Tuesday, May 6, 2025

27 MẠNG NGƯỜI/1KM : NGA CHỊU TỔN THẤT KỶ LỤC Ở UKRAINE TRONG NĂM 2024 (Olga Ivshina | BBC News)

 



27 mạng người/km: Nga chịu tổn thất kỷ lục ở Ukraine trong năm 2024

Olga Ivshina

Phóng viên đặc biệt của BBC News Tiếng Nga

5 tháng 5 2025, 12:51 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ckgxmx801nxo

 

2024 là năm đẫm máu nhất đối với quân đội Nga kể từ khi cuộc chiến toàn diện ở Ukraine bắt đầu: ít nhất 45.287 người đã thiệt mạng.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/0e0c/live/08dda120-296a-11f0-8c66-ebf25fc2cfef.png.webp

Lính nghĩa vụ Nga được huấn luyện chiến đấu trong năm đầu tiên của cuộc chiến tranh toàn diện

 

Con số này cao hơn gần ba lần so với năm đầu tiên của cuộc xâm lược và vượt xa đáng kể so với tổn thất của năm 2023, thời điểm diễn ra trận chiến dài và đẫm máu nhất tại Bakhmut.

 

Vào đầu cuộc chiến, số binh lính tử trận tăng theo từng đợt trong các trận chiến giành các địa điểm quan trọng, nhưng năm 2024 chứng kiến số người thiệt mạng tăng theo từng tháng khi chiến tuyến từ từ tiến về phía trước, cho phép chúng tôi xác định rằng Nga đã mất ít nhất 27 mạng người cho mỗi kilomet lãnh thổ Ukraine mà họ chiếm được.

 

BBC News Tiếng Nga, hợp tác với hãng truyền thông độc lập Mediazona và một nhóm tình nguyện viên, đã xử lý dữ liệu nguồn mở từ các nghĩa trang, đài tưởng niệm quân sự và cáo phó ở Nga.

 

Cho đến nay, chúng tôi đã xác định được danh tính của 106.745 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

 

Con số thực tế rõ ràng cao hơn nhiều. Các chuyên gia quân sự ước tính con số của chúng tôi có thể chỉ chiếm từ 45% đến 65% tổng số người chết, nghĩa là từ 164.223 đến 237.211 người đã thiệt mạng.

 

·        Hàng chục ngàn người chiến đấu cho Nga đang chết mà không ai hay

·        23 tháng 2 năm 2025

·        Lính Nga đào ngũ: Cái giá phải trả khi chạy trốn cuộc chiến của Putin

·        19 tháng 11 năm 2024

·        Hơn 50.000 lính Nga thiệt mạng trong ‘cối xay thịt’

·        18 tháng 4 năm 2024

 

Trong số những binh sĩ thương vong có Aldar Bairov, Igor Babych và Okhunjon Rustamov, những người lính thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới số 36. Họ thiệt mạng khi bốn tên lửa HIMARS tầm xa của Ukraine tấn công một bãi huấn luyện gần thành phố Volnovakha ở vùng Donetsk bị chiếm đóng.

 

Họ đã được lệnh xếp hàng để tham dự lễ trao huy chương. 65 quân nhân đã thiệt mạng, bao gồm cả chỉ huy của họ là Đại tá Musaev. Hàng chục người khác bị thương.

 

Bairov, 22 tuổi, đến từ Buryatia ở miền đông Siberia, từng theo học chuyên ngành kiểm nghiệm an toàn thực phẩm nhưng bị gọi nhập ngũ bắt buộc, sau đó ký hợp đồng trở thành quân nhân chuyên nghiệp.

 

Vào tháng 2/2022, anh được điều ra chiến đấu ở Ukraine và tham gia trận chiến giành thị trấn Borodyanka trong cuộc tiến quân của lữ đoàn về phía Kyiv vào tháng 3/2022. Thị trấn này sau đó gần như bị phá hủy hoàn toàn. Các nguồn tin của Ukraine cho biết binh lính Nga đã tham gia vào vụ hành quyết dân thường.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/ef1e/live/2f5aaff0-296a-11f0-b26b-ab62c890638b.png.webp

Aldar Bairov, Okhunjon Rustamov và Igor Babych (từ trái sang) đều thiệt mạng trong một cuộc không kích vào ngày 20/2/2024

 

Okhunjon Rustamov, 31 tuổi, đến từ Chita ở Siberia, từng làm thợ hàn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong lực lượng đặc nhiệm. Anh bị huy động trong đợt động viên một phần vào tháng 10/2022.

 

Không giống như Rustamov, Igor Babych, 32 tuổi, đã tình nguyện ra trận. Anh từng làm công việc hỗ trợ vật lý trị liệu cho những người lớn và trẻ em bị bại não, cho đến tháng 4/2023.

 

Theo dữ liệu của chúng tôi, tổng cộng có 201 lính Nga đã tử trận vào ngày hôm đó.

 

Vài giờ sau cuộc tấn công vào bãi huấn luyện, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi đó là Sergei Shoigu đã gặp Tổng thống Vladimir Putin để báo cáo về "thành công quân sự" từ tiền tuyến.

 

Không có bất kỳ đề cập nào đến cuộc tấn công vào bãi huấn luyện, cũng không có dòng nào trong báo cáo hàng ngày của Bộ Quốc phòng Nga.

 

Một người họ hàng của Okhunjon Rustamov cho biết bà đã chôn cất ba người thân trong gia đình kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. "Vào tháng 12/2022, chồng tôi mất. Vào ngày 10/2/2024, cha đỡ đầu của tôi qua đời. Và vào ngày 20/2/2024 là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Hết đám tang này đến đám tang khác".

 

XEM TIẾP >>>>>   

 





No comments: