VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 13/7/2025
VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 13/7/2025
1.
Putler đang rất tức giận. Mọi diễn biến đang không hề như hắn tính toán. Theo kế
hoạch, Chiến dịch xuân hè đến đầu – giữa tháng Bảy này đã phải có kết quả tốt
và đến lúc đóng nó lại để tổng kết thắng lợi được rồi. Ấy thế mà chuyện không
như vậy mà nó giống như tôi hình dung hồi cuối tháng Tư, đầu tháng Năm: Chiến dịch
này sẽ thành pháo xịt, chỉ là chưa chính thức thôi chứ đà thất bại đã được nhìn
thấy rõ. Cách đây chục hôm nghe tin chúng chuyển mấy chục xe cam-nhông (camion)
chở lính từ Zaporizhia về Sumy, đã có mùi thất bại rồi. Và đến hôm qua nghe tin
Putler kêu gọi thằng cháu Ủn đưa 3 vạn quân sang giúp, nghĩ bụng: thôi xong
phim. Sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Bù
lại, hắn định tập trung đánh mạnh bằng Shahed để (1) chứng tỏ với thế giới, đặc
biệt là với Trump rằng hắn đang thắng thế trên không và (2) với sự giúp đỡ của
Trump trong việc cắt các gói vũ khí đang được chuyển đến Ukraine (đã ở Ba Lan rồi
chứ!), hắn sẽ tiến hành đánh đòn quyết định. Tôi đã báo cáo quý bạn đọc rồi: hắn
yêu cầu Bộ Sân khấu và Trình diễn Ng@, cụ thể là hai thằng: thượng tướng Sergey
Kobylash (phó tư lệnh không quân) và chịu trách nhiệm trực tiếp là thằng thượng
tướng Viktor Afzalov, tư lệnh Hàng không vũ trụ Ng@, lên phương án cho một kế
hoạch không kích bằng không quân chiến lược để ném bom rải thảm các thành phố của
Ukraine. Cần chú ý đặc biệt đến thằng Sergey Kobylash vì trước đây hắn là tư lệnh
Lực lượng Không quân tầm xa của Ng@, sẽ là lực lượng chính để thi hành chiến dịch.
Dự
kiến chiến dịch sẽ được tiến hành từ khoảng giữa đến cuối tháng Sáu nhưng do
chúng đánh giá lực lượng Phòng không của Ukraine chưa bị bào mòn đủ, năng lực
còn đủ để bắn hạ số lượng lớn máy bay ném bom Ng@, nên chiến dịch sẽ được lùi lại
khoảng 1 tháng để tích đủ lượng Shahed, chúng sẽ đốt phá các thành phố Ukraine
dữ dội nhất rồi mới không kích. Tên lửa hành trình sẽ được dùng để tấn công các
mục tiêu quan trọng, đặc biệt là các giàn phòng không của Ukraine bị chiếu cố đặc
biệt. Theo kế hoạch này, còn có các nhóm tình báo của cả GRU và FSB được tung
vào nội địa của Ukraine tìm cách quan sát vị trí các giàn phòng không, báo tin
về cho trung tâm Chỉ huy Chiến dịch phát lệnh bắn tiêu diệt.
Một
trong những chi tiết của câu chuyện là vụ ám sát đại tá SBU Ivan Voronych ngày
9/7.
Theo
truyền thông công khai, đơn vị của ông này có tham gia Chiến dịch #Chiến_dịch_Spiderweb
và có thể đang lên kế hoạch cho một trận tấn công mới cũng được tiến hành sâu
trong nội địa Ng@. Vụ ám sát chắc chắn là kết quả hoạt động của cơ quan đặc biệt
Ng@ trên lãnh thổ Ukraine, nhưng việc dự đoán rằng nạn nhân có vai trò trong những
vụ tấn công vào nội địa Ng@, chỉ là của cơ quan truyền thông. Nhiệm vụ hàng đầu
của họ là vô hiệu hóa các nhóm gián điệp Ng@ và từ đầu chiến tranh họ đã làm việc
rất tốt.
