trưởng nói thêm.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/DP-Westminster-50-nam-4-1536x866.jpg

Các em học sinh của Học Viện Ngôn Ngữ DeMille (trước đây là trường tiểu học DeMille) ở Midway City, thuộc Học Khu Westminster, hợp ca bài “Việt Nam, Việt Nam” qua song ngữ Anh-Việt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Nhiều dân cử địa phương cũng có mặt và phát biểu cảm tưởng về ngày lịch sử này của cộng đồng Việt Nam như Giám Sát Viên Janet Nguyễn của Orange County; Phó Thị Trưởng Carlos Manzo và ba nghị viên Amy Phan West, NamQuan Nguyễn, và Mark Nguyễn của Westminster; Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn của Orange County; Thị Trưởng Ted Bùi của Fountain Valley; Thị Trưởng Stephanie Klopfenstein và ba nghị viên Phillip Nguyễn, Cindy Ngọc Trần, và Ariana Arestegui của Garden Grove; Phó Thị Trưởng James Mai của Irvine; Nghị Viên Thái Việt Phan của Santa Ana; Phó Chủ Tịch Khanh Nguyễn và hai ủy viên Frances Thế-Thủy Nguyễn và David Johnson của Học Khu Westminster; và Ủy Viên Andrew Nguyễn của Đặc Khu Vệ Sinh Midway Sanitary District.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/DP-Westminster-50-nam-5-1536x830.jpg

Đông đảo cư dân tại buổi tưởng niệm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Trong số đồng hương đến dự, ông Nguyễn Phục Hưng, cựu chiến sĩ QLVNCH, thành viên Phục Hưng Club, nói: “Hằng năm, cứ mỗi lần gần đến những ngày cuối Tháng Tư, trong lòng của tôi đều cảm thấy không yên bình, mặc dù thời gian đã qua 50 năm. Nhưng những hình ảnh chiến đấu đầy gian khổ của các chiến sĩ VNCH, sự hy sinh của đồng đội chúng tôi, và sự bỏ nước ra đi của hàng triệu đồng bào, cho đến bây giờ, lúc nào cũng nằm trong tâm trí của tôi. Là một cựu chiến sĩ VNCH, tôi cảm thấy rằng, chúng tôi chưa đã làm tròn nhiệm vụ của người lính trong tuổi xế chiều. Vì thế, ước mong sau cùng là, làm sao cho những thế hệ tiếp nối hiểu biết được sự hy sinh của những ông cha họ, và tại sao chúng ta phải bỏ nước ra đi.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/DP-Westminster-50-nam-6-1536x920.jpg

Các ban văn nghệ hợp ca bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Trong số giới trẻ Việt Nam đến dự, anh Billy Lê, nhân viên tiếp cận cộng đồng Việt Nam của Chánh Lục Sự Orange County Hugh Nguyễn, nói: “Chúng tôi là những người trẻ Việt Nam sống tại hải ngoại lúc nào cùng biết ơn những cựu chiến sĩ VNCH, và các cựu chiến binh Hoa Kỳ. Họ đã vì sự an bình của lãnh thổ miền Nam Việt Nam trước 1975 nên có rất nhiều người đã chết trong chiến tranh Việt Nam. Sau 50 năm trên xứ người, chúng tôi cũng được sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ đã cho gia đình chúng tôi có được cuộc sống như bây giờ, nên lúc nào chúng tôi cũng biết ơn họ.”

 

Buổi tổ chức có lễ đặt vòng hoa và chương trình văn nghệ, với sự đóng góp của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, nhóm Phục Hưng Club, Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên và Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, và còn nhiều nhóm khác. (Lâm Hoài Thạch) [qd]

 

 

 

 


No comments: