Từ trường học đến tiền
tuyến: Những thanh niên Nga 18 tuổi chiến đấu và hy sinh ở Ukraine
Brandon Drenon
BBC
News, Washington DC
22 tháng 7
2025, 11:55 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cd0v9mk9v79o
Chính
quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một loạt hồ sơ liên quan đến vụ ám
sát Martin Luther King Jr., bao gồm cả các tài liệu giám sát của FBI đối với
nhà lãnh đạo dân quyền này.
Một lệnh của
tòa án đã ngăn công chúng tiếp cận các tài liệu có tổng cộng 230.000 trang, kể
từ năm 1977, với tổng số lên tới 230.000 trang.
Các thành
viên nổi tiếng trong gia đình King đã phản đối việc công khai các hồ sơ này. Một
tuyên bố từ hai người con còn sống của ông đã lên án "bất kỳ nỗ lực nào nhằm
sử dụng sai mục đích những tư liệu này nhằm phá hoại di sản của cha chúng
tôi".
King, một
mục sư Baptist, bị bắn tại Memphis vào ngày 4/4/1968, ở tuổi 39. James Earl
Ray, một tội phạm chuyên nghiệp, đã nhận tội giết người, nhưng sau đó đã rút lại
lời khai.
Hai người
con còn sống của Martin Luther King Jr., là Martin III và Bernice, những người
đã được thông báo trước về việc công bố này, đã đưa ra tuyên bố vào ngày 21/7 rằng:
"Chúng tôi kêu gọi những ai tham gia vào việc công bố tư liệu này hãy làm
việc đó với sự thấu cảm, kiềm chế và tôn trọng nỗi đau dai dẳng của gia đình
chúng tôi.
"Việc
công bố những tư liệu này phải được đặt trong bối cảnh lịch sử đầy đủ của
chúng.
"Trong
suốt cuộc đời cha chúng tôi, ông đã liên tục là mục tiêu của một chiến dịch
giám sát và thông tin sai lệch mang tính xâm phạm, săn mồi và vô cùng đáng lo
ngại do J. Edgar Hoover dựng lên thông qua Cục Điều tra Liên bang FBI."
Tuyên bố
nói rằng hoạt động giám sát của chính phủ đã tước đoạt "phẩm giá và quyền
tự do của công dân" của Martin Luther King Jr.
Gia đình
cũng dẫn phán quyết của bồi thẩm đoàn trong một vụ kiện dân sự về một cái chết
oan sai vào năm 1999, trong đó kết luận rằng nhà lãnh đạo dân quyền này không
phải là nạn nhân của một tay súng phân biệt chủng tộc hành động đơn độc, mà là
của một âm mưu rộng lớn.
Vào tháng
Một, ông Trump đã ra lệnh giải mật các tài liệu liên quan đến vụ ám sát Martin
Luther King và cựu Tổng thống John F. Kennedy, cũng như hồ sơ về vụ ám sát
Robert F. Kennedy.
Văn phòng
Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) cho biết trong một thông cáo báo chí hôm 21/7
rằng các hồ sơ về King đã "nằm phủ bụi trong các cơ sở của chính phủ liên
bang trong nhiều thập kỷ, cho đến tận ngày hôm nay".
Các tài liệu
bao gồm "các bản ghi nhớ nội bộ của FBI" và "các hồ sơ mà Cơ
quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA chưa từng được công bố" phía sau cuộc
truy lùng kẻ ám sát King, DNI cho biết.
Việc công
bố có sự phối hợp giữa FBI, Bộ Tư pháp, Cục Lưu trữ Quốc gia và CIA.
"Người
dân Mỹ xứng đáng được biết sự thật sau hàng thập kỷ về vụ ám sát kinh hoàng một
trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của đất nước chúng ta," Bộ trưởng Tư
pháp Mỹ Pamela Bondi phát biểu.
No comments:
Post a Comment