Chuyện
Đông chuyện Tây: Liên minh lỏng lẻo
22
tháng 7, 2025
https://saigonnhonews.com/chuyen-dong-chuyen-tay/chuyen-dong-chuyen-tay-lien-minh-long-leo/
Azerbaijan
kêu gọi Nga nhận lỗi vụ bắn nhầm máy bay năm 2024.
Cảnh
báo Azerbaijan sẽ có hành động pháp lý, Tổng Thống Azerbaijan là ông Ilham
Aliyev muốn Nga công khai thừa nhận đã bắn rơi máy bay của hãng AZAL
(Azerbaijan Airlines) hồi năm ngoái.
Tới
nay, phía Azerbaijan vẫn cho rằng phòng không Nga vô tình bắn rơi chiếc máy bay
của AZAL chở 67 người khi nó tiến vào không phận Checnya, khiến 38 người chết,
29 người còn lại sống sót nhờ những nỗ lực đến phút cuối cùng của hai phi công.
Sau
vụ đó, Tổng Thống Nga Putin gởi lời xin lỗi và chia buồn đến Azerbaijan nhưng
chỉ gọi đây là “sự cố bi thảm” mà không nhận do phòng không Nga bắn nhầm. Có lẽ
ông ta có ý đổ cho phía Ukraine gây ra. Phía Nga nói vào thời điểm đó, các
thành phố Gronzy, Mozdok và Vlakavkaz đang bị UAV của Ukraine tấn công. Song
phía Azerbaijan nói họ có đủ chứng cứ để cáo buộc chính phòng không Nga là thủ
phạm gây nên “sự cố bi thảm” này. Giới chức Azerbaijan khẳng định các điều tra
viên của họ đã thu được một mảnh tên lửa của hệ thống phòng không Pantsir – S
trong xác máy bay.
“Chúng
tôi biết rõ điều gì đã xảy ra. Nga chắc chắn biết rõ điều gì đã xảy ra. Chúng
tôi không hiểu vì sao Nga lại chọn im lặng suốt 7 tháng qua,” ông Ilham Aliyev
nói. Ông đặt câu hỏi : “Tại sao Nga không hành xử đúng với một nước láng giềng
có trách nhiệm?” Đây cũng là câu hỏi mà cả thế giới đặt ra sau khi Nga phát động
cuộc xâm lược vào Ukraine năm 2022. Mà hỏi tức là trả lời. Bởi nếu là người có
trách nhiệm thì Putin và bộ sậu hiếu chiến của ông ta đã không xâm lược
Ukraine, dẫn tới cái chết của hàng trăm ngàn người cả hai bên.
Tổng
Thống Azerbaijan cho rằng “sự im lặng và thờ ơ trong sự kiện này là sai trái,
thậm chí có thể bị coi là thái độ đe dọa láng giềng.” Ông nhấn mạnh rằng
Azerbaijan sẽ kiên nhẫn chờ đợi công lý được thực thi dù mất bao lâu đi nữa.
Xem
ra quan hệ Nga – Azerbaijan đang ở trong tình trạng căng thẳng không khác gì
quan hệ Nga – Armenia. Trong khi Azerbaijan chờ đợi Nga lên tiếng nhận lỗi về vụ
máy bay của AZAL bị bắn rơi, thì Armenia cũng vừa ra tối hậu thư về việc nước
này rời bỏ CSTO (Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể) do Nga đứng đầu nếu liên
minh quân sự này không có tuyên bố chính thức về Azerbaijan như đã cam kết sau
xung đột Armenia – Azerbaijan tại vùng Nagorno – Karabakh.
Cho
tới lúc này, cả Azerbaijan và Armenia đều chỉ nhận được sự im lặng từ phía
Moscow. Sẽ không có gì lạ nếu một ngày nào đó Armenia rời bỏ CSTO để gia nhập
EU, liên minh mà Moscow vừa tuyên bố xem như kẻ thù. Sẽ không có gì lạ nếu một
ngày nào đó Azerbaijan theo đuôi Armenia để trở thành viên của EU.
Armenia
nói thẳng rằng CSTO không thể tiếp tục tồn tại theo cách như hiện tại, và rằng
CSTO gây ra mối đe dọa đối với an ninh và chủ quyền của Armenia. Xem ra cáo buộc
của Armenia không có gì quá đáng. Việc nước đứng đầu CSTO là Nga đang xâm lược
Ukraine và hăm dọa tấn công Âu Châu cho thấy Nga là nước không hề tôn trọng chủ
quyền của bất kỳ nước nào. Sự lỏng lẻo và không tin cậy lẫn nhau giữa các thành
viên của CSTO làm cho sự tồn tại của liên minh quân sự này chẳng khác gì không
tồn tại.
Azerbaijan
tin rằng công lý sớm hay muộn cũng sẽ được thực thi đối với vụ máy bay của nước
này bị Nga bắn rơi. Những kẻ gây ra tội ác sẽ phải đền tội. Tháng Năm 2025, Hội
đồng Hàng không Liên Hiệp Quốc đã ra phán quyết buộc Nga phải chịu trách nhiệm
về vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine, khiến
298 người thiệt mạng. Dù Moscow một mực phủ nhận có liên quan đến vụ việc nhưng
một nhóm điều tra viên quốc tế tuyên bố có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Tổng Thống
Nga Putin đã ký quyết định cung cấp loại tên lửa bắn hạ MH17.
Người
ta cũng tin rằng những kẻ gây ra tội ác ở Ukraine, đứng đầu là Putin, không sớm
thì muộn sẽ bị lôi đầu ra trước tòa án công lý.
Đe
dọa, giết chóc láng giềng và mất uy tín với thế giới, nước Nga không thể và
không nên tiếp tục tồn tại theo cách hiện tại. Một nước Nga trở lại với
quỹ đạo của nền dân chủ là điều thế giới đang mong đợi.
No comments:
Post a Comment