Thái Hạo
Posted
on 17/07/2025 by Boxit
VN
https://boxitvn.online/?p=94366
Một
cô giáo nhắn tin cho tôi:
“Chào
thầy ạ. Mình tự giới thiệu mình là gv dạy Văn ở Hà Nội. Mình xin trao đổi và nhờ
thầy có ý kiến về việc chấm môn Văn.
Từ
hôm qua thầy đã thấy khắp nơi khoe điểm phải không ạ? Với môn Văn là môn duy nhất
tự luận, khi tỉnh nào chấm tỉnh ấy thì chưa có sự công bằng giữa các tỉnh. Điểm
số phụ thuộc vào chỉ đạo chấm của mỗi tỉnh. Năm ngoái Bắc Ninh, Hà Nam điểm cao
bất thường, báo chí vào cuộc một chút thôi, năm nay thấp hẳn. Giữa các tỉnh thi
nhau đua cho điểm vống lên, vì sợ học sinh mình thiệt, tỉnh mình thứ hạng thấp.
Mình
đang trong biên chế nên không nói được những vấn đề này. Rất mong thầy lên tiếng
để Bộ tổ chức chấm chéo giữa các tỉnh, không cho biết tỉnh nào chấm tỉnh nào,
hi vọng kết quả sẽ công bằng và thực chất hơn! Mong thầy tìm hiểu và có tiếng
nói ạ. Trân trọng biết ơn thầy!”
Không
biết nói gì, tôi chỉ nhắn lại “Buồn quá”.
Cô
trả lời: “Vâng, giáo viên có lương tâm đều day dứt thầy ạ”. Rồi cô gửi kèm những
hình dưới đây, với chú thích “Là học sinh chụp và gửi cho mình đấy. Một số học
sinh cũng buồn vì thấy bất công ạ”.
***
Tôi
không kết luận gì về tính chính xác của những thông tin mà cô giáo chia sẻ,
nhưng với kinh nghiệm của mình, cả trong đi dạy lẫn quan sát giáo dục những năm
qua, tôi thấy Bộ Giáo dục cần có hành động, để kiểm tra, giải trình và khắc phục
(nếu đúng). Tất nhiên, để giáo dục “vươn mình”, thì không chỉ làm đến thế.
Ở
đâu cũng thế thôi, nếu không nhìn thẳng, nói thật và quyết đặt lợi ích chung của
cả nền giáo dục – tức là của quốc gia – lên trên hết, thì những tự mãn, dối
trá, trang hoàng, sơn phết, sẽ còn tàn phá và giam nhốt xã hội trong những ru
ngủ giả tạo trường kỳ…
Thái
Hạo
TB: Thực ra vấn đề quan
trọng nhất lại nằm ở câu “Mình đang trong biên chế nên không nói được những vấn
đề này”. Nó chính là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Vì sao một người đang công
tác trong ngành, tức là có hiểu biết và tư cách nhiều nhất để nói về chính công
việc của mình, lại “không nói được”, chỉ vì “đang trong biên chế”? Khi nào hàng
triệu giáo viên còn phải im lặng hoặc không dám lên tiếng, khi ấy giáo dục chưa
thể thay đổi căn bản.
Tác
giả gửi BVN
No comments:
Post a Comment