Trước
hết chúng cho máy bay đi sơ tán, điều này tôi viết rồi. Theo thông tin công
khai trên mạng internet, Ng@ được cho là có hạm đội Tu-95 là 55 chiếc và đã mất
một số nhờ đòn đánh của Chiến dịch Spiderweb. Hiện tại theo một số nguồn tin
cho biết, con số thực có thể bay nhiệm vụ được chỉ khoảng từ 25 đến 30 chiếc vì
chúng đã khá cũ. Tình trạng cụ thể của từng chiếc được giữ bí mật vì chúng liên
quan đến danh tiếng của Ng@ về khả năng răn đe hạt nhân, nhưng các chuyên gia
nước ngoài dự đoán chắc chắn rằng tình trạng “dồn đồ” đang xảy ra với cả Tu-95
lẫn Tu-160.
Theo
các tổ chức quan sát quân sự quốc tế dùng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau theo
dõi các tốp máy bay chiến lược của Ng@ xuất kích làm nhiệm vụ bắn tên lửa hành
trình vào Ukraine, họ phát hiện ra Ng@ chưa bao giờ cho cất cánh nhiều hơn 18
chiếc 1 đêm. Điều này có thể cho phép họ giải thích: tình trạng hỏng hóc nghiêm
trọng đang diễn ra, cứ sau mỗi chuyến bay, phi cơ lại có thể vào xưởng để sửa
chữa.
Hiện
tại cơ quan an ninh Ng@ cũng như phản gián quân đội, thậm chí cả lực lượng phản
gián của các Tập đoàn quân không quân cũng đang căng mình lên để bảo vệ số còn
lại, dù Ng@ đã cố gắng sơ tán một số phi đội máy bay ném bom chiến lược của
mình, bao gồm Tu-95 và Tu-22M3, đến các căn cứ không quân khác nhau, thậm chí về
tận Viễn Đông cách xa gần vạn ki-lô-mét.
Về
số lượng, Ng@ sẽ phải dựa trên Tu-22M hiện đang có khoảng hơn 100 chiếc sẵn
sàng hoạt động. Tuy nhiên để tiến hành Chiến dịch không kích mà tôi vẫn gọi là
“Linebacker 2 phiên bản Ng@”, họ sẽ phải đảm bảo các điều kiện: cất cánh được với
số lượng lớn máy bay ném bom chiến lược, đem được bom tới đích, tấn công xong
và quay về an toàn. Nếu so sánh với người Mỹ năm 1972, trong đêm đầu tiên của
Chiến dịch ném bom miền Bắc Việt Nam, ngay đêm đầu tiên họ đã cho cất cánh 129
chiếc “pháo đài bay” B-52 chia làm 3 đợt, chưa kể số lượng rất lớn cường kích
và tiêm kích hộ tống, gây nhiễu điện tử và cả nhiễu bằng vật thể. Trong đêm đó
– 18/12/1972 đã có đến 6 chiếc B-52 bị bắn hạ, đạt tỉ lệ gần 5%, một con số chấn
động trong lịch sử chiến tranh phòng không thế giới. Lần đầu tiên một cường quốc
quân sự số một thế giới thi hành chiến dịch không kích mà bị bắn hạ nhiều máy
bay ném bom chiến lược đến như vậy, bởi một nước có nền quân sự yếu kém hơn nhiều.
Cũng là lần đầu tiên người ta nhận ra rằng tên lửa S-75 “Dvina” (tên một con
sông ở Ng@) mã định danh NATO là SA-2 (thường bị gọi nhầm là SAM-2) có thể bắn
hạ được pháo đài bay của Hoa Kỳ.
Câu
chuyện của mấy chục năm sau đã rất khác. Trong cuộc “Chiến tranh 5 ngày” Ng@ tiến
hành chống Georgia năm 2008, đã có đến 15 chiếc máy bay chiến đấu của Ng@ bị bắn
hạ. Mặc dù Ng@ tuyên bố chỉ mất có 2 chiếc, nhưng các nguồn quan sát độc lập đều
xác nhận tuyên bố của Georgia là đúng: trung bình 1 ngày thì có 3 chiếc bị bắn
hạ. Đáng chú ý là ngày 10/8/2008 một chiếc Tu-22M đã bị bắn nổ tan ngay trên bầu
trời. Không có nguồn tin cậy để xác định, nhưng “bà hàng nước” không quân xác
nhận với tôi, con số một số nguồn tin cho biết Ng@ đã thực hiện khoảng 200 phi
vụ (tất cả các loại máy bay) là sát với sự thật. Ng@ chỉ thừa nhận mất một chiếc
Sukhoi Su-25 và một chiếc Tupolev Tu-22M.
