Saturday, May 3, 2025

WALL STREET JOURNAL : THỊ TRƯỜNG CÁ CƯỢC ĐỐI DIỆN VỚI THÁCH THỨC TO LỚN TRONG VIỆC DỰ ĐOÁN GIÁO HOÀNG TIẾP THEO (Cù Tuấn biên dịch)

 



Wall Street Journal : Thị trường cá cược đối mặt với thách thức to lớn trong việc dự đoán Giáo hoàng tiếp theo

Cù Tuấn biên dịch

2-5-2025  06:34  · 

 

Tóm tắt: Những công ty cá cược Polymarket và Kalshi đang tìm cách dự đoán kết quả của mật nghị Hồng y sắp tới

-----

 

Thị trường cá cược đã chứng tỏ khả năng của họ vào năm ngoái khi họ dự đoán đúng rằng Donald Trump sẽ thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Bây giờ, họ đang thực hiện một thử thách khó khăn hơn: dự đoán người chiến thắng trong mật nghị hồng y vào tuần tới.

 

Tại Polymarket, một nền tảng tiền điện tử phổ biến, người dùng đã đặt cược hơn 12 triệu đô la về việc ai sẽ là Giáo hoàng tiếp theo của 1,4 tỷ người Công giáo trên thế giới.

 

Trong khi đó, khoảng 4 triệu đô la đã được người dùng xuống tiền tại Kalshi, một thị trường dự đoán đối thủ của Polymarket. Kalshi—không giống như Polymarket, cho người Mỹ đặt cược—bắt đầu nhận cược cho vị giáo hoàng tiếp theo chỉ vài giờ sau khi Giáo hoàng Francis qua đời vào ngày 21 tháng 4.

 

Giáo hội Công giáo La Mã từng đe dọa phạt tuyệt thông những người tham gia cá cược ai sẽ là giáo hoàng tiếp theo, và luật pháp ở nhiều khu vực cấm cá cược việc này.

 

Nhưng khi thị trường dự đoán trở thành một cách ngày càng phổ biến để dự đoán kết quả bầu cử, tỷ lệ cược vào Polymarket và Kalshi có thể sẽ được theo dõi chặt chẽ khi các hồng y họp tại Vatican vào ngày 7 tháng 5 cho mật nghị hồng y đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Quá trình bí mật này diễn ra sau cánh cửa đóng kín tại Nhà nguyện Sistine thế kỷ 15, và một cuộc bỏ phiếu cuối cùng thành công được công bố bằng một luồng khói trắng bay lên từ ống khói của nhà nguyện.

 

Người dẫn đầu hiện tại là Hồng y Pietro Parolin, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, với 23% cơ hội chiến thắng tính đến chiều ngày 1 tháng 5, theo Polymarket. Ở vị trí thứ hai là Hồng y Luis Antonio Tagle, một người Philippines được mệnh danh là "Francis châu Á", với 19%.

 

Một ứng cử viên khác được một số người cá cược ưa thích là Hồng y Peter Turkson của Ghana. Cơ hội của vị hồng y châu Phi này trên Polymarket đã tăng đột biến từ 7% tuần trước lên 17% vào thứ năm, đưa ông lên vị trí thứ ba. Ba vị hồng y này cũng là những ứng cử viên hàng đầu tại Kalshi, cũng như tại các nhà cái Anh mà cho phép cá cược vào vị giáo hoàng tiếp theo.

 

Tỷ lệ cược có kết quả không ổn định trong việc dự đoán các cuộc bầu cử giáo hoàng. Trong mật nghị diễn ra sau cái chết của Giáo hoàng John Paul II năm 2005, Hồng y Joseph Ratzinger đã có tỷ lệ cược tăng vọt để trở thành ứng cử viên được yêu thích nhất, và cuối cùng ông trở thành Giáo hoàng Benedict XVI. Nhưng vào năm 2013, Hồng y Jorge Bergoglio—Giáo hoàng Francis tương lai—là một ứng cử viên yếu thế, với các nhà cái Anh đánh giá ông có ít hơn 4% cơ hội chiến thắng.

 

Không giống như các cuộc bầu cử ở Mỹ, các mật nghị hồng y không có các cuộc thăm dò ý kiến, tranh luận công khai hoặc vận động tranh cử của các ứng cử viên hàng đầu. Theo Leighton Vaughan Williams, giáo sư kinh tế tại Trường Kinh doanh Nottingham của Anh, điều đó khiến những người cá cược khó dự đoán kết quả hơn.

