Dương Quốc Chính
04/07/2025
https://baotiengdan.com/2025/07/04/30-chua-phai-la-tet/
Đợt sáp nhập vừa rồi mình thấy nhiều cơ quan
có lượng phó khủng khiếp, có thể tới hơn 10, có khi là 17. Nhập càng nhiều cơ
quan thì phó càng đông. Nên bị đồng bào chửi kinh quá. Ý là bảo tinh gọn mà chỉ
thấy phép cộng.
Nhưng theo quan sát của mình, thì việc sắp xếp
chỗ ngồi mấy hôm rồi CHỈ LÀ TẠM THỜI, cho tới đại hội đảng mà thôi. Nên các đồng
chí vừa lên chức hay chưa mất ghế đừng có hoan hỉ vội. Mới là vòng gửi xe thôi,
cuộc đua mới chỉ bắt đầu vòng khởi động.
Vừa rồi, không hề có quy định nào bắt cán bộ
công chức phải nghỉ việc, mới là kêu gọi anh chị em tự xin nghỉ, lấy tiền “giải
phóng mặt bằng” (GPMB). Tức là mới tinh gọn tự nguyện, nên không được mấy, lấy
lý do gì mà đuổi người ta?
Thực ra chắc cũng có chiêu trò rung cây dọa
khỉ, một số anh em có vết thì tự biết điều xin nghỉ đi, hoặc tuổi cao, không thấy
tự tin có thể làm tiếp cũng nên xin nghỉ. Cứ bắt vài đồng chí, là các đồng chí
tương tự sẽ hiểu ra, tự xin GPMB.
Thành phần “tuột xích” nữa là các đồng chí
cũng đang chán, cảm thấy không muốn bon chen trụ lại, tốn kém mà không chắc chắn
có trụ được không? Có khi mất tiền oan, mà thường họ cũng tự tin là tuột xích
xong vẫn kiếm sống tốt khi “xã hội hóa” về làm người tử tế. Kiểu này ở các
thành phố lớn, nhất là miền Nam, thì rất đông. Thường dân Bắc hay Trung thì
kiên cường bám trụ làm công chức hơn, nhất là tỉnh nghèo, không làm quan thì
không biết làm gì ra tiền.
Thế nên lượng cán bộ vẫn còn rất đông, chưa
thể tinh gọn được như mong muốn đâu.
Phải tới đại hội đảng, mới là cuộc đại sắp ghế,
chính danh. Ví dụ, một cơ quan có bốn ghế phó, một trưởng thôi, thì hơn chục đồng
chí kia chắc chắn phải bay màu qua bầu bán chính thức. Nhưng mà tầm đó bay màu
là hết tiền GPMB. Còn công chức thì bị siết bởi KPI (*), không đạt
cũng bay màu sau một năm, tức là cũng tầm giữa năm sau thôi. Nên trong vòng một
năm tới mới là tinh gọn nhiều mà tay không đi về đó. Bây giờ là chưa đến lúc
thôi, đảng ta đạo đức và nhân văn mà, khuyến khích anh chị em tự giác trước, về
sớm còn có quà.
Tóm lại là chờ tới đại hội đảng mới là lúc lại
đảo ghế một lần nữa. Các anh các chị bây giờ là coi như thử việc một năm xem
làm ăn, quan hệ thế nào, có biết điều không, được việc không? Dự là sẽ có nhiều
anh chị em mất tiền đầu tư oan, có thể vì quan hệ nhầm cửa, có thể vì năng lực
không đủ.
Trong vòng một năm tới mới có nhiều chuyện
hay để hóng, vì những bất cập của bộ máy tinh gọn mới lòi ra, rồi lại một cơn
bão nữa để thay máu cán bộ công chức. Bây giờ nhân dân cứ hoan hỉ GDP tăng
chóng mặt đi đã!
_________
(*) Ghi chú của Tiếng Dân: KPI là “Key Performance Indicator” tức “chỉ số đánh
giá hiệu quả công việc”.
Khuyến mãi clip từ nhà báo Nguyễn Huy Cường:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/07/DMM.mp4?_=1
Lời bình của ông Nguyễn Huy Cường: Các nữ viên chức này hơi tốn hơi chửi rủa đối phương mà
hiệu quả kém. Cả hai bên vì bức xúc nên cứ nhằm vào các bà mẹ mà nhục mạ nhau.
Không ăn thua. Trong trường hợp cả hai bên là phụ nữ thì nên đổi đối tượng đe
doạ, tình hình sẽ khác ngay. Ví dụ ” Đ bố mày… Đ cha mày…” thì có lẽ tác động sẽ
mạnh hơn. Phần đối tượng “bị chửi” là các bố có lẽ cũng … mừng. Không biết các
cán bộ này đã học tập tác phong, đạo đức của dân anh chị đằng sau chợ Bắc Qua
chưa nhỉ? Bạn nào biết nguồn gốc của clip này nêu tên tuổi mấy mợ này cho phụ nữ
Nam bộ học tập.
No comments:
Post a Comment