Kết
quả này của cuộc chiến, mặc dù hoàn toàn có thể tuyên bố chiến thắng cho Ng@
(khi đó Putler là Thủ tướng) nhưng là một cú sốc cho chóp bu quân sự Ng@: họ
không thể chế áp được hệ thống phòng không của Georgia cũng như chiến tranh điện
tử gần như không có tác dụng gì. Tỉ lệ 15 chiếc bị hạ trên 200 phi vụ, đạt tỉ lệ
7,5% là còn cao hơn so với thành tích của bộ đội Bắc Việt tháng 12/1972.
Hồi
đó, các chuyên gia của Không quân Ng@ đã phát hiện ra hệ thống phòng không của
Georgia dù vẫn dựa trên cơ sở hệ thống Liên Xô cũ để lại, nhưng sức mạnh của họ
đã không còn như cũ. Thậm chí có chuyên gia đặt vấn đề nghi ngờ, phải chăng đã
có sự kết hợp giữa radar mảng pha tầm xa tinh vi như 30N6E2 Tomb Stone hoặc
92N2E Grave Stone với hệ thống các tên lửa cũ như SA-2, SA-3, SA-5 hoặc SA-6?
Trong khi đạn tên lửa của Ng@ lúc đó vẫn có sức mạnh và độ chính xác của thời
Liên Xô cách đó 20 năm về trước, thì với tên lửa của Georgia, chúng có độ chính
xác cao, như vậy là chúng ắt hẳn phải có một hệ thống cảm biến tiên tiến có khả
năng sống sót cao và chống nhiễu.
Họ
dự đoán, sự phát triển này mô phỏng theo cách thức lâu đời của phương Tây là kết
hợp các đầu dò kỹ thuật số thông minh với các loại đạn cũ để nâng cao tính năng
kỹ thuật, chiến thuật của chúng. Trên thị trường vũ khí quốc tế đã có của các đầu
dò radar chủ động hiện đại để lắp cho các loại đạn SAM cũ trong hệ thống 2K12
Kub/Kvadrat /SA-6 Gainful, mà khá sẵn có, dễ mua… đem lại cho vũ khí phòng
không Liên Xô cũ một sức mạnh mới đáng gờm.
Cuối
cùng thì mọi chuyện đã rõ: những gì các phi công Ng@ phải đối mặt ở Georgia là
các hệ thống cũ được các nhà thầu quốc phòng Ukraine, những công ty đang hoạt động
tích cực trên thị trường nâng cấp toàn cầu, bí mật nâng cấp phần cứng mới… Ô là
la!
Chưa
hết chuyện. 16 năm sau. Ngày 19 tháng 4 năm 2024, một chiếc Tu-22M3 của Ng@ đã
bị rơi gần Stavropol, cách vùng lãnh thổ gần nhất do Ukraine kiểm soát hơn 450
km tính đến thời điểm xảy ra sự cố. Ukraine tuyên bố đã bắn hạ chiếc máy bay
ném bom chiến lược tầm xa này cách Ukraine khoảng 300 km khi nó được cho là
đang cố gắng quay trở lại căn cứ sau một phi vụ chiến đấu. Chính quyền Ng@
tuyên bố máy bay bị rơi tại Quận Krasnogvardeysky do trục trặc kỹ thuật, khiến
một thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người khác mất tích. Một nguồn
tin cho biết Tổng cục Tình báo Ukraine đã lên kế hoạch và thực hiện vụ bắn hạ bằng
tên lửa S-200, cùng loại tên lửa mà Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một chiếc A-50
“Beriev” vào tháng 2 năm 2024. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên
Ukraine bắn hạ một chiếc Tu-22M trên không (ảnh thứ nhất)
Cá
nhân tôi thì biết vụ này, Tu-22M3 đã 100% bị S-200 được người Ukraine nâng cấp
như thế nào đó, bắn hạ. Chuyện này một lần nữa gây sốc trong Bộ tư lệnh không
quân Ng@, vì nếu người Ukraine đã dùng S-200 bắn máy bay chiến đấu Ng@ (và ở
khoảng cách xa đáng kể như vậy) thì có nghĩa là máy bay Ng@ sẽ không bao giờ được
an toàn nếu bay vào gần lãnh thổ Ukraine. Còn yếu tố “Ukraine có một số lượng lớn
tên lửa loại S-200” (ảnh thứ hai) tôi đã viết từ bài trước.