 

Vaughan Williams cho biết: "Tỷ lệ cá cược hiện tại, nghiêng về các hồng y như Parolin và Tagle, có lẽ phản ánh nhận thức chung, sự chú ý của giới truyền thông và hồ sơ công chúng hơn là kiến thức nội bộ đặc biệt hoặc thông tin dự đoán có độ chính xác cao".

 

Giáo lý Công giáo nói rằng Chúa Thánh Thần giúp hướng dẫn các hồng y trong việc lựa chọn giáo hoàng tiếp theo. Đối với những người cá cược trên thị trường dự đoán, suy nghĩ của họ không cao siêu như vậy. Một số người ủng hộ Hồng y Pierbattista Pizzaballa, một người Ý phục vụ với tư cách là Thượng phụ La tinh của Jerusalem, vì họ thích tên của ông. "Cứ cược vào ông cụ pizza gì đó sẽ làm giáo hoàng. Đừng suy nghĩ quá nhiều", một người dùng đã đăng trên diễn đàn Discord dành cho người dùng Kalshi vào tuần trước.

 

Josh Weil, một người chữa bệnh dùng thuốc thực vật 36 tuổi ở Santa Barbara, California, đã đặt cược một số tiền nhỏ vào Turkson và một Hồng y châu Phi khác, Hồng y Robert Sarah của Guinea, bằng cách sử dụng Kalshi. Ông cũng cược chống lại Tagle, lý luận rằng vị Hồng y Philippines 67 tuổi này còn quá trẻ và quá cấp tiến để được chọn làm giáo hoàng.

 

"Luận điểm đầu tư của tôi là đã đến lúc cần có một vị giáo hoàng da đen bảo thủ", Weil nói. "Điều này không có căn cứ khoa học thực sự, nhưng tôi chỉ cảm thấy thời điểm này là khoảnh khắc văn hóa như thế".

 

Đặt cược vào các cuộc mật nghị Hồng y có lịch sử lâu đời. Vào thế kỷ 16 tại Rome, cả thường dân và giới tinh hoa đều tham gia vào một thị trường nhộn nhịp cho những vụ cá cược như vậy, tạo nên một cơn sốt tin đồn trong đó những âm mưu bí mật của các cuộc mật nghị thường bị rò rỉ ra công chúng, theo John Hunt, một nhà sử học độc lập nghiên cứu về giáo hoàng.

 

Sau một loạt vụ bê bối—bao gồm cả các nhà môi giới phát tán tin đồn sai lệch để tác động đến thị trường—chính quyền Ý đã đàn áp. Năm 1591, Giáo hoàng Gregory XIV đã ban hành một sắc lệnh cấm mọi hình thức cá cược vào các cuộc bầu cử giáo hoàng với hình phạt là bị tuyệt thông.

 

Sắc lệnh này vẫn có hiệu lực cho đến khi có một cuộc cải cách rộng rãi về luật giáo hội vào đầu thế kỷ 20. Nhưng cá cược vào các cuộc mật nghị của giáo hoàng vẫn là bất hợp pháp ở Ý cho đến ngày nay, theo một sắc lệnh của chính phủ hạn chế cá cược vào danh sách các sự kiện được chấp thuận, chủ yếu liên quan đến thể thao. Danh sách này không bao gồm bất kỳ sự kiện tôn giáo nào. Trong khi đó, luật của Vatican cấm cờ bạc trong thành phố này.

 

Tại Mỹ, các sòng bạc truyền thống và nhà điều hành cá cược thể thao bị cấm cho phép cá cược vào các mật nghị Hồng y theo luật tiểu bang, thường giới hạn cược vào các sự kiện thể thao. Kalshi, vốn có giấy phép liên bang từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, đã giành được quyền niêm yết các cá cược liên quan đến bầu cử vào năm ngoái sau khi giành chiến thắng trong một trận chiến pháp lý với các cơ quan quản lý.

 

#conclave #Conclave2025 #giaohoiconggiao #giaohoangfrancis #matnghihongy #thitruongcacuoc #bettingmarket

 

.

14 BÌNH LUẬN   







No comments: