11
tháng 7, 2025
https://saigonnhonews.com/chuyen-dong-chuyen-tay/niem-that-vong-cua-pu/
Người
dân Litva phản đối cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. (Hình minh họa: Dovile
Ramoskaite/Unsplash)
Bộ
Ngoại Giao Nga cho rằng việc Washington nối lại cung cấp vũ khí cho Kyiv sẽ
không giúp giải quyết cuộc xung đột theo con đường ngoại giao.
Khi
bày tỏ không hài lòng về việc Mỹ đảo ngược lại với những thông báo trước đó về
việc tạm dừng cung cấp vũ khí cho Kyiv, Moscow nói họ vẫn hy vọng Washington tiếp
tục nỗ lực giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao.
Vấn
đề là trong khi thất vọng về Washington, phía Nga lại cho người ta thấy họ đang
mâu thuẫn với chính mình. Bởi trong khi trách cứ Washington không chịu giải quyết
xung đột bằng cách ngoại giao, Moscow dường như quên rằng Mỹ, cũng như cả
Phương Tây, đã nhiều lần kêu gọi Nga ngừng bắn để cùng nhau ngồi vào đàm phán
hòa bình nhưng Moscow cương quyết không chấp nhận. Và rằng chính sự cố chấp của
Moscow đã khiến Phương Tây phải tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kyiv. Nghĩa là chiến
tranh kéo dài không phải do Ukraine hay Phương Tây, mà là do Nga, nước đã gây
nên cuộc chiến thảm khốc này.
Moscow
muốn giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao kiểu gì khi không chịu ngừng
bắn? Thực tế là khi không chịu ngừng bắn, Moscow cho thấy họ không muốn giải
quyết xung đột bằng con đường ngoại giao.
Ai
cũng hiểu sự mâu thuẫn của Nga đến từ việc nước này trước sau chỉ muốn mình là
kẻ thắng trong cuộc chiến. Tổng Thống Nga Putin nói rằng ông muốn xung đột kết
thúc càng sớm càng tốt. Điều này cho thấy Nga chỉ muốn mau mau thoát khỏi cuộc
chiến. Vấn đề là khi cho thấy Nga muốn mau mau thoát khỏi cuộc chiến, ông Putin
đã không thể che giấu sự thật rằng Nga đang đuối sức, không muốn và cũng không
thể chịu đựng được lâu nếu cuộc chiến kéo dài. Bởi làm sao Nga có thể tiếp tục
chịu đựng một cuộc chiến hao tiền tốn của khi mà kinh tế Nga đang đứng bên bờ vực
sụp đổ, điều mà chính các chuyên gia kinh tế Nga phải thừa nhận.
Người
ta lưu ý rằng trong khi bày tỏ sự thất vọng về Washington, Nga lại không có giọng
điệu thách thức như bình thường. Điều này cho thấy Moscow chỉ hy vọng
Washington sẽ “nghĩ lại”, chứ không còn có sự sẵn sàng cho cuộc chiến kéo dài.
Và không chỉ với Washington, mà Moscow còn mong muốn Kyiv cũng sẽ nghĩ lại mà
có những nhượng bộ nào đó khi nói rằng Moscow đang chờ đợi Kyiv về vòng đàm
phán thứ 3. Chẳng hiểu Moscow chờ đợi gì ở Kyiv ở vòng đàm phán thứ 3 khi mà
trước đó Tổng Thống Zelensky tuyên bố rằng mọi cuộc đàm phán sắp tới giữa
Ukraine và Nga đều sẽ không bàn về vấn đề lãnh thổ. Và rằng chỉ ông mới là người
đại diện cho nhân dân Ukraine để bàn về vấn đề này với ông Putin.
Còn
nếu hai bên chỉ bàn về việc trao trả tù binh hay hồi hương trẻ em Ukraine bị
Nga bắt đi thì xem ra đâu cần phải gặp mặt trực tiếp cho phiền phức, mà ngồi ở
nhà bàn online cũng được. Có thể nói lúc này đây, sự thất vọng đang bao trùm
lên Điện Kremlin. Trước khi tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kyiv, Tổng
Thống Donald Trump cho biết ông không hài lòng về ông Putin vì cho rằng ông ta
không chịu hợp tác với Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh, dù rằng trước đó không ít
lần ông Trump nói mình hài lòng về ông Putin, cho rằng ông Putin rất hiểu ông.
Dường
như để xua đi phần nào sự thất vọng của Moscow về sự đảo chiều của ông Trump,
ông Medvedev đã tỏ ra mình là người cũng có óc hài hước khi nói về ông Trump:
“Tôi hài lòng với ông Putin. Tôi không hài lòng với ông Putin. Mỹ không cung cấp
vũ khí mới cho Kyiv. Mỹ sẽ cung cấp nhiều vũ khí cho Kyiv.”
Dù
chỉ là giễu cợt, nhưng có thể thấy ông Medvedev có phần đúng khi nói về ông
Trump như thế. Nhưng nói gì thì nói, lúc này đây, với việc Mỹ khẳng định sẽ tiếp
tục cấp quân viện và EU tuyên bố sẽ viện trợ 100 tỷ Euro trong thời gian tới,
người Ukraine có quyền sống với niềm hy vọng rằng họ không sớm thì muộn sẽ là
những người chiến thắng trong cuộc chiến này. Còn người Nga thì đang chìm trong
lo lắng về một thất bại không thể tránh khỏi. Dù cố đấm ăn xôi cũng không được.
Sự
giễu cợt mà ông Medvedev dành cho ông Trump có lẽ là tất cả những gì mà Moscow
có thể làm được để khỏa lấp niềm thất vọng đang xâm chiếm họ.
No comments:
Post a Comment