Quay
lại với kế hoạch “Linebacker 2 phiên bản Ng@”, tôi hoàn toàn không nghi ngờ rằng
người Ukraine biết về nó, và đã âm thầm chuẩn bị cho nó với bước đầu là đánh bại
“giai đoạn 1” của Chiến dịch. Giai đoạn 1 của nó chính là việc sử dụng Shahed với
số lượng lớn tiến hành không kích vào các thành phố của Ukraine và phóng đệm
tên lửa hành trình với mục đích tiêu diệt càng nhiều giàn phòng không của
Ukraine càng tốt.
Putler
đang cực kỳ căm tức vì hiệu quả của cái giai đoạn này rất thấp. Như anh Tran
Duy Long cách đây 2 hôm nhận xét: 400 Shahed cùng đâu mười mấy, 20 tên lửa hành
trình mà chỉ 2 người thiệt mạng với mười mấy người bị thương, coi như là thất bại
toàn phần rồi. An ủi duy nhất của hắn chỉ là cái hành động ngừng chuyển vũ khí
cho Ukraine của thằng ma bùn Pete Hegseth, mà quan trọng nhất là các giàn
Patriot và đạn cho nó. Kế hoạch nối lại chuyển giao vũ khí cho Ukraine với cơ
chế mới, chưa biết thực tế hiệu quả đến đâu, lại làm cho Putler tức thổ ra máu.
Thằng mất dạy này cũng đến khỏe, ngày ngày nôn ra đến hàng bô huyết như thế mà
chưa ch.ết.
Như
vậy, chúng ta có thể hình dung ra được, Shahed đã có vũ khí chống hữu hiệu: chiến
tranh điện tử và drone đánh chặn; như vậy S-200 sẽ được dùng để phục kích vít cổ
lũ pháo đài bay Ng@ còn Patriot sẽ bảo vệ các mục tiêu quan trọng khỏi sự đe dọa
của tên lửa hành trình. Như vậy, Patriot rất quan trọng, nhưng không phải sống
còn vì hầu hết các mục tiêu quan trọng sẽ phải được cất giấu. Để đảm bảo chiến
thắng của người Ukraine làm nên một “Điện Biên Phủ trên không phiên bản
Ukraine” sẽ là S-200.
2.
Vào ngày 25 tháng 11 năm 2024, trang web quân sự Militarnyi của Ukraine đưa tin
rằng một tên lửa “Liutyi” được trang bị đầu đạn nâng cấp nặng 75 kg đã được sử
dụng để tấn công một nhà máy lọc dầu của Ng@ ở Saratov, ở khoảng cách hơn 600
km tính từ biên giới Ukraine.
Vào
ngày 5 tháng 7 năm 2025, ít nhất hai UAV đã được sử dụng để tấn công
VNIIR-Progress, một công ty sản xuất nhiều linh kiện quân sự cho máy bay ném
bom chiến đấu Su-34 , các hệ thống phòng không như S-300 , xe tăng T-90M và
T-14 , và tàu ngầm. Cơ sở bị tấn công nằm ở Cheboksary, cách biên giới Ukraine
khoảng 975 km.
Cả
hai vụ này đều được mấy ông “bán hàng nước” Ng@ xác nhận từ các nguồn tin nội bộ,
vụ đầu thì đã có phía Ukraine đưa tin, thêm vụ sau thì cả chuyên gia Ng@ cũng
xác nhận rằng, AN-196 “Liutyi” (đọc là Liêu-tưi, không phải Liêu Ninh) cũng được
sử dụng trong vụ này.
Mới
đây nhất, cách đây đâu như 2, 3 ngày gì đó, nhà máy sản xuất máy bay MiG của
Ng@ mà nay tập trung sang sản xuất… Shahed, bị tấn công cháy nổ tùm lum. Và các
nguồn tin sau đó đã được “bán hàng nước” xác nhận cũng lại là AN-196 “Liutyi”
được sử dụng.
Người
Ng@, từ chuyên gia đến bọn Z-blogger pro Putler đều gào lên: mặc dù tính năng kỹ
thuật, chiến thuật của AN-196 “Liutyi” thua Shahed, cả về sức công phá lẫn tầm
bay xa, nhưng điều quan trọng nhất là vượt qua lưới phòng không của đối phương
thì AN-196 “Liutyi” làm quá tốt. Phòng không Ng@ thúc thủ trước cái thứ này. Và
cuối cùng thì bọn chúng bảo: dù hai bên có hai loại tương tự nhau, nhưng cách
thức sử dụng khác nhau, đặc biệt là Ukraine đã sử dụng một cách hữu hiệu vũ khí
của họ để thi hành chiến lược chiến tranh của mình. Chúng đặt câu hỏi: trong
trường hợp người Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công với quy mô lớn kết hợp
các loại drone như thế này với tên lửa hành trình, thì chỉ vài đêm là sụp đổ hết.
Một trận như vậy cũng đủ để Putler liêng biêng về vị thế chính trị.
3.
Đúng, Putler đang cực liêng biêng. Quân đã thiếu, bọn được chuẩn bị cho chiến dịch
tấn công xuân hè đã vãn vì thương vong lớn. Thông tin anh bạn Budanov cho biết về
tỉ lệ đạn pháo rất cao của Ng@ do Triều Tiên cung cấp (40%), nhưng con số quan
trọng là… tất cả bao nhiêu tấn, thì anh ta không nói. Tôi thì không cho rằng
Ng@ hiện có nhiều đạn cho lắm, và dù có nhiều thì cũng chẳng có nhiều pháo mà bắn,
và câu chuyện nòng pháo lại lặp lại.
Như
vậy, Ng@ hoàn toàn không có khả năng tiếp tục chiến dịch tấn công xuân hè này nữa,
theo tôi nó chỉ có thể kéo dài một, hai, ba tuần nữa là cùng, trong tình trạng
ngắc ngoải. Một trong những yếu tố làm nên “chiến thắng” này của Putler, là chiến
lược tàn phá hậu cần của Ng@ một cách có chủ đích, liên tục và khoa học.
Đây,
báo cáo hôm qua của Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày hôm trước có
49 cỗ pháo bị phá hỏng cùng 101 cái xe tải và xe bồn bị tiễn đưa về thế giới
bên kia. Nếu tạm tính 2 tháng từ 10/5/2025 (sau lễ Chiến thắng của Putler 1
ngày) đến hôm qua, thì số lượng pháo bị diệt là 2.606 cỗ, còn xe tải và xe bồn
là 7.093 chiếc (gần 7100!).
Chẳng
cần là chuyên gia, tôi cũng khẳng định với quý vị rằng, riêng về cuộc chiến
trên bộ thì nó đã đi đến hồi kết thúc. 3 vạn chứ có là 13 vạn thằng lính xứ Củ
Sâm, cũng chẳng thay đổi được cục diện chiến trường lúc này. Dù có nhiều đạn,
có nhiều pháo mà vác được ra mặt trận cũng đủ hết hơi. Bộ máy quân sự Ng@ đã bị
bẻ gãy những đốt sống cơ bản nhất: xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và cả không
quân tấn công yểm hộ mặt đất. Tất nhiên, Putler không thể biết hết được những
điều đó, nhưng những vấn đề cơ bản nhất, hắn biết, và chắc chắn hắn tuyệt vọng.
Và các tin tức chiến trường đang cho thấy, có vẻ người Ukraine đang phản công ở
Sumy. Có thể sẽ không thấy “vũ bão” hay “thần tốc”, nhưng đó là kiểu của họ, họ
chỉ tiến khi chỗ nào đó quân Ng@ tan rã hẳn. Còn hướng Pokrovsk thì quân
Ukraine phản công thành công ở làng Udachne, đã được ISW xác nhận.
Chúng
ta không có quyền mong cho Chiến dịch Linebacker 2 của Ng@ diễn ra, vì nó quá
nguy hiểm nhưng nếu không ngăn được, cá nhân tôi tin người Ukraine sẽ đánh cho
bọn cướp trời này thất điên bát đảo, thêm một “Điện Biên Phủ trên không” nữa.
Còn trên mặt đất, tôi đang rất hi vọng ông Syrskyi cho bọn mọi này một đòn nhớ
đời luôn, đủ để chúng nó lôi Putler ra xử lý.
Anh
Tran Duy Long vừa gửi tin một nhà máy lọc dầu nữa của Ng@ bị đốt cháy đêm qua.
Cuộc chiến tranh vẫn diễn ra trên lãnh thổ cường quốc quân sự thứ hai thế giới.
No comments:
Post a Comment