ĐÒN THÙ
CỘNG SẢN!
Thuyết
phục - bêu rếu - hăm dọa - chống phá trên cộng đồng mạng - gây áp lực gia đình
- triệt đường về là những gì mà cộng sản đã và đang làm với gia đình thầy Minh
Tuệ.
Ngày
2/7, báo Dân trí đưa tin, Bắt cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cà phê Ia
Châm, anh trai Thích Minh Tuệ. Sau đó không lâu, tờ báo này đã sửa lại tiêu đề,
bỏ đoạn "anh trai Thích Minh Tuệ" đi vì vấp phải phẫn nộ từ cộng đồng
mạng. Theo tờ báo này, ông Lê Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực
hiện một số hành vi sai phạm, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước gần 1 tỉ đồng.
Việc
ông Lê Anh Tuấn – anh ruột của Thầy Minh Tuệ bị bắt giam với tội danh rất mơ hồ
và vô lý, tư thù cá nhân chứ không phải vi phạm. Thực tế, số tiền "1 tỷ đồng
gây thiệt hại cho nhà nước" là số tiền mà bên tài chính định giá cho việc
tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp gồm công ty
Thiên Định Tuệ trong đó có các hạng mục phục vụ cho việc tu tập của Thầy Minh
Tuệ và các công trình khác như nhà vệ sinh, nhà đón tiếp... bà con nhân dân khi
về thăm. Bản chất đất nông nghiệp đó được ký kết vào việc góp vốn, trong việc
thành lập nguồn nguyên liệu cung cấp có ký kết hợp đồng với công ty caffe do
ông Lê Anh Tuấn làm Giám đốc. Vì vậy gia đình ông Tuấn đã bị gài bẫy và triệt hạ
quá đau đớn.
Bài
báo này là một sự sỉ nhục cho tuyên giáo cộng sản bởi ông Lê Anh Tuấn hoàn toàn
có quyền công dân riêng, sai phạm không liên quan gì đến thầy Minh Tuệ mà bài
báo cố tình đưa mối quan hệ cá nhân vào. Phải chăng có ám chỉ hạ uy tín của thầy
Minh Tuệ? Trước giờ cán bộ tham ô tham nhũng sai quy định có ai đem người nhà
vào để nhấn mạnh nhân thân không? Sao không đăng bài Nguyễn Sỹ Cương có vợ là
Phó Chánh văn phòng trong vụ gây tai nạn tháng trước?
Đe
dọa, khủng bố thầy Minh Tuệ không được thì cộng sản đánh vào người thân, gia
đình của thầy. Điền tên thầy vào tựa báo là đủ hiểu ý định hạ thấp thầy của đám
tiều nhân hèn hạ.
HN
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1187642690072403&set=a.345817664254914
.
No comments:
Post a Comment