Friday, July 11, 2025

BẢN ÁN 30 NĂM TÙ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN HẬU và CÂU HỎI CÒN ĐỂ NGỎ (BBC News Tiếng Việt)

 



 

Bản án 30 năm tù của ông Nguyễn Văn Hậu và câu hỏi còn để ngỏ

BBC News Tiếng Việt

11 tháng 7 2025  2:42 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/clylgld9679o

 

Dù đã nộp tiền khắc phục vụ án thừa 60 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, vẫn nhận án sơ thẩm 30 năm tù giam, là mức án cao nhất án có thời hạn.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/5e68/live/af336620-5e19-11f0-b5c5-012c5796682d.jpg.webp

Ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

 

Cụ thể, ông Hậu bị tuyên 14 năm tù về tội "Đưa hối lộ", 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

 

Các mức án này có một sự khác biệt nhỏ so với mức án mà cơ quan công tố là Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị trước đó.

 

Ví dụ, đối với tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", ông Hậu bị đề nghị 11-12 năm tù, nhưng tòa án tuyên còn 9 năm.

 

Theo bản án, ông Hậu đã "thao túng, làm tha hóa, biến chất, sa ngã" nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ của nhiều địa phương nên cần nghiêm trị, dù đã rất tích cực khắc phục hậu quả.

 

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi đưa hối lộ của ông Hậu đã "làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng xấu tới cách hành xử của các bị cáo là cán bộ; đe dọa sự tồn vong của chế độ".

 

Trước tòa, cơ quan công tố cáo buộc ông Hậu đã đưa tiền cho các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi với tổng số tiền là 132 tỷ đồng.

 

Hành vi sai phạm của ông Hậu và các đồng phạm được cho là gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.160 tỷ đồng.

 

Trước đó, ông Hậu đã nộp khắc phục hậu quả 768 tỷ đồng vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội để khắc phục hậu quả. Theo luật sư của ông Hậu, số tiền này thậm chí thừa hơn 60 tỷ đồng so với mức Viện Kiểm sát quy buộc.

 

Các "bị cáo là cán bộ" nhận tiền hối lộ của ông Hậu từng là những người nắm giữ quyền cao chức trọng ở các địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi.

 

Nổi bật trong số đó là cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan lãnh án 14 năm tù. Bà Lan bị cáo buộc nhận hối lộ 25 tỷ cùng 1 triệu USD từ ông Hậu. Một chi tiết bà Lan bị cáo buộc là "ngón tay triệu đô".

 

Theo đó, vào ngày 19/3/2021, bà Lan đã gọi ông Hậu đến nhà riêng, giơ một ngón trỏ bàn tay phải và nói: "Chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu Mỹ." Ngay lập tức, ông Hậu đã chỉ đạo người chuẩn bị tiền và đem 1 triệu USD đến tận nhà cho bà Lan. Số tiền này, theo kết luận điều tra, là ông Hậu đưa theo yêu cầu của bà Lan vì đang triển khai Dự án Chợ đầu mối để bà Lan chỉ đạo, tác động đến các sở, ngành liên quan tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện.

 

Trước tòa, bà Lan khai về khoản tiền 1 triệu USD này không phải là hối lộ mà chỉ là mượn từ ông Hậu.

 

"Bị cáo nói Hậu cho mượn nhưng sau này Hậu nói đưa cho bị cáo để nhờ giúp cho dự án chợ đầu mối. Bị cáo khai trước tòa thành thật như vậy và chấp hành quyết định của cơ quan tố tụng", bà Lan nói trước tòa hôm 25/6.

 

Một loạt các quan chức ở Vĩnh Phúc cũng nằm trong danh sách những người nhận hối lộ từ ông Hậu.

 

Một cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khác, ông Phạm Văn Vọng, bị tòa tuyên án 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

 

Hội đồng xét xử đã tuyên cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành 12 năm tù trong khi cựu Phó Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị phạt 8 năm tù.

 

Không chỉ ở Vĩnh Phúc, Phúc Sơn còn vươn bàn tay đến các cán bộ ở Quảng Ngãi và Phú Thọ.

 

Tòa cũng đã tuyên án ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND Quảng Ngãi, mức án 7 năm tù.

 

Cùng mức án 7 năm tù về tội nhận hối lộ là ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

 

Cùng tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Ngô Đức Vượng bị tòa tuyên án 3 năm tù giam trong khi đó, ông Nguyễn Doãn Khánh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ bị phạt 30 tháng tù treo.

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

 




No comments: