MACRON
CẢNH BÁO SINH VIÊN VIỆT NAM VỀ CÁC SIÊU CƯỜNG 'BỐC ĐỒNG' TRONG CHUYẾN CÔNG DU
ĐÔNG NAM Á
19 ·
Tổng thống
Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Ba đã cảnh báo sinh viên tại Đại học Khoa học và
Công nghệ Hà Nội rằng: “theo sự thúc đẩy của một siêu cường, mọi thứ đều có thể
thay đổi” trong chuyến công du Đông Nam Á của ông. Ông kêu gọi họ chấp nhận
“con đường thứ ba” giữa Mỹ và Trung Quốc, trước khi giới thiệu Pháp là một giải
pháp thay thế đáng tin cậy.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224401755585123&set=pcb.10224401756665150
.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10224401755465120&set=pcb.10224401756665150
.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10224401755665125&set=pcb.10224401756665150
.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224401756345142&set=pcb.10224401756665150
27
tháng Năm 2025
Giữa
những lời chỉ trích về thuế quan thương mại của Donald Trump đối với Mỹ và sự
chỉ trích về thái độ quyết đoán của Bắc Kinh ở Biển Đông, Tổng thống Pháp
Emmanuel Macron đã cảnh báo sinh viên Việt Nam hôm thứ Ba rằng “theo sự thúc đẩy
của một siêu cường, mọi thứ đều có thể thay đổi”.
Macron
đã có mặt tại Việt Nam trong chuyến công du Đông Nam Á kéo dài sáu ngày, trong
nỗ lực đưa ra đề xuất về “con đường thứ ba” giữa Mỹ và Trung Quốc cho một khu vực
đang vướng vào cuộc đối đầu giữa hai nước.
Vào
thứ Ba, ông rời Hà Nội đến Indonesia, điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến đi
của ông, bao gồm cả Singapore.
Trước
đó, ông đã có buổi nói chuyện với khoảng 150 sinh viên tại Đại học Khoa học và
Công nghệ Hà Nội, những người lắng nghe thông qua tai nghe phiên dịch.
“Xung
đột giữa Trung Quốc và Mỹ là một thực tế địa chính trị gây ra nguy cơ xảy ra một
cuộc xung đột lớn hơn nhiều ở khu vực quan trọng này”, ông nói với họ.
Ông
cho biết Trung Quốc nên nhớ rằng “tự do hàng hải, tự do hàng hải là quan trọng
đối với Biển Đông”, đồng thời nói thêm rằng những gì đang diễn ra ở đó “khiến mọi
người lo ngại”.
Macron
nhanh chóng chuyển sang chỉ trích Mỹ, quốc gia mà ông mô tả là “áp dụng thuế
quan tùy theo vị trí chiếc giường mà ông nằm”, trước khi đưa ra lựa chọn thay
thế đáng tin cậy là Pháp.
Bài
phát biểu của ông được đưa ra một ngày sau khi ông đến thăm Đài Tưởng niệm chiến
tranh tại Hà Nội, nơi tưởng niệm những người đã chiến đấu chống lại sự chiếm
đóng của thực dân Pháp, cuộc chiến đã kết thúc vào năm 1954 sau cuộc nổi dậy đẫm
máu của lực lượng giành độc lập của Việt Nam.
Việt
Nam đã thận trọng trong việc duy trì sự cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ.
Nước
này chia sẻ mối lo ngại về sự quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh trên tuyến
đường thủy đang tranh chấp, nhưng lại có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với quốc
gia láng giềng khổng lồ.
Việt
Nam, quốc gia cộng sản, cũng bị Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp mức thuế
quan lên tới 46% như một phần trong chiến dịch thương mại toàn cầu của ông.
Macron
nói với các sinh viên rằng “chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” của Pháp
có thể mang lại “con đường tự do” và “chủ quyền”.
Hơn
100 sinh viên khác không thể vào hội trường trường đại học nơi ông phát biểu đã
theo dõi qua liên kết video từ một phòng bên cạnh, thường vỗ tay khi ông phát
biểu.
Một
số người có vẻ bị thuyết phục, nhìn thấy cơ hội ở Pháp để tránh tình trạng hỗn
loạn mà nhiều sinh viên quốc tế tại Mỹ đang phải chịu đựng sau khi Trump cố gắng
ngăn chặn Đại học Harvard tuyển sinh người nước ngoài.
“Do
bối cảnh tại Mỹ, nơi vấn đề thị thực đối với sinh viên quốc tế khá rủi ro, tôi
sẽ ưu tiên du học tại Pháp vì nơi đó ổn định hơn”, Nguyễn Quang Bách, 21 tuổi,
chia sẻ với AFP.
Nguyễn
Thị Thùy Linh, 21 tuổi, người trò chuyện với Macron trước bài phát biểu, gọi tổng
thống là “thân thiện và dễ gần”.
Trong
bài phát biểu, Macron cũng kêu gọi các sinh viên, một số ít người nói tiếng
Pháp, không nên rơi vào “thế giới của những kẻ ngốc” đang thịnh hành trên mạng
xã hội, nơi mọi người thoải mái chỉ trích bằng những tin nhắn ngắn “những người
mà bạn không hiểu suy nghĩ của họ”.
“Tôi
không tin rằng tất cả các từ đều có giá trị như nhau. Tôi nghĩ rằng có những
người biết (mọi thứ) và những người biết ít hơn”, ông nói.
(FRANCE
24 với AFP)
No comments:
Post a Comment