Lê Minh Nguyên
19/07/2025
https://baotiengdan.com/2025/07/19/rua-ngoi-tren-tru/
Chuyện kể
rằng: Trong khi vá lại vết thương trên tay của một người nông dân già, bác sĩ bắt
chuyện với ông lão. Cuối cùng chủ đề chuyển sang chính trị.
Người nông
dân già là chủ trang trại nói, “Ừ, ông biết đấy, những chính trị gia như
MAGA-TACO là ‘rùa ngồi trên cột’.“
Vì không
quen với thuật ngữ này, bác sĩ hỏi ông “rùa ngồi trên cột” là gì?
Người nông
dân già nói, “Khi bác sĩ lái xe trên đường quê và gặp một cái cột trụ hàng rào
có con rùa đang ngồi thò bốn chân bơi gió trên đỉnh cột, thì đó là rùa ngồi
trên cột”.
Người nông
dân già thấy vẻ mặt bối rối của bác sĩ nên tiếp tục giải thích: “Bác sĩ biết
đấy, ông ấy không tự mình lên đó được, ông ấy không thuộc về nơi đó, ông ấy
không biết phải làm gì khi ở trên đó, ông ấy đã vượt quá khả năng thực sự của
mình, và bác sĩ sẽ thắc mắc là kẻ đê tiện nào đã tạo cớ sự đưa ông ta lên đó”.
***
Rùa
thì không thể leo cây, mà không thể leo cây thì không thể nào tự nó leo được
lên đầu cột trụ để ngồi. Vậy mà chuyện đó đang xảy ra ở Mỹ, tại sao?
Nó
ngồi được trên đó là bởi vì ai đó đã bưng nó lên.
Nhưng rùa
vẫn là rùa, nó ngồi trên cao nhưng nó không bò đi đâu được và cũng không tự đi
xuống được. Nó hoặc là chết ở trên đó, hoặc là có ai mang nó xuống.
Dòng nước
nào cũng đều có phần nổi trên mặt và phần chìm phía dưới. Tựa như băng sơn, phần
chìm thì đa số mọi người không thấy nhưng nó to hơn gấp nhiều lần phần nổi bên
trên.
Mọi người
hay nói “Trump đã làm điều này, Trump đã làm điều nọ”, nhưng Trump chỉ là một
công cụ thô sơ, một con rối, một anh hề đam mê ánh đèn sân khấu, một anh cà chớn
hữu dụng (useful idiot) chứ không phải một anh chủ mưu.
Những gì chúng ta hiện đang chứng kiến là sự tước
đoạt dân quyền và nhân quyền cùng các chính sách độc tài chính là những gì mà
Heritage Foundation, Christian fundamentalists, Tân Phát Xít (như Stephen
Miller), các thẩm phán cực hữu của The Federalists (tập quyền),
những kẻ khát khao quyền lực (Noem, Hegseth, Blondi), Câu Lạc Bộ Tỷ Phú viễn tưởng
và giới tài phiệt đen tối giật dây thúc đẩy (Charles Koch của Koch Industries
là một trong những kẻ chủ chốt của chủ nghĩa độc ác Phát xít Kitô giáo –
Christofascism), kết nhau vì lợi ích riêng để làm.
Trump
không đủ thông minh để tính những chiến lược phức tạp, nhưng đủ trực giác (có từ
nghề làm show “The Apprentice”) để làm cho ánh đèn sân khấu luôn chiếu vào ông
ta. Với tính ái kỷ tột cùng bẩm sinh, ông ta chỉ cần hào quang, ngoài cái hào
quang ra thì “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”.
Con người
thật và chính xác của Trump là: Một gã đàn ông mất trí, lú lẫn, đi hay vấp ngã
(như đã xảy ra khi đi lên cầu thang máy bay).
Những bài
Trump post trên mạng xã hội Truth Social của ông ta, nó quàng xiên, cho thấy một
lão già Trump thực sự đang lảm nhảm.
Nếu có post nào mạch lạc thì đó là từ Stephen
Miller, Russell Vought, Steve Bannon, những người đang viết các Sắc Lệnh của
ông ta và điều hành chính phủ. Trump là cái máy ký tên, là con rối của họ.
Họ dùng
Trump như là một thằng ngốc hữu dụng, chuyên gây hỗn loạn. Ngay sau khi đập phá
và san bằng xong nền dân chủ pháp trị, khi sự hỗn loạn cần thiết (mà họ muốn)
được kết thúc, họ sẽ vất bỏ ông ta. Project 2025 đang ở giai đoạn đầu của sự đập
phá san bằng, sau đó đến phần xây dựng chế độ quả đầu, Vance sẽ vào vai. Họ
đang chơi trò chơi đường dài, Trump là anh hề gây náo loạn để họ có thời gian dựng
cảnh mới sau hậu trường.
Điều này
giải thích lý do tại sao chúng ta không thấy nhiều đảng viên Cộng hòa kỳ cựu đứng
lên phản đối. Họ có thể không thích Trump, nhưng họ đã mơ giấc mơ cực hữu hàng
nhiều thập kỷ.
Những ma
cà rồng này đứng sau giật dây với hàng núi tiền bạc đang kiểm soát mọi thứ.
Trump chỉ là một gã hề rẻ tiền trên truyền hình thực tế, khai thác tần số tồi tệ
nhất của thú tính bị dồn nén trong con người. Ông ta chẳng làm gì ngoài việc:
Trả
thù, đánh golf, làm giàu
Ký tên,
nói nhảm, gây xào xáo dân.
Chủ trương
phát xít cực hữu đã được chuẩn bị trong nhiều thập kỷ, nhưng nếu không có MAGA
cuồng tín sùng bái Trump làm Tà Đạo Giáo Chủ thì gần như không có điều gì trong
số đó có thể xảy ra.
Khi Trump
ra đi, nó sẽ sụp đổ như một lâu đài được xây trên cát.
-------------
No comments:
Post a Comment