MỘT
NGÀY KHÔNG THỂ NÀO QUÊN VÀ MỘT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN KHÔNG THỂ NÀO MUỐN NHỚ
Đồng
bào đã từng chen chúc, thức khuya, dậy sớm, mặc chiếc áo cờ đỏ, háo hức, tự hào
đón xem diễu binh ngày 30/04, rồi thốt lên "Một ngày không thể nào
quên", thì đừng than thở sao giá điện lại tăng?
Vì
cuộc vui ấy có miễn phí đâu? Đủ thứ tiền cho cuộc vui ấy: Đài thọ tiền vé máy
bay, ăn ở khách sạn, bồi dưỡng, quà cáp cho cả hàng mấy trăm binh sĩ Trung Cộng,
Lào, Cam. Quốc khách được mời. Cũng chi phí cho vài trăm quan chức trung ương,
các tỉnh về dự. Chi phí cho máy bay tiêm kích, trực thăng các loại tập dượt, biểu
diễn. Pháo bông. Dàn flycam thuê từ Trung Cộng. Trang phục nghi lễ cho mấy
nghìn người. Truyền thông.
Rồi
phết, phẩy, lại quả cho quan chức tổ chức sự kiện.
Dẫu
sao đồng bào cũng chỉ trả góp tiền vé đến... hết đời thôi mà!
Trong
cơn choáng váng vì giá điện tăng, hay là thử hát "Như có bác Hù trong ngày
vui đại thắng. . . " xem có nhẹ nhàng hơn khi thấy với cái hóa đơn tiền điện
mới?
Chỉ
oan uổng cho những đồng bào không thấy háo hức, không thấy tự hào và chọn ở nhà
vì phẩm giá của chính mình mà nay vẫn phải trả giá cho cuộc vui của người khác
một cách bất công.
.
No comments:
Post a Comment