Monday, May 12, 2025

TÂN PHÚ – ĐỒNG NAI : VẪN CÂU CHUYỆN LUẬT PHÁP và ĐẤT ĐAI (Thái Hạo / Bauxite Việt Nam)

 



 

Tân Phú – Đồng Nai: Vẫn câu chuyện luật pháp và đất đai

Thái Hạo   |  Bauxite Việt Nam

Posted on 12/05/2025 by Boxit VN

https://boxitvn.online/?p=93741

 

Một đất nước chỉ có thể “thay da đổi thịt”, hay nói cách khác là “vươn mình”, khi nó có một nền tảng pháp luật nghiêm minh mà ở đó các cơ quan bảo vệ pháp luật phải được giám sát chặt chẽ để nó không biến luật pháp trở thành một thứ công cụ nhằm tư lợi /và gieo rắc bất công. 

 

Trong những góc nhìn nhất định, sự công bằng còn quan trọng hơn cả “phát triển kinh tế”, vì chỉ có nó mới bảo đảm cho mọi giá trị tốt đẹp được khai sinh và lớn lên, trong đó có tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức văn hóa, lòng tuân giữ đạo đức, niềm tin và lòng thương yêu của con người dành cho nhau…

 

                                                    *****

 

Cách đây hơn 1 tuần tôi đã đăng bài “Rường cột quốc gia” nói về những bất ổn trong thi hành pháp luật của các cơ quan chấp pháp địa phương, trong đó nêu câu chuyện của gia đình ông chú tôi ở xã Nam Cát Tiên – Tân Phú – Đồng Nai, về việc ông khởi kiện gia đình người hàng xóm vì hành vi lấn chiếm đất đai, nhưng đã hơn 6 tháng trôi qua mà tòa án huyện vẫn “án binh bất động”, không giải quyết, cũng không có bất kỳ thông báo nào cho người dân về lý do của sự im lặng ấy. 

 

Xin xem ở đây: https://www.facebook.com/thai.hao.531046/posts/1069872725019746

 

Ngày hôm qua, tức là gần 6 tháng rưỡi kể từ ngày nộp án phí và sau khi tôi phản ánh lên truyền thông, theo thông tin từ con trai ông chú, có một người gọi điện thoại xưng là “Thư ký tòa án huyện Tân Phú”, gọi ông chú tôi ra để “xem bản vẽ”. Ông chú từ chối, với lý do là đã đi lại quá nhiều lần và đã làm tất cả các thủ tục theo yêu cầu và quy định, chỉ có tòa án là chưa chịu làm công việc của họ khi mà thời gian tối đa cho giải quyết vụ việc đã quá tới hơn 2 tháng trời. Lúc này, người xưng là “thư ký tòa án” mới quay ra nói rằng, thế “đã nhận được quyết định đình chỉ vụ án chưa”! 

 

Xin xem chi tiết ở đây:

https://www.facebook.com/sang.minh.31586526/posts/2304504396610143

 

Thật kỳ cục, người dân mất đất và vì tin tưởng và tuân thủ pháp luật nên đã tìm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền là tòa án, nhưng tòa sau khi quá thời hạn xử lý và dân liên tục thúc dục thì mới cho người xuống đo đạc bằng một cách rất kỳ dị như tôi đã nêu trong bài viết ở trên, rồi sau đó không làm gì nữa cho đến nay.

 

Tôi không hiểu tòa án huyện Tân Phú đang làm việc theo quy định nào của pháp luật mà hơn 6 tháng trôi qua không giải quyết vụ kiện, cũng không hề thông báo gì cho nguyên đơn, đến khi người dân lên tiếng thì “làm việc” bằng cách yêu cầu đến tòa để xem bản vẽ gì đó, và sau đó thì nói “đình chỉ” chỉ vì họ phản ứng với yêu cầu vô lý ấy. Kỳ quặc hơn nữa, tòa lại làm việc bằng cách gọi điện thoại và nói miệng, không hề có bất cứ văn bản giấy tờ gì.

 

Qua báo chí và nhiều chia sẻ, tôi biết rằng có rất nhiều vụ kiện cáo đã rơi vào tình trạng như trên, tức là “im lặng là vàng”, bất chấp quy định của pháp luật, hành người dân cho đến rã rời, và đến khi họ buộc phải chạy chọt hoặc bỏ cuộc. Trường hợp ông chú tôi chỉ là một ví dụ trong cái “bể khổ” này. Có những trường hợp đã diễn ra theo một cách khác, đau đớn và tang thương, mà vụ việc ở Vĩnh Long là một ví dụ nhãn tiền, đang gây bàng hoàng cho cả xã hội.

 

Một lần nữa tôi muốn nhắc lại rằng, một đất nước chỉ có thể “thay da đổi thịt”, hay nói cách khác là “vươn mình”, khi nó có một nền tảng pháp luật nghiêm minh mà ở đó các cơ quan bảo vệ pháp luật phải được giám sát chặt chẽ để nó không biến luật pháp trở thành một thứ công cụ nhằm tư lợi /và gieo rắc bất công. 

 

Trong những góc nhìn nhất định, sự công bằng còn quan trọng hơn cả “phát triển kinh tế”, vì chỉ có nó mới bảo đảm cho mọi giá trị tốt đẹp được khai sinh và lớn lên, trong đó có tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức văn hóa, lòng tuân giữ đạo đức, niềm tin và lòng thương yêu của con người dành cho nhau… Và chỉ có nó mới đảm bảo cho kinh tế phát triển một cách bền vững, đưa tới hạnh phúc cho xã hội.

 

Với tinh thần ấy, chính quyền Đồng Nai và chính quyền huyện Tân Phú cần thực hiện trách nhiệm của mình trong vai trò bảo vệ pháp luật, tức bảo vệ các giá trị căn bản cho xã hội. Phải yêu cầu Tòa án Nhân dân huyện Tân Phú tiến hành giải quyết vụ kiện nêu trên, đồng thời rà soát lại để chỉ ra các tồn tại mà không chỉ dừng lại ở vụ việc đơn lẻ này, xử lý những cá nhân và cơ quan vi phạm pháp luật, từ đó lập lại sự tôn nghiêm của luật pháp. 

 

Chỉ cần thông qua báo chí thôi, ai cũng có thể biết được rằng đây không phải trường hợp cá biệt. Nó diễn ra khắp nơi, và vì thế, nhỏ mà không hề nhỏ, nó đang làm mất niền tin của người dân vào tòa án và chính quyền nói chung, gây ra các vấn đề xã hội vô cùng phức tạp và nhức nhối, trực tiếp và gián tiếp kìm hãm sự phát triển của đất nước. Vụ “đi tìm công lý cho con” bằng cách nổ súng ở Vĩnh Long không nên được xem như điểm kết thúc, nó phải được coi là tiếng chuông khởi đầu cho một cuộc cải cách sâu rộng trong lĩnh vực hành pháp và tư pháp của đất nước.

 

T.H.

Tác giả gửi BVN

 

 

 

 


No comments: